
Đội ngũ vũ sư và các lớp dạy khiêu vũ đang được nhiều người, nhiều giới quan tâm. Vũ sư và các lớp khiêu vũ, vì thế càng ngày càng "ăn nên làm ra"…
-
Nơi nào cũng mở lớp khiêu vũ

Nếu trước đây chỉ có một vài nhà văn hóa (NVH) có lớp dạy khiêu vũ, bây giờ lớp dạy khiêu vũ trở nên phổ biến đến tận… công viên. Được tin cậy và ưa chuộng là các lớp dạy khiêu vũ tại Cung Văn hóa Lao động (VHLĐ) và các NVH quận, huyện. Tại Cung VHLĐ có khoảng 30 vũ sư, trong số này có người thâm niên lên đến hơn 20 năm như vũ sư Khổng Đệ. Người đi học khiêu vũ bây giờ, tầm tầm tuổi 18 và chuyện tuổi… 70 là bình thường mà người ta gọi là khiêu vũ dưỡng sinh.
NVH Phụ nữ cũng mở các lớp dạy khiêu vũ từ 6g sáng đến 20g tối, dành cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi. Riêng lớp 14g dành cho những người lớn tuổi. Những lớp học tại NVH Thanh niên, đối tượng chính là giới trẻ.
Ngoài các NVH quận, huyện thì các công viên cũng vào cuộc. Công viên Lê Thị Riêng, Đầm Sen, Tao Đàn… và một số công viên ở vùng ven đều có mở lớp. Dĩ nhiên, học phí các lớp này thường rẻ hơn. Nếu học phí tại NVH từ 65.000đ - 120.000đ/người, thì ở công viên chỉ từ 40.000đ - 60.000đ/người. Thêm vào đó, các vũ sư còn nhận dạy ngoài giờ tại nhà riêng với chi phí cao hơn nhiều so với đến các lớp học.
-
"Ăn theo" lớp dạy khiêu vũ
Vì số lượng người đến học khiêu vũ tại các NVH, CLB ngày càng đông mà số vũ sư có hạn, nên nhiều lớp dạy đôi khi lên ngưỡng cả trăm người/lớp và mỗi lớp chỉ có một thầy, một cô dạy. Thế nên, dù thầy cô giỏi, vài chục con người khó lòng có thể tiếp thu hết các bước nhảy cơ bản, chưa kể những bước phăng lả lướt trong 60 phút học. Vì thế mới nảy sinh một số người "kèm thêm". "Người kèm" là những cựu học viên, có khi họ là những người học ở lớp 3, lớp 4 xuống kèm cho những người lớp 1, lớp 2. Vấn đề là "kèm" có "học phí" hẳn hoi, thường từ 200.000đ đến 800.000đ/người. "Người kèm" phần lớn là phái nam, vì tình trạng thiếu "kép" tại các lớp học là phổ biến. Trớ trêu ở chỗ: có người không những xem việc "kèm" là thu nhập chính mà còn kiêm luôn vai trò "người hộ tống, bạn tình" cho quý bà có nhu cầu xa hơn việc học nhảy. Có người chủ động tìm "con mồi" - thường là các bà sồn sồn - để mời chào việc "kèm cặp". Vũ sư tại các lớp dạy khiêu vũ thường biết chuyện này nhưng làm ngơ vì họ đã dạy " bở hơi tai" với số học viên quá đông.
-
Buổi sáng đi... vũ trường
Nếu trước đây hơn 10 năm, khiêu vũ còn hạn chế thì bây giờ khiêu vũ đang trở thành "mốt" phổ biến và là nhu cầu có thật, đặc biệt là của người có tuổi, các quý bà. Vũ trường vì thế mọc lên nhiều và nhanh. Nhà hát Hòa Bình được xem là nhạy bén nhất trong việc mở vũ trường vào buổi sáng để phục vụ cho quý bà. Các bà, các cô sau khi đi chợ là thẳng một mạch đến nhà hát, vào vũ trường, thay đồ láng cóng để nhảy. Còn nhớ chuyện hồi ấy, bảo vệ vũ trường Nhà hát Hòa Bình đến khổ vì mùi khó chịu xông ra từ số thực phẩm mà các bà đi chợ mang vào. Vì quá mải mê khiêu vũ, thịt cá mua từ buổi sáng sớm đã... bốc mùi. Để giải quyết tình trạng này và để các bà yên tâm… nhảy, nhà hát phải mua một tủ lạnh đặt ngay cửa ra vào vũ trường để giúp các bà "giữ được sự tươi ngon của thịt cá" sau khi đã khiêu vũ thoải mái.

Chị T, một phụ nữ trung niên cho biết: chị học khiêu vũ đến lớp 4 (là lớp cuối cùng), nhưng vẫn cứ đăng ký học hoài lớp 4 và chị đã học được 5 năm rồi. Thứ 2, 4, 6 học lớp 4 còn ngày 3, 5, 7 học lớp nâng cao. Với chị H, cũng là một phụ nữ có tuổi, tâm sự: "Học nhảy tại NVH đỡ tốn tiền hơn, vừa được thư giãn, vừa như tập thể dục thể thao. Ở tuổi chúng tôi, đâu có loại hình giải trí nào thích hợp hơn việc nhảy đầm". Quả thật, ngoại trừ lớp dạy khiêu vũ tại NVH Thanh niên chiếm số đông là các bạn trẻ, còn lại lứa tuổi từ 30 đến 50 tuổi "chiếm lĩnh" hầu hết các lớp học khiêu vũ hiện nay. Có nhiều quý bà bị "sa lầy" tại chính sàn nhảy, bởi những tay sành điệu, kèm cặp. Bà L là một trong số ấy. Nhiều tiền, chồng chết, các con đã lớn, bà L chỉ còn biết tìm vui trên các sàn nhảy – bất kể là lớp học hay vũ trường. Trong một lớp dạy khiêu vũ, bà tìm được một anh chàng "kép" vừa trẻ, vừa đẹp lại có những bước nhảy điêu luyện, mê hồn. Bà L "bao" đứt anh "kép" trẻ. Các con bà khuyên răn thế nào cũng không được. Tiền bà L đổ cho "kép" bao nhiêu cũng không đủ và dù biết "kép" đang "bao" lại một cô trẻ tuổi hơn mình, bà L vẫn "nhắm mắt đưa chân", miễn "kép" đừng bỏ rơi bà trong những buổi đi nhảy là được.
Cũng vì khiêu vũ đang trở nên "thịnh", rất nhiều thanh niên đăng ký học để dùng nó làm phương tiện kiếm tiền. Các cậu chỉ cần học và biết khiêu vũ vừa phải, sau đó xin vào làm ở các vũ trường. Vào đây, người nhảy giỏi chỉ lại cho người chưa giỏi và tiền típ một buổi, nhiều hay ít là tùy vào các bước "phăng" của họ. Như một quy luật khó thay đổi: vũ trường, sàn nhảy đã giúp cho một số anh chàng "lên đời" nhanh chóng, nhờ vào sự… thiếu thốn tình cảm của các quý bà.
Khiêu vũ là một lọai hình văn hóa, không có gì xấu, thậm chí nó còn là một hình thức thể thao giúp con người thêm hưng phấn, mạnh khỏe. Vấn đề là tính mục đích của người bước đến sàn nhảy….
TÙNG KHANH