Thăm, tặng quà con em cán bộ - chiến sĩ Lữ đoàn 125

Thăm, tặng quà con em cán bộ - chiến sĩ Lữ đoàn 125

(SGGP). – Thực hiện chương trình “Chăm lo hậu phương – Vững lòng biển đảo”, ngày 30 – 11, đoàn công tác Báo SGGP đã đến thăm các cán bộ - chiến sĩ (CB-CS) đang công tác tại Lữ đoàn 125 (Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân). Tại đây, đoàn đã trao 26 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) tặng học sinh nghèo – vượt khó học giỏi là con của CB-CS công tác tại lữ đoàn và Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân (phường Cát Lái, quận 2, TPHCM).

Phó Tổng biên tập Báo SGGP Lý Việt Trung trao học bổng cho con em CB-CS Lữ đoàn 125
Phó Tổng biên tập Báo SGGP Lý Việt Trung trao học bổng cho con em CB-CS Lữ đoàn 125

Đây là số tiền do  học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn quận Bình Thạnh (TPHCM) đóng góp vào quỹ “Chung tay vì bạn nhỏ biển đảo đến trường” do Báo SGGP phát động từ tháng 9 – 2013. Phát biểu tại lễ trao học bổng, đồng chí Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, nhấn mạnh: “Những suất học bổng có giá trị vật chất không lớn, nhưng có ý nghĩa rất đặc biệt. Qua việc làm này, các em đã thể hiện sự sẻ chia, biết yêu thương, giúp đỡ các bạn trẻ ở nơi đảo xa vượt qua khó khăn để tiếp bước trên con đường học tập, đồng thời giúp các em thêm yêu biển đảo quê hương Tổ quốc”.

Được biết, Lữ đoàn 125 hiện có khoảng 500 CB-CS đang công tác, nhưng chỉ khoảng 75% CB-CS có cuộc sống gia đình ổn định, số còn lại đang gặp rất nhiều khó khăn về chỗ ở, việc làm cho người thân là vợ hoặc chồng, cũng như điều kiện cho con em đến lớp. Trước đó, trong khuôn khổ của chương trình “Chăm lo hậu phương – Vững lòng biển đảo”, Báo SGGP cũng đã trao 12 suất học bổng tặng con em CB-CS Hải quân công tác tại Vùng 2 Hải quân (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Dịp này, gần 350 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập của Trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh, TPHCM) cũng được lãnh đạo nhà trường tổ chức tham quan ở Lữ đoàn 125. Ngay từ sáng sớm, các em đã có mặt tại trụ sở chỉ huy của lữ đoàn và được các CB – CS Hải quân  hướng dẫn lên 2 tàu LST, 2 tàu vận tải và 2 tàu đổ bộ chiến đấu (K711) để tham quan nơi ăn ở, sinh hoạt của lính Hải quân trên tàu.

Được tham quan trên các tàu, được nghe kể chuyện về truyền thống của Hải quân Việt Nam, được giao lưu văn nghệ với CB-CS…, các học sinh đã rất xúc động. Em Đinh Nguyễn Hồng Anh (lớp 9/5) chia sẻ: “Trước đây, em được nghe nói các anh bộ đội cụ Hồ, những người lính Hải quân giàu lòng nhiệt huyết với Tổ quốc qua sách báo. Nay được tham quan, tiếp xúc và thấy các bác, chú và các anh lính Hải quân sống khó khăn để giữ biển giữ đảo, em càng thương hơn. Để trả những công lao to lớn ấy, em hứa sẽ học tập tốt, sống có ích cho xã hội”.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục