Đã đi đến tuần thứ 4 của vòng chung kết (tổng cộng có 10 tuần và mỗi tuần có một thí sinh bị loại), cuộc thi Thần tượng âm nhạc – Vietnam Idol sắp tìm được thần tượng của mình.
Cuộc trải nghiệm tốt
Trong 10 thí sinh vào vòng chung kết, đa phần đều được học hành chính quy. Số ít còn lại chỉ hát bằng năng khiếu nhưng họ lại là người đem đến nhiều bất ngờ, thú vị cho cuộc thi này. Hai thí sinh Trà My và Xuân Linh (cùng 17 tuổi) đều là những “tay ngang” đi thi, đã trưởng thành rất nhiều qua từng vòng thi. Dù bị loại ở tuần thi chung kết thứ 3, nhưng Xuân Linh cho rằng “hơi buồn, nhưng cái vui vẫn lớn hơn vì cuộc thi Vietnam Idol đã cho em kinh nghiệm khi đứng trên sân khấu”. Ngoài Thảo Trang đã từng dự thi Tiếng hát phát thanh, những thí sinh còn lại đều lần đầu đến với một cuộc thi hát. Vậy nên, một chặng đường dài thi thố của Vietnam Idol, đã đem đến cho các thí sinh cơ hội tốt để thể hiện mình. Họ tự hoàn thiện sau mỗi đêm thi, rút tỉa những mặt mạnh, mặt yếu mà trước đó chính họ chưa kịp nhìn ra.
Ngọc Ánh – anh chàng kỹ sư mỏ địa chất “già” nhất (24 tuổi) trong số 10 thí sinh vào chung kết, đến từ quê hương Ba Vì, hôm nay vẫn chưa tin mình được đứng biểu diễn trên một sân khấu hoành tráng và lớn “ngoài sức tưởng tượng” như vậy. Thí sinh Hải Yến, được học hành chính quy, người luôn nhận được những lời nhận xét tốt nhất từ phía hội đồng giám khảo (HĐGK). Hải Yến tâm đắc: “Vietnam Idol giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm chuyên môn, được rèn luyện kỹ năng, chủ động, tự tin khi trình diễn”.
Với Duy Khánh, dù đã từng tham gia biểu diễn trong Đoàn Ca múa nhạc Lâm Đồng, thường xuyên đi hát phục vụ bà con các dân tộc ít người, nhưng khi đến với cuộc thi này vẫn thấy rằng: “Em rất vui vì Vietnam Idol cho em kinh nghiệm khi thể hiện mình trước khán giả”. Nhìn chung, các thí sinh đều nhận ra rằng kinh nghiệm lớn nhất họ “thu” được từ Vietnam Idol chính là họ đã quen với áp lực công việc.
Thành thần tượng phải nhờ... may mắn?
Thí sinh Xuân Linh (thứ 3 từ trái qua) bị loại trong tuần chung kết 3 cuộc thi Vietnam Idol
Có thể nói, cuộc thi Vietnam Idol là cuộc thi tuyển ca sĩ ngôi sao, nhưng do khán giả bình chọn. Chính vì vậy, nhiều thí sinh có giọng hát tốt, giọng hát chuẩn lại bị loại ngay từ vòng ngoài và Ngọc Minh nằm trong số này. Vốn đang theo học thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, biết chơi piano, Ngọc Minh có một chất giọng ấm và đẹp, nhưng lại bị rớt ở vòng piano và rớt thêm một lần nữa ở vòng Wildcard (vòng chọn 10 thí sinh vào chung kết). Khi có một thí sinh bỏ thi vòng chung kết, theo quy chế, Ngọc Minh được đôn vào thay chỗ thí sinh này. Chính HĐGK cũng ngỡ ngàng, không hiểu sao cậu hát tốt như thế mà lại rớt mới lạ. Thế mới biết, ý thích, tiêu chuẩn của khán giả thật khó lường (?!).
Với Ngọc Ánh, đi đến được bây giờ đã là “vượt quá sự mong đợi”. Nhưng mỗi vòng thi, Ngọc Ánh đã làm cho HĐGK và khán giả phải ngạc nhiên vì sự tiến bộ trong cách hát, sự bay bổng, phá cách. Có lẽ chính vì vậy mà Ngọc Ánh vẫn giữ được “xác suất” an toàn cho mình, nhờ vào sự bình chọn của khán giả. Hai cô gái luôn được nhận xét tốt là Thảo Trang và Hải Yến không giấu được vẻ lo lắng. Thảo Trang khẳng định: “Em đi được tới đâu hay tới đó, tất cả còn phụ thuộc vào... may mắn nữa”.
Vào tới vòng này, các thí sinh đã có dịp được sinh hoạt cùng nhau trong một thời gian dài và trong không khí vui vẻ, thân tình. Nên sau mỗi tuần, thứ sáu là ngày... buồn nhất với tất cả. Phải chia tay một bạn nào đó đều khiến họ tiếc nuối. Những thí sinh còn trụ lại, tham gia cuộc thi với tinh thần hát hết mình, hát hết khả năng; còn việc có trở thành thần tượng âm nhạc được hay không thì chờ “thần… may mắn”... mỉm cười!.
Như Hoa