
Sau 2 năm thụ án tù giam về tội đe dọa giết người và sở hữu vũ khí quân dụng bất hợp pháp, trùm xã hội đen Anthony Pellicano mới đây lại bị một tòa án ở Los Angeles truy tố tất cả 14 tội liên quan đến mua chuộc nhân viên công quyền, bảo kê, tổ chức nghe trộm điện thoại, đe dọa, liên quan đến nhiều nhân vật nổi tiếng ở Hollywood như các diễn viên điện ảnh Tom Cruise, Steven Seagal, Keith Carradine, đạo diễn Steven Spielberg...
-
“Chiêu” của kẻ lừa đảo

Anthony Pellicano và Nhà báo Anita Busch
Năm 1970, sau 5 năm phục vụ trong quân đội, Pellicano giải ngũ và trở thành kẻ thất nghiệp. Để có tiền mưu sinh, Pellicano mở một văn phòng thám tử tư nhỏ và nhắm đến thị trường đầy tiềm năng là kinh đô điện ảnh Hollywood, nơi mà bí mật đời tư của các nhân vật nổi tiếng trở thành đề tài moi móc, khai thác của nhiều người. Và để được Hollywood công nhận, Pellicano đã bày ra một trò lừa đảo động trời.
Năm 1980, tại một nghĩa trang ở Chicago xảy ra một sự kiện gây chấn động dư luận. Đó là việc ngôi mộ của Mike Todd, nhà sản xuất phim và là chồng thứ 3 của nữ diễn viên điện ảnh Elisabeth Taylor bị đập phá và lấy mất hài cốt. Đau lòng, Elisabeth Taylor đến Chicago để tìm cách thu xếp vụ việc. Pellicano tiếp cận với ngôi sao này, hứa sẽ tìm ra bộ hài cốt. Quả thật chỉ hơn 12 tiếng đồng hồ sau, Pellicano đã tìm thấy bộ hài cốt của Mike Todd. Quá xúc động, Elisabeth Taylor đích thân mời y đến Hollywood để cộng tác với luật sư của mình mà không hề biết chính Pellicano là tác giả của vụ việc. Chiêu đầu tiên dàn dựng thành công khiến Pellicano được nhiều nhân vật nổi tiếng ở Hollywood để ý.
Năm 1982, dưới sự bảo trợ của Elisabeth Taylor, Pellicano chuyển đến Hollywood làm thám tử cho nhiều nhân vật nổi tiếng. Để làm vừa lòng khách hàng và cũng để nhận được những khoản tiền thù lao hậu hĩnh, Pellicano đã không từ một hành động nào, kể cả đe dọa, mua chuộc cho đến bắt tay với xã hội đen để uy hiếp bất cứ ai dám đụng đến khách hàng của mình. Khi đã nắm được quá nhiều bí mật của các nhân vật nổi tiếng ở Hollywood, Pellicano quay sang tống tiền họ nếu không muốn tất cả các bí mật này được tung lên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều người đã phải im lặng chi tiền để được Pellicano bảo kê. Từ đó, Pellicano trượt dài trên con đường phạm tội và chính thức trở thành trùm xã hội đen ở Hollywood. Thế nhưng, nếu như Hollywood đã đưa Pellicano lên thiên đàng thì cũng chính Hollywood lôi y xuống địa ngục qua sự kiện xảy ra đối với nhà báo Anita Busch, làm việc cho báo Los Angeles Times.
-
Dấu chấm hết...
Năm 1989, O.J Simpson (bị cáo trong vụ án giết vợ sau đó) nhờ Pellicano can thiệp để làm im miệng một phụ nữ tố cáo Simpson tội quấy rối tình dục. Chỉ cần vài cú điện thoại đe dọa và hai lần cho đàn em đánh dằn mặt là nạn nhân của Simpson buộc phải rút lại lời tố cáo. Năm 1993, khi bùng nổ những lời buộc tội Michael Jackson quấy rối tình dục trẻ em, Pellicano liền được ngôi sao ca nhạc này thuê với tiền công hàng tuần là 100.000USD để tìm cách hăm dọa, khống chế gia đình nạn nhân. |
Vào ngày cuối tháng 6-2004, Anita Busch phát hiện ra ai đó đã đập phá chiếc xe hơi của mình, để lên nệm xe một chiếc khay nhôm có một con cá chết (dấu hiệu đe dọa giết người của mafia) cùng mảnh giấy có ghi chữ “Ngừng đi!”. Hai chữ này có ý nghĩa gì đối với Anita Busch? Đó là lời đe dọa buộc nữ phóng viên xông xáo này phải ngừng ngay hai phóng sự điều tra liên quan đến vụ quấy rối tình dục của cựu Chủ tịch Tập đoàn Disney Michael Ovitz và việc diễn viên điện ảnh vai u thịt bắp Steven Seagal có quan hệ với mafia Nhật. Cả hai nhân vật này đều là khách hàng thân thiết của Pellicano. Vài ngày sau khi vụ xe bị đập phá, Anita Busch lại nhận được một cú điện thoại nặc danh dọa sẽ đánh bom chiếc xe của cô. Lo sợ và giận dữ, nữ phóng viên này liền nhờ Cục Điều tra liên bang (FBI) can thiệp.
Sau một thời gian điều tra, FBI bắt giữ được hai tên đàn em của Pellicano. Bị thẩm vấn, hai tên này khai chính Pellicano ra lệnh cho chúng đập phá xe và gọi điện hăm dọa Anita Busch. Pellicano bị bắt giữ....
Ngọc Lữ (theo L’’Express)