Từ vụ chìm đò ở Sóc Trăng: Sinh mạng hàng trăm học sinh đang bị rình rập

Từ vụ chìm đò ở Sóc Trăng: Sinh mạng hàng trăm học sinh đang bị rình rập

Báo SGGP ngày 25-1 đã đưa tin về vụ chìm đò thương tâm xảy ra ở xã Ngọc Tố (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) làm 6 người chết và mất tích; trong đó có 5 học sinh lớp 7 Trường THCS Ngọc Tố. Vấn đề báo động lúc này là sinh mạng hàng trăm học sinh đang bị đe dọa từ những chuyến đò không an toàn…

Dốc toàn lực tìm kiếm 

Kênh Thạnh Mỹ lúc này đông nghẹt người tìm kiếm nạn nhân, từ gia đình của 3 nạn nhân Trần Thị Diệu Hằng, Nguyễn Thị Diệu (đều là học sinh Trường THCS Ngọc Tố) và chị Đinh Thị Ngọc Minh (vợ chủ đò), đến hàng trăm dân cùng các ngành chức năng cấp xã, huyện, tỉnh… Hàng chục ghe cào, ghe lưới, thợ lặn… xuôi ngược khắp kênh Thạnh Mỹ cào lưới, móc câu để tìm nạn nhân.

Ông Võ Văn Chồi, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Tố, người đẫm mồ hôi, thều thào: “Đã tìm đủ cách nhưng chưa biết 3 nạn nhân trôi về đâu?”. Kênh Thạnh Mỹ khá rộng nên khó tìm vì nước ròng chảy thẳng ra biển, còn nước lớn chảy đi nhiều ngã… Trong khi từ nơi xảy ra tai nạn cách sông Cổ Cò chỉ hơn 800m. Do đó, nếu nạn nhân trôi về đấy thì rất khó tìm.

Từ vụ chìm đò ở Sóc Trăng: Sinh mạng hàng trăm học sinh đang bị rình rập ảnh 1

Những người thân chờ tìm xác em Nguyễn Thị Diệu. Ảnh: THANH PHONG

Có mặt tại xã Ngọc Tố vào sáng 25-1, ông Huỳnh Thành Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, chỉ đạo các ngành chức năng phải nỗ lực tìm 3 nạn nhân càng sớm càng tốt.

Chị Phạm Thị Ánh, mẹ của em Trần Thị Diệu Hằng, ngất lên ngất xuống: “Con tôi chết thảm quá, mấy chú ráng tìm xác nó giùm…”. Bất chấp trời nắng như đổ lửa, bà Trần Thị Mỹ (60 tuổi) đứng lặng bên kênh Thạnh Mỹ chờ tìm xác cháu nội. Hai mắt đỏ hoe, quần vo ống vận, bà Mỹ thuê xe ôm từ Cù lao Dung xa xôi lên tìm cháu sau khi nghe tin dữ. “Con Hằng nó ngoan lắm chú ơi, nó hứa vài hôm nữa nghỉ học sẽ về Cù lao Dung ăn tết với nội. Tôi chờ từng ngày, chưa đến tết thì nó đã…”.

Đến chiều 25-1, xác em Trần Thị Diệu Hằng được tìm thấy gần cầu Hòa Lý, cách nơi chìm đò hơn 1km. Sau đó, khoảng 17 giờ thi thể chị Đinh Thị Ngọc Minh cũng tìm được. Xác nạn nhân đã bắt đầu thối rữa và tự nổi lên mặt nước. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm em Nguyễn Thị Diệu, nạn nhân mất tích cuối cùng.

Nguy cơ... rình rập! 

Trao đổi với PV Báo SGGP vào chiều 25-1, thầy Nguyễn Chí Phúc, Hiệu phó Trường THCS Ngọc Tố, thừa nhận: “Không ít lần nhà trường lo lắng tình trạng chìm đò có thể xảy ra, bởi sông rạch nguy hiểm nhưng đò chở các em không áo phao, không phương tiện cứu hộ, thiếu an toàn…”. Xã Ngọc Tố có 9 ấp thì người dân 5 ấp đi lại phải trông vào đò, vì những khu vực này không có đường xe, hoặc do kênh Thạnh Mỹ nạo vét, cầu nhiều...

Điều kiện đi học xa, học sinh và người đi nhiều nhưng đò lại ít nên nhiều chuyến, chủ đò phải “nhồi nhét” khách! Chỉ riêng đò của anh Nguyễn Văn Triều (đò xảy ra tai nạn), mỗi ngày xuôi ngược 4 - 6 chuyến chở học sinh đi về. Chuyến đò quá tải ngày 24-1 là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn thương tâm này.

Trong ngày hôm qua, nhiều học sinh đã nghỉ học vì quá lo sợ. Ông Võ Văn Chồi cho biết: “Trước mắt, những nơi gần trường thì chúng tôi vận động các em nên tự đi bộ. Nơi xa thì 5 đến 7 hộ lân cận tổ chức ghe lớn và tự đưa các em đi lại cho an toàn. Về lâu dài, chưa làm được gì hơn bởi điều kiện giao thông còn quá khó khăn”.

Tuy nhiên, phần lớn các bậc phụ huynh phải bươn chải mưu sinh nên hàng ngày rất khó đưa các em đi về được. Như vậy, hàng trăm học sinh phải nhờ vào những chuyến đò không an toàn để đến trường. Nói như chị Nguyễn Thị Dung ở xã Ngọc Tố: “Hổng lẽ cho con mình nghỉ học, không biết chữ mai này làm gì ăn; nhưng đi đò kiểu này thì tai họa chực chờ không biết ập đến lúc nào?”.

Theo UBND xã Ngọc Tố, gia đình 3 nạn nhân Lan, Hằng và Tiên đều nghèo. Hôm qua, địa phương đã thành lập đoàn đến thăm viếng, phúng điếu, chia buồn và động viên gia đình. Ngoài số tiền 5 triệu đồng do địa phương trích ngân sách hỗ trợ, Bộ GD-ĐT đã chuyển đến mỗi gia đình 2 triệu đồng, Sở GD-ĐT Sóc Trăng hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng. Các đoàn thể địa phương đã vận động hơn 10 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình nạn nhân...

Tối 25-1, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Văn Cần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Tỉnh đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ quyên góp tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân. Giao cho công an huyện và tỉnh điều tra cụ thể vụ việc để có hướng xử lý. Chúng tôi cũng yêu cầu ngành giao thông kiểm tra lại các phương tiện tàu, đò đưa học sinh và đưa khách để chấn chỉnh ngay những trường hợp không an toàn. Từ nay đến Tết Mậu Tý, nhu cầu đi lại rất đông, không để xảy ra những vụ chìm tàu, chìm đò thương tâm như vậy nữa”.

LỢI- TUYỂN- PHONG

Thông tin liên quan:

* Vụ chìm đò ở Sóc Trăng, sáng nay, vẫn chưa tìm thấy 3 người mất tích

* Chìm đò chở học sinh ở Sóc Trăng, 6 người chết và mất tích

Tin cùng chuyên mục