Trung Quốc: Bùng nổ dịch vụ vệ sĩ

“Công nghệ” vệ sĩ tư
Trung Quốc: Bùng nổ dịch vụ vệ sĩ

Trở thành triệu phú tại những thành phố lớn như Bắc Kinh hoặc Thượng Hải bây giờ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, trừ khi người ta thuê vệ sĩ chuyên nghiệp làm lá chắn cho mình. Công nghệ dịch vụ cung cấp vệ sĩ do vậy mà liên tục ăn nên làm ra…
 
“Công nghệ” vệ sĩ tư

Trung Quốc: Bùng nổ dịch vụ vệ sĩ ảnh 1

Ngôi sao quần vợt Maria Sharapova được vệ sĩ Trung Quốc bảo vệ khi tham dự giải tennis mở rộng tổ chức tại Trung Quốc.

Zhe Meijie, 42 tuổi, là vệ sĩ chuyên nghiệp. Trước khi làm vệ sĩ tư, Zhe Meijie từng phục vụ tại phòng an ninh bảo vệ yếu nhân ở Trung Nam Hải – đầu não của Chính phủ trung ương Trung Quốc. Võ nghệ cao cường và làm việc cần mẫn, Zhe Meijie sau đó trở thành trung tá an ninh chuyên bảo vệ viên chức chính phủ cấp cao trong cũng như ngoài nước.

Chính Zhe Meijie là người từng tham gia bảo vệ đoàn xe của (cố) Tổng thống Palestine Yasser Arafat. Dù vấn đề bảo vệ an ninh yếu nhân chưa từng gặp trở ngại hoặc có sự cố tại Trung Quốc nhưng giờ đây khi kinh tế phát triển, vấn đề an ninh đối với người giàu bắt đầu trở nên bức xúc.

14 tỷ phú, khoảng 240.000 triệu phú và hàng triệu doanh nhân mới phất Trung Quốc đều cần tấm chắn vệ sĩ, bởi họ có thể trở thành mục tiêu của bọn tội phạm hoặc thậm chí của đối thủ thương trường bất cứ lúc nào. Đã có trường hợp doanh nghiệp thuê “mặt rô” hành hung và đe dọa đối thủ cạnh tranh. Chẳng trách những công ty an ninh, như Beijing VIP Special Security Services (thành lập năm 2000) của Zhe, ngày càng có nhiều khách hàng. 
 
Theo báo Der Spiegel (Đức), khoảng 4.000 người đã bị bắt cóc năm 2004. Trong một vụ đình đám, nạn nhân là diễn viên Wu Ruofu, bị lôi ra khỏi chiếc BMW của mình giữa thanh thiên bạch nhật và được giấu tại phía Bắc Bắc Kinh. Bọn tội phạm đòi số tiền chuộc tương đương 271.000 USD nhưng cảnh sát đã nhanh chóng mò ra dấu vết và giải cứu Wu chỉ sau vài giờ.

Trường hợp kém may mắn hơn đã xảy ra với Yun Quanmin, doanh nhân giàu sụ chuyên ngành dệt tại Nội Mông, bị bắt cóc khi đương sự trên đường đến công ty. Hai kẻ bắt cóc đòi khoảng 677.000 USD và khi chỉ nhận được 1/2 số tiền, chúng đã chôn sống Yun!

Vài ngày sau, một nhóm bắt cóc chuyên nghiệp khác lại thộp cậu ấm 6 tuổi của một thương gia tại tỉnh Hồ Nam với số tiền chuộc yêu cầu là 541.000 USD. Ông bố trình báo cảnh sát và địa điểm giấu cậu bé nhanh chóng được tìm ra. Tuy nhiên, bọn tội phạm đã cao bay xa chạy, để lại cái xác cậu bé với nùi giẻ nhét chặt trong mồm! 
 
Với những người giàu nứt đố đổ vách, cách duy nhất khả dĩ để bảo vệ mạng mình bây giờ là thuê vệ sĩ. Việc mướn một vệ sĩ chuyên nghiệp có đẳng cấp có thể tốn đến 4.000 USD/tháng. Hiện có khoảng 200.000 vệ sĩ tư hoạt động khắp Trung Quốc. Các tỉnh miền Nam như Quảng Đông hoặc Phúc Kiến, nơi tập trung nhiều trọc phú mới phất, là miền đất béo bở của công nghiệp vệ sĩ tư. “Chúng tôi đang có 70 - 80 khách hàng thường xuyên” – Zhe Meijie kể. 
 
Nghề “thời thượng”
 
Li Jianguo nhớ rất rõ ngày mà phải ông “trả giá” cho sự giàu có của mình. Ông chủ công ty thảo dược sống tại Hải Nam này đã đau khổ tột cùng khi bọn tội phạm bắt cóc cậu con trai ngay trước cổng trường và đòi tiền chuộc 400.000 USD. May sao, cảnh sát vào cuộc và nạn nhân được giải thoát. Càng phô trương sự giàu có, người ta càng dễ “chết” – đó là bài học của Li.

Bây giờ, Li hiếm khi mời bạn bè tiệc tùng tại biệt thự khổng lồ ở Bắc Kinh; luôn giữ kín thông tin liên quan giá trị tài sản; và thuê vệ sĩ với giá 1.200 USD/tháng – không phải là quá đắt so với 5.000 USD/tháng mà một số tỷ phú Trung Quốc hiện thuê vệ sĩ chuyên nghiệp.

Võ sư Ding Zhongmin, người điều hành Trung tâm huấn luyện vệ sĩ Yingcai tại Nam Kinh, cho biết trung tâm mình đào tạo 100 vệ sĩ chuyên nghiệp mỗi năm và cung cấp theo dịch vụ tháng hoặc hợp đồng lẻ. Gần đây, nhóm vệ sĩ Ding đã giải cứu một ông chủ mỏ than tại Tây An, bị chính một người bạn bắt cóc. Sau sự cố, Ding khuyên nạn nhân nên đấu hòa với kẻ bắt cóc bằng cách chi cho hắn 50.000 USD. 
 
Ngày 22-1-2003, Li Haicang – phó giám đốc Liên đoàn công nghiệp, thương mại Trung Quốc – bị bắn chết tại Sơn Tây. Ngày 12-2-2003, tỷ phú Zhou Zubao bị đâm chết tại Ôn Châu ngay trước cửa nhà. Và bọn mặt rô cũng liên tục gửi thư dọa Liu Jianri, Chủ tịch Công ty Shanxi Datong Yungang, hù giết ông và thân nhân nếu không chi cho chúng 12 triệu USD!

Nhiều lần khước từ và thế là Liu phải trả giá khi tháng 7-2002, khoảng 30 tên đầu gấu đã tấn công Liu và thân nhân (trên đường trở về nhà sau khi viếng mộ bố ông). Vụ việc kinh hoàng đến mức bọn tội phạm đã gí chiếc xe nạn nhân chạy lòng vòng suốt 5 tiếng đồng hồ, cho đến khi Liu kịp gọi một công ty vệ sĩ chuyên nghiệp đến cứu...

Khi đến Quảng Châu, diễn viên điện ảnh Triệu Vy (Zhao Wei) phải thuê đến 8 vệ sĩ; và Lưu Hiểu Khánh (Liu Xiaoqing) từng kể cô luôn thuê ít nhất hai vệ sĩ khi đến tỉnh này. Sự phát triển thị trường vệ sĩ thể hiện ở chỗ người ta không chỉ thuê vệ sĩ bảo vệ gia đình hoặc cá nhân mà còn cho cửa hàng - doanh nghiệp và thậm chí công trường xây dựng...

Công ty của Zhe Meiji không chỉ bảo vệ khách hàng trong nước mà cả nước ngoài, chẳng hạn danh ca opera Luciano Pavarotti hoặc các danh thủ bóng đá như David Beckham và Ronaldo khi họ đến Trung Quốc; ngoài ra, còn có một số giám đốc điều hành thuộc các công ty đa quốc gia khổng lồ như Mitsubishi và Nike. Tùy nhu cầu, khách hàng có thể được phục vụ việc bảo vệ chu đáo hết mức, trong đó có dịch vụ được tính phí gần 700 USD/ngày để được cảnh sát lái xe mở đường hú còi hộ tống…

 

 Lê thảo chi
 

Tin cùng chuyên mục