· Tiền vệ Andrea Pirlo (cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu): “Tôi nhận quả 11m đầu tiên vì được yêu cầu. Tôi đã thực hiện cú sút này mà chẳng suy nghĩ gì. Tôi muốn tặng thắng lợi ở World Cup cho gia đình. Thật là một cảm xúc khó diễn tả. Chúng tôi vẫn chưa hiểu mình đã làm được những gì…có thể ngày mai, ngày mốt cũng thế.
Đây là một trận đấu khó khăn, rất cân bằng và đội Pháp thật sự mạnh. Nhưng chúng tôi xứng đáng với chức vô địch và bây giờ, chúng tôi ăn mừng. Bí quyết thành công của chúng tôi là vai trò tập thể, khát vọng thành công”.
· Tiền vệ Gennaro Gattuso: “Chúng tôi đã đến đoạn kết của cuộc phiêu lưu World Cup và tôi xin cám ơn người Đức. Tất cả những ai mà tôi gặp trong một tháng qua đều rất lịch sự, nhã nhặn. Chúng tôi sẽ trở lại Duisburg (nơi đóng quân) ăn mừng suốt đêm”.
· Hậu vệ Fabio Grosso: “Đây là một thời điểm tràn ngập niềm vui. Tôi đang nghĩ đến những người thân thương nhất, gần gũi nhất. Tôi muốn tặng chiến thắng này cho vợ, gia đình. Cuộc thi sút 11m luân lưu thật căng thẳng, nhưng chúng tôi muốn thắng World Cup này hơn bất cứ ai trên thế giới này”.
· Tiền vệ Camoranesi: “Kết quả đêm nay thật tuyệt vời. Chúng tôi gặp khó khăn, nhưng đã cống hiến hết sức mình. Tôi đã hứa trước là sẽ cắt tóc nếu thắng. Thế là đồng đội đã cắt. Nhưng tôi sẽ lại để tóc dài”...
· Tiền đạo Luca Toni: “Tuyệt diệu, chúng tôi là vô địch thế giới và tôi vẫn không thể tin được. Chúng tôi sẽ tiệc tùng cả mùa hè. Tôi hy vọng Marcello Lippi tiếp tục làm HLV đội tuyển. Nhưng mọi quyết định dĩ nhiên là do ông ấy”.
· Tiền đạo Vincenzo Iaquinta: “Nếu phải đá quả 11m thứ sáu thì sẽ là tôi hoặc Luca Toni. Nhưng dù điều đó xảy ra thì tôi vẫn thoải mái. Năm nay, tôi đã thực hiện một số quả 11m và sút tốt. Đội Pháp đã cho thấy họ mạnh hơn Đức. Tôi cảm thấy khó đóng góp vào các cuộc tấn công, vì tôi phải lo phòng ngự nhiều hơn”.
· Thủ thành Gianluigi Buffon: “Tôi vẫn không thể tin nổi, cứ như là chúng tôi đã đoạt một chiếc cúp khác. Ngày mai sẽ khác, tôi sẽ có thời gian trấn tĩnh và suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Tôi có thể đỡ được quả 11m thứ năm của Pháp, nhưng những đồng đội tuyệt vời đã giúp tôi không phải chờ đến quả thứ năm ấy”…
Phương Lan