1-Nếu FIFA có khẩu hiệu “Vì sự tốt đẹp của bóng đá” thì HLV Marcello Lippi cũng có một khẩu hiệu tương tự: “Vì sự tốt đẹp của đội bóng”. Từ khi nhậm chức HLV trưởng cách đây 2 năm, Lippi đã hình thành một tập thể hài hòa, một tập thể mà mỗi thành viên đều bình đẳng, loại trừ sự vị kỷ để ai nấy đều có “cảm giác như ở một CLB lâu năm”. Thành công của Lippi trước hết là nhờ nền đoàn kết ấy.
|
|
Đoàn kết là sức mạnh giúp Azzurri đăng quang. |
Tập thể Azzurri 2006 không giống như 1982, khi 6 bàn thắng của Paolo Rossi mở đường cho Italia vượt qua Brazil ở vòng đấu bảng thứ hai, rồi Ba Lan ở bán kết và CHLB Đức ở chung kết. Mười hai bàn thắng của Azzurri tại World Cup 2006 được thực hiện bởi 10 cầu thủ khác nhau trên cả 3 tuyến. Thêm vào đó, đã có 21/23 thành viên (trừ 2 thủ môn dự bị) được vào sân. trung vệ Marco Materazzi nói: “Trong World Cup kỳ này, ai cũng cảm thấy vai trò quan trọng của mình, từ người đầu tiên đến người cuối cùng. Có thể đó là điều đẹp đẽ nhất”.
Trung vệ Materazzi và trung phong Luca Toni là 2 tay săn bàn hàng đầu của Azzurri 2006, mỗi người ghi…2 bàn. Cả 2 bàn của Materazzi đều quan trọng: Một bàn mở đường cho trận thắng CH Séc 2-0 ở vòng đấu bảng, một bàn giúp Azzurri gỡ hòa 1-1 trong trận chung kết với Pháp. Tuy nhiên, quan trọng không kém những bàn thắng của Materazzi – thậm chí còn quan trọng hơn – là tài nghệ phòng thủ của những đồng đội bên cạnh anh: Thủ quân Fabio Cannavaro và thủ thành Gianluigi Buffon. Chính Cannavaro và Buffon đã xây dựng một hệ thống phòng thủ bất khả xâm phạm, tạo thành nền tảng cho chức vô địch của Italia. Họ chỉ bị thủng lưới do bàn phản lưới nhà của Zaccardo trong trận đấu với Mỹ và quả phạt đền 11m của Zidane trong trận chung kết. Ngoài ra, không có bất kỳ đối thủ nào thắng được hàng phòng ngự Azzurri bằng phối hợp tấn công-dứt điểm. HLV Lippi ngợi khen các học trò: “Cannavaro mới là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Buffon là thủ môn hay nhất”. 2-Nền tảng thành công của Italia còn là…vụ điều tra tố tụng chung quanh chuyện tiêu cực ở serie A. Có 13 tuyển thủ Azzurri đang khoác áo Juve, Milan, Fiorentina, Lazio (4 câu lạc bộ đang đối diện với nguy cơ bị trừng phạt vì móc ngoặc). Vậy là ít nhất cũng đã có 13 thành viên Azzurri cảm thấy rằng họ phải nỗ lực hơn gấp bội, đoàn kết hơn nữa để lấy chiến thắng chứng minh cho phẩm giá của họ, của bóng đá Italia. Tiền vệ Gattuso, cầu thủ thuộc AC Milan, giãi bày: “Nếu vụ bê bối ấy không xảy ra thì có thể chúng tôi không vô địch thế giới. Nó đã kích thích cho chúng tôi có thêm sức mạnh”. Đội trưởng Cannvaro góp lời: “Trong những thời khắc khó khăn, tôi đã cố gắng giúp đồng đội bình tĩnh. Trong hành trình 7 trận đấu của chúng tôi, đã có nhiều thời điểm như thế”. Lúc nào vậy? Có lẽ là thời điểm một ngày sau trận thắng Australia 1-0 ở giai đoạn hai. Cannavaro đang họp báo thì nghe tin báo rằng giám đốc Pessotto của Juventus (CLB mà Cannavaro đang đầu quân) nhảy lầu tự tử vì bị áp lực quá lớn.
Buổi họp báo hôm ấy đương nhiên bị bỏ dở và sau đó đã có 2 tuyển thủ thuộc Juventus tức tốc bay về thăm Pessotto – vốn trước đây là một đồng đội của họ. Chưa hết, chỉ vài giờ đồng hồ trước trận bán kết với đội tuyển Đức tại Dortmund, các tuyển thủ Ý hay một cái tin động trời khác: Các công tố viên ở Rome đề nghị đánh trượt hạng Juve, Milan, Fiorentina, Lazio. Trượt hạng tức là ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày của nhiều cầu thủ. Đó là chưa kể đến nhiều biến cố linh tinh khác: Cổ động viên Ý đã nhục mạ cầu thủ ngay tại trại tập huấn ở Florence trước khi đi World Cup. Báo chí Ý thiếu điều nguyền rủa đội bóng sau trận hòa Mỹ 1-1, một trận cầu mà tiền vệ Daniele De Rossi nhận thẻ đỏ do cú đánh chỏ vào mặt Brian McBride và sau đó bị treo giò đến hết trận bán kết...Vậy mà Azzurri đã lần lượt đánh bại nhiều đối thủ nổi tiếng, trong đó kinh điển nhất là trận thắng Đức 2-0 ở bán kết. 3-Như giới chuyên môn nhận xét, đó cũng chính là một trận cầu kinh điển bậc nhất của cả World Cup 2006. Trong 30 phút hiệp phụ, Italia đã có tới 4 tiền đạo trên sân và tấn công đội chủ nhà cho đến khi hậu vệ Grosso và tiền đạo Del Piero liên tiếp ghi bàn vào phút thứ 119, 120. Tiền vệ Pirlo, nhạc trưởng xuất sắc nhất trận đấu hôm ấy, tuyên bố: “World Cup này đã đánh dấu kết thúc truyền thống phòng ngự đổ bê tông của Italia”. Chúng ta có thể tiếp lời Pirlo: Đương nhiên là Azzurri vẫn mạnh về phòng ngự, nhưng họ đã tấn công nhiều hơn và hay hơn. Quan trọng nhất là họ đã sút 11m…tốt hơn trước nhiều. Thất bại ở bán kết Italia 90, chung kết World Cup 94, tứ kết France 98 đều là những cái chết trên chấm 11m. Nhưng trong trận chung kết năm nay, cả 5 quả 11m của Azzurri đều tuyệt đối chính xác và họ thắng Pháp 5-3 ở loạt đấu súng ấy. Chắc chắn chức vô địch thế giới lần này sẽ hình thành một niềm tin mới để họ chinh phục vòng loại Euro 2008 và…gặp lại người Pháp. Sẽ không lâu nữa đâu: Azzurri mở màn vòng loại Euro 2008 bằng cụôc tiếp đón Litva vào ngày 2-9 này. Bốn ngày sau đó, họ đến Pháp...
Hưng Nguyên tổng hợp |