Sau 4 ngày lênh đênh trên biển chỉ với miếng gỗ từ thùng đựng đồ uống vì tàu bị đắm, Ramon Pichardo, thuyền trưởng một tàu đánh cá của Dominique đã giạt được vào bãi biển một hòn đảo ở Haiti hôm qua. Tàu Abra Cadabra gặp nạn và bị chìm từ hôm 23-4 ngoài khơi CH Dominique. Lúc đó, thuyền trưởng Pichardo và 6 thủy thủ chỉ kịp bám vào những mảnh vỡ của thùng đựng đồ uống. Tới nay, các nhóm cứu hộ đã cứu được 21 người. Cảnh sát cho biết vẫn còn 15 người mất tích, có thể họ còn sống và đang bị trôi giạt ở ngoài Đại Tây Dương nên việc tìm kiếm vẫn tiếp tục.
H.Tr. (theo AP)