Xây từ móng

- Nhiều người lo rằng đội tuyển đá banh nam quốc gia và U23 sắp tới có thể sẽ lạc nhịp và mất lửa. Bởi đâu dễ duy trì khát khao sau 5 năm tiến bộ. Nữa, giải Vờ Lích tuy đã bớt xịch đụi, nhưng vẫn còn hơn một thứ bấp bênh.

- Cái nhìn tỉnh táo đa chiều luôn hữu ích. Tuy vậy, nếu cam kết với huấn luyện viên trưởng mới là một hợp đồng dài hạn, có thể hy vọng về tầm nhìn xa. Mọi tiến bộ luôn phải đo bằng thành tích. Chỉ khi có cái nền vững, sự phát triển mới liền mạch. Với những thông tin vừa được công khai, sẽ thấy năm nay trọng tâm đầu tư là đội U23. Lứa trẻ cứng cỏi, tuyển quốc gia sẽ có lứa hậu bị đáng tin.

- Có người vẫn nhất mực cho rằng thành công của bóng đá xứ mình ở nhiều giải đấu châu Á và khu vực những năm rồi là do hên. Phải vậy không?

- May mắn luôn cần, nhưng thành quả nối dài là do trình độ chuyên môn tăng rõ, và tinh thần thi đấu tự tin. Dù thắng hay thua, bước tiến ấy cần được ghi nhận sòng phẳng.

- Hơn 20 mùa Vờ Lích đã qua, tại sao khán giả vẫn ớn về giải chuyên nghiệp nửa vời?

- Khi danh và thực là một, tồn tại mới lâu bền. Nhìn cung cách tổ chức nền bóng đá, rõ ràng còn những loay hoay. Nhưng chiều hướng hoạch định và vận hành làng banh đã có nhiều khởi sắc. Bóng đá hay bất cứ chuyện gì muốn thành công đều phải xây từ móng.

Tin cùng chuyên mục