

Cơ quan cảnh sát điều tra CA TPHCM vừa có kết luận điều tra vụ án Lâm Thị Thế (ngụ tại 53-55 Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 6, TPHCM) với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thế là một tiểu thương, có sạp buôn bán đậu tại chợ Trần Chánh Chiếu (quận 5). Chỉ trong 2 năm 1992 và 1993, lợi dụng quen biết, Thế liên tục chiếm đoạt tài sản trị giá gần 930 triệu đồng của 14 người là những mối hàng, bạn bè của mình thông qua hình thức chơi hụi, mua bán nông sản thiếu tiền và đặc biệt là Thế vay tiền, hứa trả với lãi suất cao nhưng rồi bỏ trốn.
Vay tiền thế chấp nước bọt
Thủ đoạn của thị là lợi dụng lòng tin và ham lời của nhiều người, Thế đã vay tiền và hứa trả với lãi suất cao. Nhưng sau đó, Thế chỉ trả nhỏ giọt tiền gốc hoặc trả một phần tiền lãi rồi cuỗm sạch số tiền đã mượn.
Đầu năm 1992, Thế vay 50 triệu đồng của chị Lê Thị Tấm, thời hạn trả là cuối năm với lãi suất 8%/tháng (tức 4 triệu đồng/tháng). Nhưng chị Tấm mới nhận lãi được 7 tháng (28 triệu đồng) thì Thế biến mất. Tính cả tiền hụi, tổng số tiền Thế chiếm đoạt của chị Tấm là 38 triệu đồng.
Tương tự, tháng 1-1992, Trần Thị Hường cho Thế vay 32 triệu đồng với điều kiện mỗi ngày trả lãi 100.000đ. Nhưng, Thế đã bỏ trốn và không trả cho Hường đồng nào. Cũng thủ đoạn trên, vào tháng 4-1992, Thế vay 100 triệu đồng của chị Mai Ngọc Hường với lãi suất 5%/tháng. Nhưng Thế chỉ trả được 30 triệu đồng tiền lãi và 20 triệu đồng tiền gốc.
Nhiều trường hợp khác tương tự, Thế chỉ “khua môi, múa mép” dùng nước bọt làm tín chấp khiến nhiều người ham lời sụp bẫy. Ngoài ra, Thế còn mua bán đậu nành, đậu xanh cùng các nông sản khác và chiếm đoạt của các bạn hàng khác là Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Vũ Hùng, Nguyễn Thị Lài… với số tiền gần 100 triệu đồng.
Bể hụi chợ Trần Chánh Chiếu
Do buôn bán đậu tại chợ Trần Chánh Chiếu từ lâu (năm 1976), bắt đầu từ năm 1992, Thế rủ 10 người buôn bán ở chợ chơi hụi do Thế đứng ra làm đầu thảo. Mỗi tuần, mỗi người chơi hụi phải đóng cho Thế 1 triệu đồng và khoảng 10 ngày thì Thế khui hụi một lần (khoảng 10 triệu đồng).
Sau khi bốc thăm, ai ra giá cao sẽ được hốt hụi. Nhưng thường, chơi được vài kỳ thì Thế xin hốt hụi, không đóng hụi chết và… lặn luôn cùng số tiền chiếm đoạt. Nạn nhân bị Thế chiếm đoạt nhiều nhất là chị Chế Thị Nhạn - một khách hàng mua bán nông sản với Thế, với số tiền gần 248 triệu đồng là tiền hụi, tiền mua hàng và tiền vay.
Trong một dây hụi khác, ngày 20-10-1992, Thế chơi 2 phần hụi với anh Văn Tỷ, mỗi phần 2 triệu đồng. Chơi được vài kỳ thì Thế hốt hụi nhưng “không nhớ” đường dây hụi có bao nhiêu người, mỗi người bao nhiêu phần. Thế cũng quên luôn số tiền mình đã hốt, chỉ biết là thiếu tiền chơi hụi với anh Tỷ là 80 triệu đồng. Nạn nhân khác là chị Cai Thị Yến bị Thế chiếm đoạt hơn 163 triệu đồng từ tiền cho mượn và chơi hụi .
Sau 13 năm 4 tháng truy nã, ngày 24-5-2007, Công an phường Phú Trung (quận Tân Phú) đã bắt được Lâm Thị Thế. Ngày 13-12-2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATPHCM đã có kết luận điều tra vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ cùng tang vật vụ án sang VKSND TPHCM đề nghị truy tố Thế ra trước vành móng ngựa. |
Đường Loan