Thấy lợi nhỏ mà quên hại lớn!

- Hôm qua, các cây xăng ở Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng đông nghịt người chen lấn mua xăng!
- Họ nghe thông tin xăng tăng lên 17.000 đ/lít, nên mua dự trữ kiếm lời tí tiền còm, ấy mà!
- Cỡ nhà ông chứa được bao nhiêu lít xăng
- Khoảng 100 lít xăng là cùng!
- Tôi nói này nhé! 100 lít xăng lời không biết bao nhiêu tiền, lỡ mà nó cháy không những cả nhà ông cháy mà còn lây qua hàng xóm, chết cả lũ đấy! Cứ thấy cái lợi nhỏ trước mắt mà quên cái hại lớn sau lưng! Nhất là cái bệnh cứ thấy ai làm gì là làm theo không suy nghĩ, cần phải chữa thôi!
- Ờ! Đúng vậy thôi, nhưng xăng đang không lên giá vậy?
- Hiện nay, chưa lên nhưng giá dầu thô thế giới đang lên 100 đô/thùng, thì chắc ta cũng phải lên thôi!
- Nhưng mà nhà nước phải có biện pháp trữ xăng dầu, hoặc mua bán trước gì đó, để chủ động tránh việc lên giá đột ngột chứ! Họ lên, mình bị ảnh hưởng ngay là sao?
- Đúng vậy! Ngoài ra còn phải nghĩ đến các nguồn năng lượng khác như gió, thủy điện, mặt trời… Còn tôi và ông phải nghĩ ra cách tiết kiệm xăng cho việc đi lại đấy!
- Dễ ẹt! Một là bớt chi ba cái lãng phí, tiết kiệm tiền để mua xăng, hai là đi xe đạp vừa tập luyện thể lực, vừa giữ gìn môi trường; đi xe buýt để hạn chế kẹt xe. Hơi cực một chút, nhưng phải “ăn theo thuở, ở theo thì” thôi!

                    Nghèo Văn Tý 

Tin cùng chuyên mục