Tổng kết tới đâu?

Hôm nay, Công ty VPF tổ chức lễ tổng kết mùa bóng 2013 và cùng ngày, hội thảo cho mùa giải 2014 cũng khai mạc. Như chúng tôi đã từng đề cập, với một lịch trình ngắn như vậy, thật khó để kết lại một mùa giải có quá nhiều biến động như năm 2013.

Hôm nay, Công ty VPF tổ chức lễ tổng kết mùa bóng 2013 và cùng ngày, hội thảo cho mùa giải 2014 cũng khai mạc. Như chúng tôi đã từng đề cập, với một lịch trình ngắn như vậy, thật khó để kết lại một mùa giải có quá nhiều biến động như năm 2013.

Điểm lại các kỳ tổng kết trước đây, thường chỉ có 2 dạng trạng thái: một là gật đầu nhanh chóng tán thành với báo cáo của Ban tổ chức giải; hai là phản ứng gay gắt với những gì có trong báo cáo. Nhưng cả 2 đều chỉ có một điểm chung: khó có phương án giải quyết ổn thỏa những vấn đề nảy sinh trong mùa giải bởi chẳng có thời gian. Vậy nhưng, cứ hết giải thì người ta lại làm tổng kết và mặc nhiên sau lễ tổng kết ấy là không nói gì đến chuyện cũ nữa. Hết mùa này đến mùa khác, cái điệp khúc tổng kết nhàm chán cứ vang lên và hoàn toàn chỉ mang tính một chiều từ phía những nhà điều hành, tổ chức. Thế nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện thay đổi nó cả.

Trong khi đó, chẳng thiếu phương pháp để có lễ tổng kết đúng chất lượng. Ví dụ như bản tổng kết nên được gửi trước đến cho các thành viên tham gia, các ý kiến đóng góp nên được tập hợp lại thành từng chủ đề và sau đó, tổ chức tổng kết đi sâu vào từng vấn đề trọng tâm mà cả làng bóng đang cần lời giải đáp từ phía các nhà điều hành. Một lễ tổng kết như vậy dù chưa thể tìm ra ngay cách giải quyết thì chí ít cũng thể hiện nhiều góc độ quan điểm.

Đằng này, theo dự thảo báo cáo tổng kết của Công ty VPF thì bên cạnh các mặt được, họ cũng thẳng thắn thừa nhận những khía cạnh bất cập của mùa giải 2013 trên tinh thần cầu thị. Vấn đề là nhận khuyết điểm rồi... để đó, thay vì mổ xẻ đến nơi, đến chốn. Chưa giải quyết các tồn đọng của mùa bóng cũ, lấy cơ sở nào để bàn công tác chuẩn bị cho mùa bóng kế tiếp, nhất là khi vẫn còn đến hơn 4 tháng nữa mới thi đấu. Ví dụ như: tại sao vấn đề trọng tài vẫn nổi cộm dù đã tăng chế độ bồi dưỡng cũng như giám sát chặt chẽ hơn? Tại sao các đội khi đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng lại không còn ý chí phấn đấu khiến nhiều trận đấu cuối mùa nhạt nhẽo? Tại sao điều lệ thi đấu lỏng lẻo đến mức các CLB thích thì cứ tuyên bố bỏ giải mà chẳng ngại bất kỳ chế tài nào?... Có vô số câu hỏi cần giải đáp ngay bởi chính những người đang trực tiếp làm bóng đá tại cấp CLB.

Hơn nữa, về nguyên tắc quản lý, nếu đã có một hệ thống chuẩn mực về các quy định thì thật ra, chẳng việc gì phải vội bàn đến mùa giải kế tiếp. Nếu mọi thứ đã ổn định thì cứ “đến hẹn, lại lên”, đâu cần thiết phải tổ chức hội thảo bàn chuyện tương lai trong bối cảnh chẳng có CLB bóng đá nào tại Việt Nam dám chắc chắn 100% về tương lai của mình. Nói đúng hơn, phải tập trung giải quyết những tồn đọng, tự nhiên tương lai sẽ thông thoáng hơn. Khi ấy, muốn gia cố hay sáng tạo gì thêm cũng dễ.

Vì vậy, theo chúng tôi, ngay tại lễ tổng kết mùa giải này, ngoài bản báo cáo của Công ty VPF, rất cần có những ý kiến từ các cơ quan cấp trên như VFF và Tổng cục TDTT để tránh chuyện “có tổng mà không có kết”.

VIỆT QUANG

Tin cùng chuyên mục