Tin vào điều tốt đẹp

- Hôm qua, tôi dẫn con vào siêu thị mua vài thứ lặt vặt. Con bé gặp ông già Noel trong siêu thị, vui lắm!

- Ông già Noel do mấy cậu sinh viên đóng vai chứ gì?

- Ừ, quà tặng chỉ là con búp bê bé tẹo nhưng con bé hết ru rồi tối để ngay đầu nằm đấy. Con bé ríu rít bảo: Ông già Noel bảo con cố gắng sẽ học giỏi; bạn xấu đánh con sẽ bị cô phạt…Tôi tin, tối qua con bé nằm mơ thấy ông già Noel và những giấc mơ đẹp.

- Nhưng đến lúc bé nhà ông lớn lên sẽ biết là ông già Noel giả và thất vọng!

- Ồ, không! Hãy để giấc mơ trẻ em bay bổng. Chúng tin có ông già Noel, tin có điều tốt đẹp của cuộc sống, lớn lên sẽ tốt hơn. Cũng như chúng ta khi bé sống với thế giới của Tấm Cám, Thạch Sanh, Lý Thông… và lớn lên, anh có phỉ báng người kể cho anh nghe câu chuyện không?

- Ừ, chúng ta vẫn tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Chỉ có người xấu mới cuồng tín với quyền lực và tiền phải không? 

Nghèo Văn Tý

Tin cùng chuyên mục