Tờ New York Times của Mỹ dẫn ra một sự trùng hợp thú vị: Năm 1992, khi EURO đang chuẩn bị diễn ra thì người dân Đan Mạch cũng đã bỏ phiếu liên quan đến việc phê duyệt cho sự tham gia của đất nước mình vào Liên minh châu Âu khi đó đang trong tiến trình thành lập. Kết quả là phủ quyết. Thế nhưng, vài ngày sau đó, Đan Mạch trở thành quốc gia nhỏ nhất từng vô địch châu Âu mặc dù họ chỉ đến giải theo kiểu "đi du lịch”.
Ở EURO 2016 lần này, một biến cố chính trị vừa xảy ra với EU sau khi Anh rời khỏi khối liên minh này và đội tuyển Anh cũng bị loại khỏi EURO 2016 bởi đội bóng nhỏ bé nhất từng dự một kỳ giải quốc tế đó là Iceland, cũng đến từ khu vực Scandinavi như Đan Mạch 24 năm trước. Liệu có chuyện Iceland vô địch hay không? Liệu có chuyện một đội bóng không cần ngôi sao nào cũng đủ khả năng đứng đầu châu Âu như cách của Hy Lạp 12 năm trước?
Iceland đang truyền cảm hứng cho cả thế giới nhưng vẫn không nhiều người cho rằng đội bóng xứ băng đảo sẽ đi hết con đường. Bóng đá thế giới dù đổi thay mạnh mẽ như thế nào, vẫn luôn có chỗ cho những ngôi sao. Như cách người Thụy Điển tin vào Ibra, Bồ Đào Nha tin vào Ronaldo vậy. Đã là những đội bóng bé nhỏ, không có điểm tựa tinh thần ấy, làm sao có thể tin là giấc mơ sẽ thành hiện thực?
Với Ba Lan cũng vậy. Họ tin vào Lewandowski. Không phải là vấn đề tài năng hay phẩm chất ghi bàn của tiền đạo này. Nói như anh Michal Lipowski, một công nhân xây dựng tại thủ đô Wraclow thì chuyện Lewan ghi bàn hay không chẳng còn quan trọng nữa bởi chuyện anh không ghi bàn mà đội tuyển vẫn vào tứ kết thậm chí là tín hiệu tốt: “Nó cho thấy chúng tôi giờ là 1 tập thể mạnh. Lewan vẫn là ngôi sao lớn nhất nhưng Ba Lan còn có nhiều cầu thủ khác”.
Thật ra, người dân Ba Lan yêu quý Lewan không phải ở sự nổi tiếng của anh mà là ở …cái tên dài, khó đọc. Lewan sang Đức từ khi còn trẻ, trở thành một tài năng do người Đức đào tạo nhưng anh không giống như Klose hay Podloski, chọn đội tuyển Đức để thi đấu. Anh vẫn là người Ba Lan, là thần tượng của rất nhiều đứa trẻ. Cách đây vài hôm, một tờ báo lá cải ở Ba Lan còn đăng ảnh cô vợ của Lewan lấy 2 tay ôm bụng, dường như là đang mang thai. Đó là hình ảnh cho thấy Lewan được quan tâm như thế nào ở đất nước mình.
Những câu chuyện của Iceland hay Lewandowski của Ba Lan là một phần làm nên vẻ đẹp của bóng đá. Họ vốn là những nền bóng đá nhỏ bé, nhưng điều đó không ngăn cản các CĐV của họ cảm thấy tự hào về những người hùng của mình. Tất nhiên, đó là một kiểu người hùng khác cách mà các ngôi sao như Ronaldo hay đội tuyển Anh. Họ không chỉ là điểm tựa mà còn là người truyền cảm hứng cho cả một quốc gia. Giống như anh Michal Lipowski nói về Lewan: “Anh ấy không ghi bàn nhưng có anh ấy, đội tuyển hạnh phúc hơn, cười nhiều hơn và chơi bóng hay hơn”.
Long Khang (từ Paris)