AZZURRI, ngày về ...

Những chiến phản lực cơ của không quân Italia đã vẽ lên không trung những vệt khói màu tạo thành lá cờ nước Ý. Dưới mặt đất, đã có rất đông cổ động viên nô nức đón chờ. Thứ hai 10-9, chưa đầy một ngày sau khi đoạt chức vô địch thế giới, Azzurri đã trở về như những bậc anh hùng.

AZZURRI, ngày về ... ảnh 1
Phi đội bay biểu diễn của không quân Italia đón chào Azzurri trở về.

Thủ quân Fabio Cannavaro, với chiếc cúp vàng trên tay, là người đầu tiên bước ra khỏi cánh cửa chiếc máy bay của hãng hàng không Eurofly giữa lúc phi đội của không quân Italia vẫn đang nhào lộn trên không trung và dắt theo vệt màu xanh-trắng-đỏ. Cannavaro sẽ còn giương cao chiếc cúp thế giới tại “hí trường” Circus Maximus – một khu vực giải trí đang quy tụ khoảng 500.000 người đến mừng chiến thắng của Azzurri. Các cầu thủ hát vang quốc ca Italia trên một sân khấu mang biểu ngữ “hãnh diện là người Ý”.

Theo giới truyền thông, Rome đã vui mừng đến phát điên. Thị trưởng Rome Walter Veltroni ước đoán một triệu người đã đổ ra đường khi Azzurri và chiếc cúp vàng diễu hành chung quanh thành phố. Mọi người, mọi giới đều hò la vui sướng khi nhìn Cannavaro cùng các tuyển thủ của họ đứng trên chiếc xe buýt mui trần đang chầm chậm lăn bánh.

Một tay cầm cúp, tay kia Cannavaro đưa lên vành tai như thể khuyến khích các tifosis hò la lớn hơn, rộn rã hơn. Trong khi đó, Del Piero đứng chênh vênh trên một chiếc ghế và khuơ tay liên tục như một danh ca nhạc rock. “Ê, họ đang đi qua kìa! Họ đẹp quá, đẹp quá” – một cô gái trẻ đã hét lên như thế vào điện thoại di động khi chiếc xe của Azzurri chạy qua.

Trước đó, Thủ tướng Italia cũng đã giương cao chiếc cúp vàng y như một cầu thủ khi ông đón tiếp những người hùng tại văn phòng trong một lễ mừng chiến thắng. Ông nói với 23 tuyển thủ: “Ở nhà, chúng tôi cùng chia sẻ sự căng thẳng với các bạn, những khó khăn của các bạn. Xin cám ơn các bạn đã nhắc nhở thế hệ trẻ rằng thành công chỉ có được nhờ nỗ lực, mồ hôi và lòng quyết tâm. Mọi người Ý yêu mến các bạn”. Tự tay thủ tướng Prodi trao cho mỗi tuyển thủ một tấm huy chương.

Buổi lễ ấy đã diễn ra muộn hơn 90 phút so với kế hoạch vì trên đường từ phi trường quân sự (ngoại ô Rome) về phủ thủ tướng, chiếc xe chở đội bóng liên tục bị ùn lại cùng với vô vàn chiếc xe gắn máy mang cờ Ý chạy theo sau. Nhưng trễ hơn 90 phút thì có đáng gì so với nhiều cổ động viên đã chờ đợi nhiều giờ đồng hồ trước đó...
 


Theo giới truyền thông, chiến thắng của Azzurri đang trở thành một sự kích thích và cũng là một thử thách đối với Thủ tướng Prodi. Nước Ý đang trải qua những tháng ngày không mấy khả quan. Nền kinh tế Ý vận hành thuộc hàng kém nhất so với các nước EU. Nền bóng đá Ý đang chao đảo vì tiêu cực – có 13 người hùng của Azzurri khoác áo 4 câu lạc bộ đang bị điều tra và có lẽ sẽ bị trừng phạt (Juventus, AC Milan, Lazio, Fioirentina). Vấn đề của Thủ tướng Prodi là làm cách nào biến thắng lợi hôm nay thành một xung lực phát triển, tạo thành một bước ngoặt mới.

Howard Archer, một chuyên gia phân tích kinh tế hàng đầu ở châu Âu, bình luận: “Với một sự kiện như chiến thắng của đội tuyển Ý, sẽ có một cú hích đáng kể đối với niềm tin trong kinh doanh, trong tiêu thụ. Chúng ta đã chứng kiến điều đó khi đội tuyển Pháp vô địch thế giới 8 năm trước”.

Tiến Minh theo tin nước ngoài 

Tin cùng chuyên mục