Tấm lòng người thầy

Những ngày cuối tháng 8, trong khi các trường mầm non công lập đang trong quá trình sửa chữa, cải tạo lại cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới thì tại các trường, nhóm lớp mầm non tư thục, không khí học tập vẫn diễn ra sôi nổi như mọi ngày.

Những ngày cuối tháng 8, trong khi các trường mầm non công lập đang trong quá trình sửa chữa, cải tạo lại cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới thì tại các trường, nhóm lớp mầm non tư thục, không khí học tập vẫn diễn ra sôi nổi như mọi ngày.

Bà Trần Thanh Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non tư thục Bảo Ngọc (phường Tân Tạo, quận Bình Tân TPHCM), cho biết, do đa số phụ huynh của trường là công nhân, người lao động làm công hưởng lương theo từng ngày nên chỉ cần trường ra thông báo nghỉ, dù chỉ 1 ngày, cũng khiến họ gặp khó vì không biết gửi con ở đâu. Tuy nhiên, “giáo viên làm quanh năm cũng phải cho các cô vài ngày nghỉ để tái tạo sức lao động. Do đó, trường đã giải quyết cho giáo viên nghỉ phép luân phiên để vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, vừa giải quyết được nhu cầu gửi con của phụ huynh”, bà Phương phân tích.

Người viết đã chứng kiến không ít trường hợp, chủ trường chấp nhận cho giáo viên mang theo con vào lớp để vừa trông con mình, vừa giữ trẻ ở lớp. Đây là cách làm rất linh động, thể hiện cái nhìn đầy thông cảm của những người làm công tác quản lý. Bởi theo chia sẻ của một hiệu trưởng trường mầm non tư thục ở quận Gò Vấp, 3 tháng hè vốn là khoảng thời gian nghỉ phép hợp pháp của giáo viên. Dù trên thực tế, nhu cầu gửi con của phụ huynh thường tăng cao vào dịp này, nhưng nhà trường không thể yêu cầu tất cả các cô cùng “tăng ca” trong kỳ nghỉ. Do đó, mỗi năm, tùy thuộc vào số lượng học sinh đăng ký học hè và dựa trên tinh thần tự nguyện của các cô, ban giám hiệu sẽ có sự sắp xếp, phân bổ giáo viên hợp lý để giải quyết hài hòa bài toán lợi ích của giáo viên và nhu cầu gửi con của người dân.

Trong khi đó tại các trường công lập, dù đang là thời gian các trường đóng cửa tạm nghỉ (theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, tất cả trường mầm non sẽ đồng loạt mở cửa nhận trẻ trở lại vào ngày 5-9), nhưng có mặt tại Trường Mầm non 12 (quận Bình Thạnh) vào những ngày này, chúng tôi thấy phòng làm việc của ban giám hiệu vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Đích thân cô hiệu trưởng xuống xem xét, dặn dò những người thợ đang thi công hồ cá ở một góc sân trường. Giữa trưa hè oi ả, lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi, điện thoại không ngừng réo rắt những cuộc gọi hẹn giao đồ dùng học tập cho các cháu. Theo chia sẻ của nhiều hiệu trưởng, thời điểm năm học mới sắp cận kề cũng là lúc các trường đẩy nhanh tiến độ sơn sửa cổng, cải tạo trang thiết bị phòng ốc để chuẩn bị chào đón học sinh mới. Có tận mắt chứng kiến những việc làm của các thầy cô giáo mới thấy hết được tấm lòng họ dành cho học sinh của mình. Sự yêu thương đôi khi chỉ gói gọn trong một bức tranh vẽ, một mảng tường được trang trí bởi nhiều bông hoa giấy, họa tiết dán tường sặc sỡ. Đó là niềm hạnh phúc giản dị mà không phải ngành nghề nào cũng có…

THANH THU

Tin cùng chuyên mục