Xe ôm SBC

Xe ôm SBC

“Cướp, cướp, bà con ơi!”…, giọng một phụ nữ kêu thất thanh. Ngay sau đó, chiếc xe máy chở ba thanh niên rồ ga lao vút trong làn sương mờ để lại những ánh mắt thất thần, khiếp sợ của người đi đường. Ngay lập tức, 14 chiếc xe ôm cũng rồ ga đuổi theo, bám riết. Ba đối tượng gây án tung ớt cay, dùng ná cao su bắn trả, lấn đường chạy ngược chiều hòng ngăn cản… Sau 8km truy đuổi, ba tên cướp sợi dây chuyền 5 chỉ vàng đã bị khống chế, bắt giữ và giao cho công an phường xử lý. Đó là một trong những chiến công của Đội xe thồ tự quản ở quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

  • Dấu ấn đội xe ôm
Xe ôm SBC ảnh 1

Lê Đức Tịnh, đội trưởng đội xe thồ

Một đêm tháng 9-2005, tối mịt mùng, dưới trời mưa gió rét, bỗng xuất hiện hai thanh niên đi mô tô phân khối lớn, chở theo một bao tải nặng, hai đối tượng lập tức được đưa vào “tầm ngắm” của đội quân xe ôm. Các đội viên không ai nói ai, áp sát và ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Đối tượng rồ ga bỏ chạy. Anh Lê Đức Tịnh, 44 tuổi, đội trưởng Đội xe ôm tự quản đồng thời là đội trưởng đội dân phòng của phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ phát lệnh cho anh em đuổi theo. Truy đuổi hơn 7km thì hai đối tượng bị bắt, giải về công an phường. Qua xác minh, 2 đối tượng là Nguyễn Khánh, sinh 1984, trú thị trấn Hà Lam và Nguyễn Quốc Phong, sinh 1986, trú xã Bình Tú, cùng huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Tang vật được thu về cho khổ chủ gồm một bộ máy vi tính, 1 máy in laser, 1 ĐTDĐ và 1 xe gắn máy, tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

“Chuyên truy đuổi bọn cướp, anh em có ai bị bọn cướp ép, gây tai nạn?”, nghe tôi hỏi, anh Tịnh cười: “Có, té như cơm bữa nhưng may là chỉ trầy xước nhẹ thôi”. Ngày 3-12-2006, khoảng 3g30 sáng, đội xe ôm phát hiện và bắt quả tang Trần Gia Hùng, sinh 1967, trú Đà Nẵng; Trần Nam Quý, ở TPHCM đi xe máy vận chuyển 1 tivi, 2 ĐTDĐ trộm được của ông Nguyễn Trọng Tính, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Sau khi bị bắt, 2 đối tượng khai thêm đồng bọn còn có Hà Ngọc Nhân, sinh 1991 và Nguyễn Hồng Sâm, sinh 1989, cùng với số tài sản chưa kịp tiêu thụ gồm: 1 CPU máy tính, 1 máy nghe nhạc, 2 module kết nối Internet…

  • Vì bình yên cho phố phường
Xe ôm SBC ảnh 2

Đội xe thồ tự quản sẵn sàng đón khách và sẵn sàng truy bắt tội phạm.

Đội xe ôm có 25 thành viên, hầu hết trên 30 tuổi, hoàn cảnh gia đình chẳng mấy dư dả. Ban đầu, đội hoạt động theo tinh thần tự giác, tham gia phối hợp với lực lượng công an và dân phòng tuần tra, kiểm soát. Từ khi thành lập phường Hòa Thọ Đông, đội được củng cố, nâng lên thành mô hình “Đội xe ôm tự quản tham gia phòng chống tội phạm” có quy chế hoạt động hẳn hoi. Từ đó, anh em tiếp tục phát huy, nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Anh Lê Văn Trung, thành viên của đội cho biết: “Ý thức tự giác của anh em rất cao, dù thức trắng đêm để chạy xe kiếm miếng cơm manh áo, nhưng khi nghe có trộm, cướp là sẵn sàng bỏ khách để đuổi bắt”. “Không ngại khó khăn đâu, anh em chúng tôi chỉ quyết tâm bắt cướp, giữ bình yên cho phố phường”, anh Lê Văn Dũng chen vào.

Trước đây, sau mỗi vụ đuổi bắt trộm, cướp, anh em chưa có thưởng. Nhưng mấy năm nay, để động viên anh em, Sở Công an thành phố, quận, phường đều có khen thưởng. “Không nhiều, có khi thưởng nóng 200 ngàn đồng, đủ anh em ăn sáng, uống cà phê; cũng có lúc được thưởng đến 1-2 triệu đồng. Nhưng quan trọng là cái tình của các cấp chính quyền đã động viên và quan tâm đến anh em và anh em rất được bà con tin yêu” - anh Tịnh cười vui.

“Thông thường, khách hàng thường than tình trạng xe thồ chụp, giật”- tôi hỏi. Anh Tịnh quả quyết: “Ai chứ anh em ở đây không có chuyện đó. Mình làm vậy, hóa ra mình đâu phải bắt cướp…”. Vì đặc thù công việc, cánh xe thồ luôn có mặt 24/24 trên đường, lâu năm kinh nghiệm nên mỗi khi có đối tượng lạ xuất hiện, biểu hiện nghi vấn là anh em cảnh giác ngay.

Trung tá Đặng Minh Chánh, Trưởng công an phường Hòa Thọ Đông cho biết: “Từ ngày có đội xe ôm phối hợp với lực lượng công an tham gia bảo vệ an ninh trật tự, tình hình trộm cướp, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn giảm rõ rệt. Thành tích của đội cũng thật đáng nể, có đến hàng chục vụ trộm cướp đã được anh em phát hiện. Nhắc đến anh em xe ôm ở đây, bà con tin yêu lắm”.

HÀ MINH - ANH NGA

Tin cùng chuyên mục