
Hôm nay 31-5, sân khấu IDECAF chính thức công diễn chương trình nhạc kịch thiếu nhi "Ngày xửa – ngày xưa 14: Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh" (tác giả Thanh Phương, đạo diễn Vũ Minh) tại nhà hát Bến Thành, quận 1. Ngay suất diễn đầu tiên vào 9g sáng nay, chương trình đã thu hút cả ngàn khán giả đến xem và cổ vũ nồng nhiệt…
-
Sơn Tinh, Thủy Tinh từng là... bạn thân

Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh từng được "bà bầu" Hồng Vân đầu tư thực hiện, biểu diễn trong chương trình "Xứ sở thần tiên" của Sân khấu Kịch Phú Nhuận từ hai năm nay. Tuy nhiên, thấy sức hấp dẫn của truyền thuyết này, "ông bầu" Huỳnh Anh Tuấn của sân khấu IDECAF đã quyết định đặt hàng tác giả Thanh Phương và đạo diễn Vũ Minh khai thác câu chuyện Sơn Tinh – Thủy Tinh, dàn dựng thành nhạc kịch phục vụ khán giả nhí vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và hè năm nay.
Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh giới thiệu trên sàn diễn lần này được tác giả và đạo diễn khắc họa đậm nét hình ảnh của Sơn Tinh, Thủy Tinh và Mỵ Nương lúc còn nhỏ. Khi ấy, cả ba người đều là bạn thân, cùng được thầy Quỷ Cốc truyền dạy phép thuật… Khi họ trưởng thành, vua Hùng kén chọn phò mã với yêu cầu ai tìm được "voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao" thì vua sẽ gả công chúa Mỵ Nương. Mặc dù được học hành, nhưng vì gặp Ốc mượn hồn xấu tính, quỷ quái xúi bảo tìm hàng giả đánh lừa vua cha, Thủy Tinh nhanh chóng nghe theo. Sơn Tinh thì được Khủng long con tốt bụng, mách bảo những nơi có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đang hóa thạch, chỉ cần dùng cây sáo thần làm phép, những con vật này sẽ sống lại… Khi "hàng giả" gặp "hàng thật", mọi việc đổ bể, cuộc chiến giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh diễn ra ác liệt…
-
Chuyện hậu trường cũng hấp dẫn không kém
Trong Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, các khán giả nhí sẽ gặp lại những nghệ sĩ mà mình yêu thích như: NSƯT Thanh Lộc vai Ốc mượn hồn, NSƯT Mỹ Duyên – Mỵ Nương lúc nhỏ, nghệ sĩ Hữu Châu - Dã Tràng, Hoàng Trinh – Bà Tiên, Thanh Thủy – Cô Nhím, Đại Nghĩa – vua Thủy Tề, Đình Toàn – Thủy Tinh lúc nhỏ, Đức Thịnh – Sơn Tinh lúc nhỏ… Mỗi người đều có những nét diễn riêng biệt, hóm hỉnh, dễ thương và dễ ghét |
Lần này, để đầu tư cho những cảnh trí, trang phục của các nhân vật rực rỡ sắc màu và cả những sóng nước như đang chảy cuồn cuộn trong khán phòng, "ông bầu" Huỳnh Anh Tuấn đã không ngần ngại chi 250 triệu đồng thực hiện. Có thể nói, đây là lần đầu tiên một chương trình nhạc kịch thiếu nhi được đầu tư với chi phí khá cao như thế. Không chỉ thế, Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh còn "ngốn" lượng diễn viên tham gia khá nhiều. Khi công diễn nhạc kịch này, có những chuyện hậu trường, nếu không nói ra không ai biết! Với cảnh chiến đấu dữ dội giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, đạo diễn Vũ Minh đã huy động hơn 70 diễn viên cùng tham gia cầm tấm vải khá to để tạo sóng nước, 15 diễn viên khác hai tay cầm hai ống chích cực lớn bằng nhựa xịt nước liên tục cho nước văng tung tóe khắp khán phòng. Còn bộ trang phục của cô giáo Nhím (nghệ sĩ Thanh Thủy) trông tua tủa lông nhím rất đồ sộ, nhưng thật ra cũng không nặng lắm. Bởi bộ trang phục này được may (tính riêng phần lông nhím) từ hơn 2kg ống hút (uống nước)! Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc (vai Ốc mượn hồn) trong cảnh anh đóng giả gà chín cựa phải mang toòng teng… 9 cái bai của thợ hồ.
Như vậy, sau thành công của nhạc kịch "Ngày xửa – ngày xưa 13: Na Tra đại náo thủy cung" với nhiều suất hát "sốt vé", Sân khấu IDECAF tiếp tục "chịu chơi" với các em thiếu nhi khi đầu tư, thực hiện Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh. Và một lần nữa, sân khấu IDECAF lại thắng khi hôm nay mới công diễn nhưng 25.000 vé của chương trình (tháng 6) đã bán hết. Đến nay, nếu khán giả nào muốn mua vé thì chỉ còn có cách mua vé của suất hát… đầu tháng 7. Từ những thành công của chương trình sân khấu thiếu nhi "Ngày xửa – ngày xưa", sân khấu IDECAF như khẳng định một điều: chịu đầu tư, chịu làm, chắc chắn thu hút được khán giả!.
Đỗ Hạnh