Viết tiếp vụ “Biến giấy lộn thành 20 tỷ”

Trần Thái Vũ là chủ mưu hay mắt xích?

Trần Thái Vũ là chủ mưu hay mắt xích?
  • Từ “đại gia”…

Trên danh nghĩa thì Trần Thái Vũ sống độc thân nhưng thực tế Vũ đã có vợ và hai con (1 trai, 1 gái). Năm 2002, Trần Thái Vũ từng thế chấp hai chiếc ô tô tải hiệu Daewoo và Huyndai để vay 200 triệu đồng của một chi nhánh ngân hàng X (xin được giấu tên) ở Đà Nẵng để kinh doanh vận tải. Hai chiếc ô tô tải này do ông Nguyễn Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Năm đứng tên sang lại cho Trần Thái Vũ (chỉ qua công chứng, không sang tên đổi chủ). Mọi hồ sơ của hai chiếc ô tô này được “cắm” tại chi nhánh ngân hàng X.

Năm 2004, chi nhánh ngân hàng X đã “liệt” Trần Thái Vũ vào danh sách “nợ khói đòi” và thường xuyên cắt cử người đi tìm tung tích “con nợ”. Tháng 7-2005, chi nhánh ngân hàng X khởi kiện ra tòa. Tòa Kinh tế TANDTP Đà Nẵng buộc Trần Thái Vũ phải thanh toán số nợ (cả gốc và lãi) cho ngân hàng. Do Vũ không chấp hành án nên Thi hành án TP Đà Nẵng đã gửi công văn đến các Trung tâm kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc, để khi nào hai  chiếc ô tô này đến kiểm định thì buộc thi hành án. Thế nhưng, công văn gửi đi không hề nhận được phúc đáp nào từ các Trung tâm kiểm định.

Trần Thái Vũ là chủ mưu hay mắt xích? ảnh 1

Chữ ký, con dấu được Trần Thái Vũ giả mạo gần như thật để làm giả giấy CNQSDĐ lừa các ngân hàng

Bẵng đi một thời gian, Trần Thái Vũ thành lập và khai trương Công ty TNHH Trần Vũ với hàng chục đầu xe du lịch chuyên doanh vận tải – du lịch – thương mại dịch vụ. Trụ sở chính của Công ty Trần Vũ đóng tại căn nhà số 22 Hùng Vương, Đà Nẵng (do cha của Trần Thái Vũ là Trần Phú Thái thừa kế của mẹ đang ở Mỹ) và 4 văn phòng đại diện tại các con đường lớn của thành phố Đà Nẵng như 106 Trường Chinh, 150 Trần Phú, 23 Mai Hắc Đế và 6D Phan Đăng Lưu. Đi đến đâu cũng gặp xe của Công ty Trần Vũ và kiểu chơi “đại gia” của Trần Thái Vũ nên nhiều công ty  kinh doanh dịch vụ xe du lịch đều “ngán” Công ty Trần Vũ.

  • ...đến kẻ lừa đảo

Qua các tài liệu phóng viên thu thập được, “đại gia” Trần Thái Vũ đã sử dụng hàng chục bộ hồ sơ giả của 3 căn nhà 22 Hùng Vương, 126 Tống Phước Phổ và 150 Trần Phú để lừa các ngân hàng. Thậm chí, từ năm 2005 - lúc Trần Thái Vũ chỉ là “vô danh tiểu tốt” - thì y đã làm giả giấy tờ hai chiếc ô tô tải (đã thế chấp cho chi nhánh ngân hàng X nói trên) để đi lừa một ngân hàng khác vay hàng trăm triệu đồng.

Trần Thái Vũ là chủ mưu hay mắt xích? ảnh 2

Hồ sơ công chứng giả để lừa các ngân hàng.
Ảnh: Nguyên Khôi

Trong những “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giả, tuy chữ ký và con dấu của Trần Thái Vũ làm giả mắc một số lỗi nhưng cũng khiến nhiều người phải “phục” vì giống gần như thật. Đối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Hải Châu, con dấu mắc một lỗi rất nhỏ là dòng chữ tròn quanh con dấu Vũ đã làm thiếu chữ “TP” trong chữ “Q. HẢI CHÂU TP ĐÀ NẴNG” so với con dấu thật nên rất khó phát hiện. Riêng chữ ký của hai Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Tuấn Anh, Văn Hữu Chiến và con dấu của UBND TP Đà Nẵng thì Trần Thái Vũ giả… như thật! Tuy nhiên, các giấy CNQSDĐ mà Trần Thái Vũ giả đều có “phôi” rất khác nhau về mẫu mã ở thời điểm phát hành. Các phôi giả đều có hình nền đậm hơn so với phôi thật.

Đối với bản giả Chứng nhận công chứng của Phòng công chứng số 1 TP Đà Nẵng thì trong mục “Lời chứng của Công chứng viên” có nhiều điểm sai sót: không được gạch chân so với bản thật; chữ “chứng nhận” (dòng thứ 6 từ trên xuống) của bản giả được viết in hoa trong khi bản thật viết thường; các gạch đầu dòng và thụt đầu dòng cũng khác nhau giữa bản thật và bản chính (do mặc định của từng máy tính khác nhau) v.v… Tuy nhiên, qua tham khảo một số cán bộ tín dụng ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, PV báo SGGP 12 Giờ được biết, với những lỗi này thì cán bộ thẩm định hồ sơ rất khó phát hiện nếu không có bản thật để đối chiếu.

Dư luận Đà Nẵng hiện đặt ra câu hỏi, tại sao Trần Thái Vũ lại có thể “qua mặt” hàng chục ngân hàng lớn nhỏ một cách dễ dàng đến thế? Trần Thái Vũ lấy từ đâu những phôi giấy CNQSDĐ để làm giả? Một trong những nghi vấn đến nhức nhối nữa là liệu Trần Thái Vũ là chủ mưu hay chỉ là một “con tốt” trong đường dây làm con dấu giả, hồ sơ vay tiền giả, công chứng giả, giấy tờ liên quan đến bất động sản giả...

Thực tế cho thấy, Trần Thái Vũ chỉ  mới thực hiện chiêu lừa của mình thôi mà đã cuỗm được số tiền lên đến 21,5 tỷ đồng. Và nếu đây là một phần của đường dây làm giả... tất cả giấy tờ liên quan đến bất động sản, tài sản thì hậu quả thật khôn lường. Với thói quen coi trọng “con dấu”, sẽ có nhiều ngân hàng, cơ quan nhà nước bị lừa và cả người dân có thể cũng sẽ không thoát khỏi.

Nhóm PV

Thông tin liên quan:

Vụ lừa đảo gây chấn động TP Đà Nẵng: Biến giấy lộn thành 20 tỷ!

Tin cùng chuyên mục