Tiếng nói của thất bại

Zidane nhận thẻ đỏ trực tiếp ở những phút chót của hiệp phụ thứ hai và sau đó không ra nhận chiếc huy chương bạc. Thế là đột nhiên tiền đạo Thierry Henry phát ngôn như một thủ lĩnh của đội bóng. Anh tuyên bố đội Pháp có quyền ngẩng cao đầu bất kể thất bại trong trận chung kết.

Tiếng nói của thất bại ảnh 1
Nỗi thất vọng của thủ thành Barthez sau trận chung kết.

Henry nói: “Thật khó chấp nhận là chúng tôi đã thua ở các loạt thi sút luân lưu 11m. Nhưng thực ra không một ai nghĩ rằng chúng tôi đi xa như thế này. Chúng tôi đã khởi đầu World Cup một cách chậm chạp. Nhưng mọi chuyện diễn ra không tồi chút nào. Chúng tôi gặp một kết cục chua cay, nhưng chúng tôi có thể hài lòng với những gì đã cùng nhau làm. Đây là một nỗi thất vọng lớn, nhưng chúng tôi phải gượng dậy và phát huy những gì đã làm được tại World Cup kỳ này. Tôi rất hãnh diện. Chúng tôi cùng nhau thắng, cùng nhau thua và đó là những gì chúng tôi phải nhớ mãi”.

Về phần mình, Henry khẳng định rằng phong độ nói chung của anh ở Đức – cùng 3 bàn thắng ghi được – đã làm nín lặng những ai chỉ trích rằng Henry đá cho Arsenal hiệu quả hơn đội tuyển Pháp. “Tôi đã bị chỉ trích nặng nề vì không làm gương cho đội bóng. Nhưng tôi tin rằng tôi đã chứng tỏ là một thủ lĩnh (!)”.

Trong khi đó, tiền đạo Trezeguet tỏ vẻ hối hận về cú 11m luân lưu trúng xà ngang (mà từ đó giúp Italia chiến thắng): “Tôi không nghĩ đó là cú sút dở, nhưng tôi vẫn phải chịu trách nhiệm. cần phải biết chấp nhận thất bại, vì đó là bóng đá. Chúng tôi đã nắm ưu thế trong trận đấu, nhưng không may là phải thi sút 11m”. Về chiếc thẻ đỏ của Zidane, Trezeguet gạt phăng mọi lời chỉ trích: “Sau những gì Zidane đã làm cho đội tuyển, chúng tôi chỉ phải nói lời cám ơn và hoan hô anh ấy”.

Hậu vệ William Gallas thì nói: “Sau chiếc thẻ đỏ của Zidane, chúng tôi vẫn tin là có thể gây nguy hiểm cho đội Italia. Dù Zidane bị truất quyền thi đấu, chúng tôi vẫn thật sự muốn thắng, không muốn ra đi trong thất bại. Thật không may là mong muốn ấy không thành hiện thực. Ai nấy đều thấy rằng chúng tôi chơi tốt hơn đội Italia”.

Còn trung vệ Thuram chỉ trích vị trọng tài thứ tư đã mách cho trọng tài chính biết sự cố Zidane húc đầu vào ngực Materazzi. “Chính vị trọng tài thứ tư đã mách rằng Zidane húc vào. Và đó là một quyết định lạ lùng. Tôi biết Materazzi đã nói gì đó để khiêu khích Zidane, chỉ có điều là không biết rõ mà thôi”.

Phương Lan

Tin cùng chuyên mục