Gặp gỡ người hâm mộ tại Fan Mile ở Berlin

Klinsmann: "Xin ngàn lần cám ơn!"

Có đến một triệu người đổ dồn vào trung tâm Berlin ngày 9-7, để chào mừng các thành viên đội tuyển Đức như những người hùng mặc dù nationalmannschaft của họ chỉ về hạng ba ở World Cup 2006.

HLV Jurgen Klinsmann và các tuyển thủ Đức đã chọn Fan Mile (một “quảng trường” dành riêng cho CĐV) ở Berlin để nói lời cảm ơn đến người hâm mộ. Đó là nơi mà trận nào của đội tuyển Đức cũng thu hút hàng trăm ngàn người đến xem trước những màn ảnh lớn. Klinsmann nói với người hâm mộ tại đó: “Chúng ta đã có 4 tuần đại tiệc như chưa từng có ở Đức. Chúng ta nâng niu từng khoảnh khắc như thế. Xin gởi đến các bạn ngàn lần cám ơn”.

Klinsmann: "Xin ngàn lần cám ơn!" ảnh 1
HLV trưởng Klinsmann giữa những người hâm mộ ở Berlin.

Tất nhiên cổ động viên không thể không nhắc lại một câu hỏi quen thuộc trong những ngày này: “Liệu ông có ở lại làm HLV đội tuyển Đức hay không?”. Câu trả lời của Klinsmann cũng quen thuộc: cần vài ngày suy nghĩ.

Tại Fan Mile ở Berlin, Klinsmann đã theo chân các cầu thủ bước ra một sân khấu nhỏ dựng lên gần tượng đài bức tường Berlin lịch sử. Tiếng reo hò vang lên chẳng khác gì trong các trận đấu và những lời hoan hô nồng nhiệt nhất được dành cho tiền đạo 21 tuổi Lukas Podolski (mới được bình chọn là cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2006) và thủ quân Michael Ballack.

Các thành viên ban huấn luyện cũng như các tuyển thủ Đức đều mặc chiếc áo thun trắng mang hàng chữ “Cám ơn nước Đức”. Họ cùng uống bia ở một cái ly khổng lồ, cùng nối vòng tay và hát theo tiếng nhạc. Ngược lại, một số cổ động viên cũng đã vui vẻ giương cao những biểu ngữ “chúng tôi hãnh diện vì các bạn”.

Đương nhiên là vị trí hạng ba thì không cao bằng á quân và ngôi vô địch World Cup. Nhưng người Đức vẫn hài lòng với việc tổ chức thành công kỳ World Cup này. Cho đến nay, hầu như chẳng có biến cố hooligan nào, hầu như chẳng có bạo lực. Cả nước Đức phấn chấn vì World Cup và vì đội bóng của họ đã trình bày một bộ mặt mới, thi đấu hào hứng hơn, hấp dẫn hơn và đã có nhiều trận thắng ấn tượng. Hàng triệu triệu người Đức đã ăn mừng suốt đêm sau khi đội tuyển Đức thắng Bồ Đào Nha 3-1 ở trận tranh hạng ba tại Stuttgart.

Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã hòa mình vào không khí vui mừng chung của người dân. Hôm thứ Bảy, bà Merkel cho biết là sẽ không hiện diện trong “lễ mừng công” tại Fan Mile ở Berlin, vì bà không muốn sự hiện diện của mình khiến cho công chúng bớt chú ý vào đội bóng: “Ngày mai ở Berlin, đội bóng thuộc về người hâm mộ”.

Trước World Cup, chẳng ai biết bà Merkel cũng rất hâm mộ thể thao. Trong World Cup, ống kính truyền hình đã nhiều lần bắt gặp bà Merkel bật lên khỏi ghế ngồi khi đội bóng ghi bàn và nhiều người Đức đã không khỏi ngạc nhiên vì hình ảnh đó. Tuy nhiên, trên nhật báo Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, bà Merkel khẳng định: “Tôi luôn luôn là một cổ động viên bóng đá. Trước đây chẳng ai lưu ý điều này, chẳng ai nhìn khi tôi xem một trận đấu. Điều đó thay đổi từ khi tôi trở thành Thủ tướng”...

Phương Lan (theo tin nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục