Bạ đâu ngủ đó!

Bạ đâu ngủ đó!

Trên các đường phố từ nội thành đến ngoại ô TPHCM, người đi đường thường bắt gặp cảnh những người buôn bán, đạp xích lô, ba gác hoặc người vô gia cư… chọn vỉa hè làm “chiếu đất” để ngủ. Có những gương mặt trông thảnh thơi, vô tư nhưng cũng không ít gương mặt nhọc nhằn, trăn trở nỗi niềm sau những chuyến mưu sinh vất vả. Đành rằng đáng thương cảm nhưng những kiểu ngủ vô tư trên vỉa hè, đường phố cần được xóa bỏ để TPHCM luôn văn minh, sạch đẹp trong mắt người dân và du khách.

Bạ đâu ngủ đó! ảnh 1
Tấm ni lông làm chiếu, gầm xe ba gác làm mái che và… qua giấc. (Ảnh chụp trên đường Tú Xương, Q3).
Bạ đâu ngủ đó! ảnh 2
Trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, một bác tài xích lô ngủ mê mệt.
Bạ đâu ngủ đó! ảnh 3
Sau chuyến thu mua đã ăm ắp hàng, chị buôn ve chai đang say giấc trên lề đường Bà Huyện Thanh Quan, Q3.
Bạ đâu ngủ đó! ảnh 4
Dựng xe, trải ghế, quăng nón rồi nằm ngủ. (Ảnh chụp trên đường Tú Xương, Q3).
Bạ đâu ngủ đó! ảnh 5
Hai anh xe ôm, quê gốc Bình Định, tranh thủ trưa vắng khách đánh một giấc ngon lành. (Ảnh chụp trên đường Trần Quốc Thảo, Q3).
Bạ đâu ngủ đó! ảnh 6
Hai người vô gia cư trải tạm mảnh ni lông để ngủ. (Ảnh chụp trên đường Hùng Vương, Q6).
Bạ đâu ngủ đó! ảnh 7
Trên vỉa hè đường Hùng Vương, Q6, một “đệ tử lưu linh” đang ngon giấc.
Bạ đâu ngủ đó! ảnh 8
Một chủ xe hàng di động, tranh thủ… ngồi chợp mắt. (Ảnh chụp trên đường Huỳnh Khương Ninh, Q1).

NGỌA LONG – CÔNG CẨN

Tin cùng chuyên mục