Ca sĩ Tinna Dinhova: “Nơi đây như một trường đại học mở”

Ca sĩ Tinna Dinhova: “Nơi đây như một trường đại học mở”

14 tuổi, sáng tác ca khúc đầu tay; 15 tuổi bắt đầu cuộc sống tự lập; 17 tuổi một mình từ CH Czech về VN theo đuổi sự nghiệp âm nhạc; từng thử sức trong diễn xuất và được Hội Điện ảnh VN trao giải thưởng Nữ diễn viên triển vọng - Cánh diều bạc năm 2003 với bộ phim “Trò đùa của thiên lôi” (đạo diễn Nguyễn Quang); phát hành album “Chiếc gương” vào tháng 3-2006 khá thành công khi ca khúc chủ đề của album lọt vào live show “Bài hát Việt”...

Đó là những thông tin về ca sĩ Tinna Dinhova. Từng quen với cuộc sống Việt Nam trong thời gian sống tại Hà Nội nhưng cô gái trở về từ CH Czech này như bị choáng trước cuộc sống sôi động ở Sài Gòn...

Ca sĩ Tinna Dinhova: “Nơi đây như một trường đại học mở” ảnh 1

Tôi sinh ra và lớn lên tại CH Czech, ba tôi là người VN, mẹ là người CH Czech. Tôi trau dồi tiếng Việt bằng việc thường xuyên hát các video karaoke tiếng Việt ở nhà. Có lẽ vì thế mà từ nhỏ, tôi đã rất thích hát. Năm tôi 15 tuổi, cuộc hôn nhân của ba mẹ tan vỡ, tôi bắt đầu cuộc sống tự lập bằng việc đi giao nhận hàng, đi phiên dịch… cho cộng đồng người Việt ở Czech trong khi vẫn theo học ở Trường Trung cấp Nghệ thuật Charbulova. 17 tuổi, tôi quyết định trở về VN theo đuổi con đường âm nhạc. Những năm đầu ở Hà Nội, tôi từng trải qua những đêm đông lạnh trong căn phòng trọ chật hẹp không có máy sưởi, đi hát ở các quán bar với cát sê chỉ vài chục ngàn đồng…

Rồi tôi vào Sài Gòn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Sài Gòn là Sài Gòn hơi giống… Czech với những kiến trúc mang phong cách châu Âu rất đẹp như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP… Dù đã quen với cuộc sống ở VN sau những năm sống tại HN nhưng những tháng đầu sống ở Sài Gòn, tôi bị choáng bởi cuộc sống quá sôi động. Với tôi, Sài Gòn như một trường đại học mở, nơi tôi có thể vừa tiếp tục theo học thanh nhạc, vừa đi hát, vừa bắt nhịp với cuộc sống hối hả.

Cũng chính nơi đây cho tôi những rung động để đưa hơi thở cuộc sống dạt dào vào những sáng tác của tôi. Tôi ngỡ ngàng trước những khám phá của chính mình về những thay đổi của thời gian hoặc lặng đi khi những đêm diễn về khuya, nhìn thấy những đứa trẻ khuyết tật ngồi co ro trước mái hiên của những tòa nhà sang trọng… Giá trị sống cao đẹp luôn tiềm ẩn đâu đó trong những con người Sài thành dù có lúc có vẻ nhạt nhòa trước dòng chảy hối hả của cuộc sống đô thị. Tôi cảm nhận điều này ở những người bạn của tôi.

Sau gần 5 năm đi hát, tôi vẫn trung thành với dòng nhạc rock dù dòng nhạc mà tôi chọn khá “kén” khán giả. Tôi thích rock vì với rock, những tâm sự, cảm xúc, suy nghĩ của tôi về cuộc sống, con người, tình yêu được thể hiện mạnh mẽ nhất. Cũng như tôi yêu Sài Gòn bởi vì Sài Gòn có những cạnh tranh, bon chen lẫn hiền hòa, bình dị… Tất cả điều đó giúp tôi trưởng thành hơn, vững vàng hơn, để giữa cuộc sống nhiều cạnh tranh trong giới nghệ sĩ, tôi vẫn giữ cách sống đơn giản, không cầu kỳ với mái tóc để tự nhiên, gương mặt không trang điểm, mặc quần jean, áo pull xuống phố cùng bạn bè…

Hơn 3 năm ở Sài Gòn, tôi hiểu vì sao có rất nhiều các bạn trẻ đến với vùng đất này để lập thân, lập nghiệp, tìm kiếm cơ hội vươn lên. Còn tôi vẫn luôn hát hết mình vì niềm đam mê âm nhạc, vì những khán giả thân yêu và vì một điều rất thiêng liêng nữa: tôi muốn ba tự hào về tôi, đứa con gái VN của ba.

DIỆP NGUYỄN (ghi)

Tin cùng chuyên mục