- NASA vừa đưa ra dự báo: vào ngày 13-4-2036 một tiểu hành tinh sẽ va vào trái đất và gây nên một vụ nổ lớn gấp 80.000 quả bom nguyên tử đã ném xuống Hiroshima trong Thế chiến thứ 2.
- Nguy quá, thế thì chết cơ man nào kể.
- Ước tính sẽ xóa sổ ít nhất một thành phố lớn.
- Rồi thế giới ngồi chờ... chết?
- Sao lại vậy! Sống là tranh đấu. Giới chuyên môn Âu Mỹ đang khẩn trương soạn một thỏa ước để đệ trình LHQ vào năm 2009 nhằm ràng buộc trách nhiệm của các nước để ứng phó với sự cố.
- Cách nào?
- Phóng một tàu vũ trụ hay một tên lửa vào tiểu hành tinh đó để làm chệch hướng bay của nó.
- Giỏi, giỏi quá!
- Hừ..m.mm!
- Chi mà buồn vậy?
- Trông người mà ngẫm đến ta. Dân tộc Việt Nam ta luôn tự hào là thông minh, cần cù. Vậy mà, những chuyện thế này ta nghe cứ như “vịt nghe sấm”! Trong lúc các nhà khoa học người ta nghiên cứu tới tận đâu đâu, còn ta nghiên cứu cấp... ngăn kéo!
- Nước người ta giàu, phương tiện đầy đủ cả, tới đâu mà không được!
- Vậy chớ làm sao để người ta giàu? Cũng phải nhờ nguồn nhân lực giỏi. Nếu không tìm cách có nguồn nhân lực giỏi thì...…
- “Vịt nghe sấm” dài dài...
Hai Thị Nghè