
Đầu năm học mới, hầu hết các phụ huynh học sinh đều phải chi một khoản tiền lớn mua quần áo, tập sách và các dụng cụ học tập. Nhưng chưa hết, họ còn phải “bấm bụng” đóng những khoản thu phí “bắt buộc” - đó là phí hội phụ huynh học sinh!
Theo cô Duyên - giáo viên của trường tiểu học Trần Đại Nghĩa - do “biết người biết ta” nên không dám để con theo học tại trường mà chạy xin cho con vào học bên trường Hùng Vương ở phường 1. Cô nói: “Kệ, chịu khó đưa rước cháu chứ học ở đây tốn kém quá. Lương giáo viên của tụi em mà đóng tiền như ở đây thì chắc tiêu luôn”. |
Mới sáng, đến quán cà phê phường 4, thị xã Vĩnh Long, anh H rầu rầu kể: “Ai ham trường điểm chứ vợ chồng tôi và nhiều gia đình nghèo như tôi ở phường này không ham”. Anh Tám K. ngồi kế bên chắc lưỡi nói như trách: “Ông này ngộ thiệt, ông may mắn có hộ khẩu ở phường 4, cho con học trường tiểu học Trần Đại Nghĩa là đúng rồi, than gì chứ! Tôi có đứa cháu nhà ở tận ngoài Long Hồ, muốn cho con học ở trường này phải chạy nhờ… thư tay mới được”. Anh H phân bua: “Cũng tại cái chuyện trường điểm nên giờ đây trường này hầu như là trường dành cho con nhà giàu. Vợ tôi bán bánh cam, tôi chạy xe ôm mỗi ngày giỏi lắm được năm, bảy chục ngàn đồng. Vợ tôi phải bán cái vòng đeo tay là của hồi môn và chạy mượn thêm để đóng các khoản thu đầu năm gần một triệu đồng. Ngặt nhất là khoản thu phí của hội cha mẹ học sinh, năm nào cũng cao ngất ngưởng. Năm nay, mức phí này là 250.000đ/1 học sinh...”. Nghe tới đây, anh Tám K. bức xúc ngắt ngang : “Gì dữ vậy, 2 đứa con tôi học ở bên phường 1, tiền hội phụ huynh đóng chưa tới 50.000đ một đứa mà...”.

Tìm hiểu thì thấy chuyện thu phí hội phụ huynh 250.000/học sinh là có thật. Theo thông báo của Chủ tịch Hội phụ huynh học sinh trường Trần Đại Nghĩa thì lý do thu mức phí cao là vì trường có… quá đông học sinh theo học (trên 1.000 em) nên cần chi rất nhiều khoản; một lý do nữa là để… làm tượng ông Trần Đại Nghĩa! Với mức thu này, hội phụ huynh có nguồn quỹ hơn 250 triệu đồng! Chúng tôi còn nghe một thông tin “khá sốc”: Năm học trước, hội phụ huynh học sinh của trường Trần Đại Nghĩa chi tiệc tùng liên hoan lên đến hơn 10 triệu đồng. Nhiều người ngán ngẩm, so sánh: Chuyện thu tiền giữ xe, UBND tỉnh còn có công văn quy định mức thu. Còn chuyện các khoản thu như thế này, ngành giáo dục và chính quyền nơi đây lại bỏ quên, không quản lý (?!).
Đăng Huỳnh – Cao Phong