Liberia: Trung tâm cách ly bị tấn công, hàng chục bệnh nhân nhiễm Ebola bỏ trốn

Ngày 17-8, một nhóm vũ trang đã tấn công vào trung tâm cách ly các bệnh nhân nhiễm virus Ebola ở thủ đô Monrovia của Liberia và kích động 17 bệnh nhân bỏ trốn khỏi trung tâm. Nhân lúc này, thi thể của 12 bệnh nhân tử vong cũng đã bị người thân mang đi.
Liberia: Trung tâm cách ly bị tấn công, hàng chục bệnh nhân nhiễm Ebola bỏ trốn

(SGGPO).- Ngày 17-8, một nhóm vũ trang đã tấn công vào trung tâm cách ly các bệnh nhân nhiễm virus Ebola ở thủ đô Monrovia của Liberia và kích động 17 bệnh nhân bỏ trốn khỏi trung tâm. Nhân lúc này, thi thể của 12 bệnh nhân tử vong cũng đã bị người thân mang đi.

Trung tâm cách ly này đang chữa trị cho 29 bệnh nhân được xác định dương tính với virus Ebola. Các bệnh nhân được điều trị tích cực tại đây trước khi được chuyển tới bệnh viện.

Liberia rơi vào hỗn loạn

Theo các nguồn tin tại chỗ, nhóm tay súng đã tràn vào trung tâm ở ngoại ô thủ đô, tuyên bố “không có dịch Ebola” tại Liberia và chính quyền của Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf đã “sụp đổ”.

Tình hình an ninh tại Liberia đang có chiều hướng xấu đi khi một số người bị nghi ngờ nhiễm Ebola đã tìm cách đột nhập vào trụ sở của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Nhiều cửa hàng thuốc ở thủ đô Monrovia đã bị cướp trong bối cảnh chính phủ Liberia đang đối mặt với tình trạng thiếu thuốc men và các nhu yếu phẩm.

        Chi Hạnh

>> Hủy các chuyến bay tới vùng dịch Ebola

>> Thế giới phải mất ít nhất 6 tháng để kiểm soát dịch Ebola

Tin cùng chuyên mục