- Vòng 7 (ngày 26-2) Bình Định thua trận đầu tiên
Thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1 trên sân Thiên Trường đã khiến đội bóng bất bại Bình Định chấp nhận thua trận đầu tiên của mùa giải đồng thời mất ngôi đầu bảng vào tay Hòa Phát Hà Nội. Đây là mùa bóng thứ hai liên tiếp đội bóng của Hà Nội dẫn đầu V-League trong những vòng đấu đầu của V-League.
Tuy nhiên, ấn tượng đậm nhất của vòng 7 đó là cuộc ra mắt không thành công của HLV Lê Thụy Hải trên tư cách là tân HLV Bình Dương. Trước vòng 7 vài ngày, ông Lê Thụy Hải chính thức thay thế HLV Đoàn Minh Xương đã từ chức. Ngay khi nhậm chức, ông Hải tuyên bố Bình Dương sẽ đá không phải chỉ để trụ hạng. Tuy nhiên, thất bại tại sân Vinh khiến Bình Dương ở yên dưới nhóm cuối bảng. Ngoài thất bại của Bình Dương, 2 “đại gia” khác là GĐT.LA và HA.GL cũng tiếp tục không thành công và chịu chung số phận cuối bảng cùng Bình Dương.
- Vòng 8 ( ngày 3, 4 và 5-3) Gạch thảm bại tại Pleiku
Đây là màn ra mắt hết sức ấn tượng của Kiatisak trong vai trò mới là HLV kiêm cầu thủ của HA.GL và anh cùng các học trò đã có chiến thắng thuyết phục trước kình địch đồng thời hởi đầu chu kỳ tốt đẹp cho đội bóng phố núi. Gạch thua trận và sau đó đi Trung Quốc đá AFC Champions League thua Thượng Hải 1-3. Khủng khoảng chưa chấm dứt với nhà vô địch.
Trong khi Đà Nẵng tiếp tục phong độ ấn tượng khi hòa SLNA 1-1 trên sân nhà thì Bình Định có bàn thua đầu tiên tại Qui Nhơn khiến họ chịu trận hòa đầu tiên cũng trên sân nhà tuy nhiên, 1 điểm trước TMN.CSG cũng đã giúp họ lấy lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng do Hòa Phát vòng này nghỉ thi đấu. Philani, cầu thủ người Nam Phi có bàn thắng đầu tiên cho Bình Dương ở mùa bóng năm nay và đấy là một pha ghi bàn đáng giá giúp đội bóng miền Đông có được chiến thắng quan trọng trên sân Khánh Hòa tạm quên đi chuỗi ngày u buồn vừa qua.
- Vòng 9 (ngày 12-3) Vòng đấu không có bất ngờ
GĐT.LA có trận thắng tưng bừng 3-0 trên sân nhà trước đối thủ chưa bao giờ thắng họ tại Long An là Nam Định. Đà Nẵng thắng Khánh Hòa 2-1 trên sân nhà nhưng bị khán giả la ó về lối chơi tẻ nhạt cho dù họ giữ được ngôi nhất bảng. Bình Dương có trận thắng thứ 2 liên tiếp khi hạ Hòa Phát đến 3-0... Có thể nói, vòng đấu thứ 9 chẳng có chút bất ngờ nào, kể cả những sự trở lại của “tam đại gia”.
- Vòng 10 (ngày 18, 19 -3) Cơn động đất ở Bình Dương
Đội chủ nhà sân Bình Dương đã không còn là chính mình khi để thua Bình Định đến 0-3 trên sân nhà khi vừa có 2 trận thắng liên tiếp. Đây là trận thua lớn nhất kể từ đầu mùa của Bình Dương và cũng là trận thua tồi tệ nhất trên sân nhà.
22 là tổng số bàn thắng của vòng 10 V-League 2006, một sự gia tăng đột biến so với 9 vòng đấu trước. Trung bình ở vòng 10, mỗi trận đấu có đến 3,67 bàn được ghi và quan trọng hơn, trận đấu nào cũng có bàn thắng. Sắc mặt của V-League tươi tắn hơn như thể để chào đón sự có mặt của nhà tài trợ mới Euro Window vậy.
Chưa hết, những đội trước đây ghi bàn khá ít ỏi cũng đồng loạt lên tiếng. GĐT.LA có đến 4 bàn thắng trong trận thắng Thép – Cảng 4-3, đấy là một con số ấn tượng nếu biết 9 trận đấu trước đó, hàng tấn công Gạch chỉ ghi có 6 bàn. Hoặc Bình Định, số bàn thắng họ ghi trong trận thắng Bình Dương chỉ kém 1 bàn so với tổng số bàn họ ghi được ở 8 trận trước.
- Vòng 11 (ngày 26-3) Cơn ác mộng tại Lạch Tray
Hai trận thua liên tiếp trước đó dường như đã làm Hòa Phát run rẫy khi bước vào sân Lạch Tray. Nhưng thất bại đến 1-5 quả là một cú sốc với Hòa Phát. Vậy là họ đã nhận 3 trận thua liên tiếp với 10 bàn thua, dẫn đầu về số bàn lọt lưới. Nếu biết 7 trận đấu trước, Hòa Phát mới để thủng lưới có 9 bàn thì mới thấy 3 vòng đấu 9, 10, 11 là một nỗi ám ảnh đối với đại diện của bóng đá thủ đô.
GĐT.LA không thi đấu ở vòng này nhưng xem ra, vị trí của họ không bị ảnh hưởng nhiều lắm.
Khoảng cách giữa họ và đội đang đứng thứ 4 là Khánh Hòa chỉ là một trận thắng. Vòng đấu thứ 11 này cũng chứng minh một điều: thứ hạng của bảng xếp hạng tương đối chuẩn. Sự ổn định tương đối về phong độ giúp Nam Định, Đà Nẵng và Bình Định vững vàng ở nhóm trên. Nhóm cuối là các đội yếu không ra yếu, mạnh không hẳn mạnh như trường hợp TMN.CSG, Tiền Giang và Bình Dương trong khi đó nhóm giữa lại là những đội có tiềm năng như GĐT.LA, SLNA hay Khánh Hòa…
Một điều đáng chú ý: có 3 thẻ đỏ trong vòng đấu 11, thế mà vẫn còn ít so với các diễn biến trên sân. 2/3 số thẻ đỏ ấy là ở trận Hải Phòng - Hòa Phát. Dù chất lượng chuyên môn các trận đấu không tăng lên tỷ lệ thuận theo số bàn thắng nhưng tình hình bạo lực trên sân cỏ vẫn gia tăng đáng báo động đặc biệt là các pha vào bóng vượt khuôn khổ luật lệ.
- Vòng 12 (ngày 2-4) Khoảng cách đã được tạo ra
Đà Nẵng với chiến thắng trên sân nhà trước Tiền Giang đã có 21 điểm (điểm cao nhất), 6 trận thắng (nhiều nhất), có hiệu số tốt nhất (+7) và việc họ đứng đầu lượt đi khi vẫn còn một vòng đấu chót cho thấy Đà Nẵng xứng đáng với vị trí hiện tại của mình.
Ngược lại hoàn toàn là Tiền Giang, đội bóng thua trận tại Chi Lăng. Họ chỉ mới có 2 trận thắng (ít nhất), ghi ít bàn nhất, không ghi được bàn nào trên sân khách và mới chỉ có 9 điểm, gần như chắc chắn cầm đèn đỏ sau lượt đi.
Ở vòng đấu thứ 12, hai trận đấu nhiều duyên nợ cuối cùng đã kết thúc với những duyên nợ được chất chồng thêm. Gạch vẫn chưa thể thắng được Bình Dương ngay trên sân nhà. Duyện nợ nhiều nhất có lẽ chính là trận đấu trên sân Thống Nhất. Một lần nữa, các trận đấu giữa Thép - Cảng (CSG trước đây) và Nam Định bao gờ cũng đầy ắp bàn thắng và đội chủ nhà lại là người chiếm ưu thế. Điều bất ngờ là Nam Định lại thua quá lớn khi họ đang có phong độ tốt với 2 trận thắng trong khi đội chủ nhà Thép – Cảng vừa thua liền 2 trận.
- Vòng 13 (ngày 8 và 9-4) Đà Nẵng vô địch lượt đi
4-0 là tỷ số trận đấu giữa Đà Nẵng và GĐT.LA diễn ra vào ngày 8-4. Cho dù có nhiều kết quả tương đối bất ngờ ở ngày thi đấu 9-4 thế nhưng, con số ấn tượng nhất vòng đấu vẫn là cơn mưa bàn thắng của Đà Nẵng vào lưới GĐT.LA. Như vậy là GĐT.LA vẫn chưa thể thắng được tại sân Chi Lăng đồng thời kết quả này gần như là một sự truất ngôi Vua của GĐT.LA tại mùa giải năm nay cũng như tôn vinh sức mạnh và vai trò ứng cử viên của Đà Nẵng.
Chiến thắng 4-0 của Đà Nẵng trước GĐT.LA là lời khẳng định mạnh mẽ của đội bóng miền Trung. Rõ ràng, họ đã bộc lộ tham vọng một cách mãnh liệt để lần đầu tiên vô địch Việt Nam kể từ năm 1992. Một ngày sau chiến thắng của Đà Nẵng, việc Tiền Giang bị cầm chân trên sân nhà đã đào sâu khoảng cách giữa 2 đội đứng 2 đầu bảng xếp hạng với 14 điểm cách biệt. Vậy là sau rất nhiều vòng đấu giằng co về điểm số, V-League đã có sự chia cắt nhất định.
Trong khi đó, khoảng cách giữa nhóm đứng nữa cuối bảng xếp hạng với đội đầu bảng đã là 11 điểm. Cơ hội dể lật ngược tình thế của các đại gia như Bình Dương, HA.GL, GĐT.LA đã không còn. Nhưng với với việc có đến 11 đội bóng chen chúc nhau với khoảng cách tối đa chỉ là 6 điểm. Đấy chính là điểm nút thú vị cho giai đoạn lượt về.
(còn tiếp)
Hồ Việt tổng hợp
Tin bóng đá |
· Sau gần 1 tháng nghỉ dưỡng thương, hậu vệ Lương Trung Tuấn đã tập luyện trở lại với đội Pisico Bình Định hồi đầu tuần qua. Được biết, chấn thương ở chân do tai nạn giao thông đã làm cho anh không thể mang giày cho nên không thể tập cùng với đội trong suốt thời gian qua. Theo HLV Dương Ngọc Hùng thì Trung Tuấn chỉ được vào sân trong trận đấu với Nam Định vào tuần sau ở V-League. Còn trận Pisico Bình Định gặp K.Khánh Hòa ở Cúp quốc ngày 15-7, Trung Tuấn có thể ngồi ghế dự bị. |