Các huyền thoại Ý ca tụng chiến thắng của Azzurri
SGGP:: Cập nhật ngày 12/07/2006 lúc 17:03'(GMT+7)

Hai huyền thoại bóng đá Ý, Marco Tardelli (đoạt cúp thế giới 1982) và Gigi Riva (á quân thế giới 1970) quả quyết là Azzurri đã giành chiến thắng xứng đáng ở World Cup 2006 dù họ chỉ vượt hơn Pháp nhờ quả luân lưu bật xà của David Trezeguet. 

Các chàng trai Italia rạng rỡ trước chiếc Cúp thế giới (từ trái sang: Inzaghi, Gilardino, Del Piero và Luca Toni)

Cựu tiền vệ của Azzurri, Marco Tardelli nói: “Các chàng trai xứng đáng với chiến thắng bởi vì họ chẳng bao giờ từ bỏ khát vọng chiến thắng trong suốt giải. Tôi đã dự đoán là Azzurri sẽ thắng trong sút luân lưu và cuối cùng thì Trezeguet đã đá hỏng qua luân lưu – tôi không thể hy vọng gì nhiều hơn thế!”
 
Marco Tardelli là thành viên mới của ban huấn luyện Juventus, ông cũng là người ghi bàn cho Italia trong chiến thắng 3-1 trước Đức ở trận chung kết World Cup 1982. Tardelli hào hứng đưa ra so sánh về đội bóng của Lippi với nhà vô địch thế giới 24 năm trước. “Các cầu thủ thật phi thường và HLV Lippi xứng đáng được ca ngợi Các chàng trai Italia rạng rỡ trước chiếc Cúp thế giới (từ trái sang: Inzaghi, Gilardino, Del Piero và Luca Toni). Ông ấy đã theo một con đường rất gần với cách mà HLV Enzo Bearzot đã làm trên hành trình thắng World Cup”.
 
“Ngoài việc mang đến thứ bóng đá hấp dẫn, tôi còn thấy ở họ tinh thần chiến đấu – họ đã cống hiến tất cả những gì mình có và bộc lộ cá tính tương tự như tuyển Italia ở World Cup 1982. Gennaro Gattuso đặc biệt là kẻ không thể ngăn chặn”.
 
Gigi Riva, tay săn bàn kỷ lục của Azzurri với 35 bàn thắng, vẫn còn tiếc rẻ vinh quang khi để thua Brazil trong trận chung kết năm 1970: “Tôi chỉ đến gần với chiếc cúp trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ chạm được vào nó”. Cơ hội đã đến với Riva khi ông trở thành thành viên trong đoàn bóng đá Italia dự giải lần này. “Bây giờ không ai có thể giằng lấy nó từ tay tôi”.

Ông bác bỏ những lập luận cho rằng quá trình chuẩn bị của đội gặp nhiều rắc rối, song nhấn mạnh là tình thần đội bóng đã giúp đội vượt qua những thời khắc khó khăn: “Đây là một cuộc tranh tài gian khó và tất cả các trận đấu đều là những chuyến leo núi gian nan. Ví thế bây giờ chúng tôi cảm thấy hài lòng gấp đôi. Azzurri thật may mắn khi tuyển chọn được những chàng trai kỳ diệu và đặt họ đoàn kết bên nhau trong đội tuyển. Đó là điều mà tôi đã không thấy được trong những năm làm việc ở đội tuyển quốc gia”.

THANH NHƯ

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Thuram tin tưởng tương lai của đội tuyển Pháp  (12/07/2006,10:11)
Azzurri: Những giá trị chiến thắng  (12/07/2006,10:08)
Tiến bước ra châu lục  (12/07/2006,10:04)
Màn khởi động cho phần cuối của mùa bóng   (12/07/2006,09:52)
Không ai thảnh thơi   (12/07/2006,09:46)
Materazzi vẫn chưa "dứt nợ" với Everton  (12/07/2006,09:42)
Một cú húc kỳ lạ   (12/07/2006,09:39)
Cuộc đua xe đạp đại hội TDTT toàn quốc lần 5-2006  (12/07/2006,09:34)
Hãy cảm thông với Trezeguet!  (11/07/2006,17:50)
Những cuộc chia tay lớn  (11/07/2006,10:45)