Bình Dương đang bừng bừng sức sống, tràn đầy khát khao vô địch, P.SLNA quyết trở lại là chính mình… Tư tưởng ấy cộng thêm việc cả hai đều không có sự vắng mặt đáng tiếc nào khiến cho cuộc tái đấu giữa họ trên sân Bình Dương chiều 19-7 trở thành tâm điểm “hút hàng” nhất của vòng đấu thứ 20.
HLV Lê Thụy Hải (Bình Dương) đang dặn dò học trò trước giờ xung trận. Ảnh: Thùy Dung
Sự có mặt của “tướng” Hải đem đến cho Bình Dương một sắc thái mới và với 26 điểm trong tay Bình Dương có quyền hy vọng vào chiếc Cúp V-League đầu tiên trong lịch sử. Một tháng nghỉ ngơi giúp HLV Lê Thụy Hải có thêm thời gian để uốn đội bóng theo hướng mình muốn và người ta đang chờ đợi câu trả lời từ đội bóng miền Đông Nam bộ rằng khát khao của họ có đi liền với quyết tâm và phong độ hay không.
Bên phía đối diện, P.SLNA cũng có những động thái mạnh mẽ trong thời gian nghỉ và theo lời HLV Quang Hải thì họ đã đoàn kết hơn, “nhiệt hơn”. Tương quan lực lượng khá cân bằng nhưng Bình Dương có lợi thế sân nhà, lại có những cá nhân đủ gây đột biến như Philani, Abbey cộng thêm một “tướng” Hải đầy mưu mẹo, phần thắng nhiều khả năng sẽ về tay họ dù P.SLNA có thể đưa ra đội hình mạnh nhất.
Trên sân Thống Nhất, Thép MN.CSG sẽ có trận cầu sống còn với HP.HN. Cả hai không thể thua bởi họ đã cùng đường thế nên chắc hẳn những gì tinh túy nhất sẽ được họ thể hiện trong trận đấu này. Bóng chưa lăn nhưng ngoại trừ sân nhà thì lịch sử, nhân sự đều đang nghiêng về Thép - Cảng khi mà họ thường giành phần thắng trước HP.HN và ở lần này, đội khách thiếu Das Silva (28) và Văn Vinh (13). HP.HN muốn thắng để thoát đi song sẽ rất khó để họ làm được điều đó, 1 điểm có lẽ cũng đủ khiến HLV Vương Tiến Dũng hài lòng.
Thép Pomina Tiền Giang đang đứng trước thử thách nghiêm trọng khi đối thủ của họ là HAGL đầy đủ lực lượng. Lực lượng, phong độ không thể so đọ với đối thủ, Thép P.TG (thiếu Ngọc Mẫn -24) có lẽ chỉ trông chờ vào yếu tố tinh thần, thế nhưng chừng đó có lẽ là chưa đủ để có điểm trước một HAGL đang quyết lấy lại hình ảnh của mình. Sẽ rất khó để chủ nhà có điểm dù chỉ là con số 1 tối thiểu.
Ngược ra Bình Định, chủ nhà P.BĐ đang phải tiếp đón vị khách khó tính GM.M.NĐ vốn rất khó chịu trên sân khách. P.BĐ thiếu Minh Mính (9) là một thiệt thòi không nhỏ bởi anh là ngòi nổ lợi hại của đội bóng đất võ. Phe còn lại cũng không có tuyển thủ quốc gia Văn Biển (5) và rõ ràng đây là điều mà HLV Bùi Hữu Nam không thể không lo lắng. Lối đá của cả hai đều khá giống nhau bởi sự chắc chắn và toan tính, sẽ khó có thể mong chờ một trận đấu hấp dẫn ở cặp này và nhiều khả năng chia điểm sẽ là kịch bản cuối cùng.
Mitsustar Haier Hải Phòng vẫn đang nguy khốn dù họ đã nhích lên vị trí thứ 9. Trong bối cảnh ấy, việc phải làm khách tại Đà Nẵng là điều không dễ dàng gì cho đội bóng đất Cảng khi mà họ kém hẳn về lực lại thiếu Văn Thành, Xuân Ngọc và có thể là cả Trường Giang (chấn thương). Thêm việc Thế Phong nghỉ hết giải, M.H.HP thực sự gặp khó. Nếu chơi đúng sức, Đà Nẵng (thiếu Bình Minh -21) sẽ giành trọn 3 điểm.
Trên sân Hàng Đẫy người ta cũng chờ đón thầy trò HLV H.Calisto. Gạch đang trở lại với phong cách tốc chiến tốc thắng quen thuộc của mình, nhưng việc thiếu tiền đạo chủ lực Carlos (16) sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cỗ máy của H.Calisto. Đội chủ nhà mất Xuân Thành (16) vì thẻ phạt cũng không hơn gì so với GĐT.LA. Gạch luôn chơi với tinh thần rất cao, HN.ACB lại đang rất thoải mái với 25 điểm, hy vọng sẽ là một trận cầu mở, nhiều bàn thắng. Khi ấy, Gạch hay HN.ACB chiến thắng cũng đều thú vị cả bởi điều đó sẽ tạo thêm cho tốp đầu một sự cân bằng và cạnh tranh cao hơn.
Một tháng nghỉ ngơi giúp 13 anh tài nạp đủ năng lượng và hy vọng vòng 20 V-League sẽ trở lại với những gì tốt đẹp nhất của mình…
* Khatoco Khánh Hòa (tạm xếp thứ 7 với 25 điểm) nghỉ ở vòng này.
TƯỜNG KHÔI