Tìm thấy kho tàng của người Gaulois

Tìm thấy kho tàng của người Gaulois
Tìm thấy kho tàng của người Gaulois ảnh 1

545 đồng tiền kim loại bằng vàng và bạc đã được tìm thấy dưới lòng đất hôm 17-12 ở vùng Bretagne (Pháp) khi các công nhân làm đường.

Theo các nhà nghiên cứu của Viện Khảo cổ quốc gia (Inrap): Kho tàng có thể được chôn giấu vào thời gian chiến tranh của người Gaulois, khoảng những năm 75-50 trước CN. Kho tàng này cho thấy sự giàu có thời bấy giờ cũng như xem xét lại vai trò và tầm quan trọng của người Osisme, một dân tộc Gaulois thuộc nhóm Celtes. Dự kiến, những đồng tiền này sẽ được trưng bày cho công chúng xem.

H.K. (theo Cyberpresse)

Trộm cả... xe tăng

Hai người quốc tịch Đức và một sĩ quan người Bulgaria đã bị bắt vì trộm một xe tăng có từ thời Chiến tranh Thế giới II và định tiếp tục trộm chiếc thứ hai. Loại xe tăng Meibach này thuộc quyền sở hữu của Bộ Quốc phòng Bulgaria và được cất giữ ở một vùng núi phía Đông Nam nước này.

Bộ Quốc phòng Bulgaria không cho biết rõ cách nào chiếc xe tăng đã được đưa ra khỏi nước. Theo báo Standard, 3 kẻ trộm đã tìm cách bán chiếc xe tăng này cho những nhà sưu tập ở Đức.

H.K. (theo Le Figaro)

“Bàn mặt trời”

Tìm thấy kho tàng của người Gaulois ảnh 2

“Bàn mặt trời” (ảnh) là dự án của D.A. Shah và M. Low thuộc Phòng thiết kế Sudia ở Brooklyn (Mỹ). Đây là một sáng tạo hữu ích, kết hợp công nghệ với thiết kế, thúc đẩy con người sống ngoài trời nhiều hơn.

Khi đặt ngoài trời, bàn hấp thu ánh sáng mặt trời để nạp điện cho máy tính xách tay và những vật dụng khác, thậm chí đủ cho hoạt động của cả một ti vi và đầu DVD.

Bạn có thể chuyển phòng làm việc trong nhà ra ban công đầy nắng trong vài giờ buổi trưa, “bàn mặt trời” này sẽ nạp đầy năng lượng vào một ắc quy sau 3 giờ phơi nắng, đủ chạy một máy tính xách tay trong 3 giờ và xem ti vi 2 giờ.

V.Hà (theo TreeHugger)

Ông già Noel bị tấn công vì đi trực thăng

Bọn buôn lậu ma túy tại Rio de Janeiro (Brazil) đã bắn vào chiếc trực thăng chở ông già Noel trong lúc ông trên đường tới thị trấn Vila do Joao phát quà và dự tiệc Giáng sinh với trẻ em. Theo BBC, bọn buôn lậu đã nhầm chiếc trực thăng là của cảnh sát.

Rất may, ông già Noel đã thoát chết và trực thăng kịp thời trở về nơi xuất phát. Sau đó, ông già Noel phải đi xe hơi tới dự tiệc, nơi khoảng 1.000 trẻ em cùng cha mẹ chúng đang chờ. Các trẻ em hơi thất vọng vì chúng đã được báo là ông già Noel đến bằng... trực thăng.

Q.M. (theo BBC)

Tin cùng chuyên mục