Muôn nẻo vào đời

Khi chiến dịch tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng kết thúc và các trường đều đã “hoạch định” đủ cho số lượng tuyển sinh của mình, thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ có khá nhiều thí sinh không thể hoàn thành giấc mơ được ngồi trên ghế giảng đường đại học, cao đẳng.
Muôn nẻo vào đời

Khi chiến dịch tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng kết thúc và các trường đều đã “hoạch định” đủ cho số lượng tuyển sinh của mình, thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ có khá nhiều thí sinh không thể hoàn thành giấc mơ được ngồi trên ghế giảng đường đại học, cao đẳng.

Muôn nẻo vào đời ảnh 1



Thế nhưng, các bạn thí sinh không đỗ đạt và cả những bậc phụ huynh luôn muốn hướng con cái mình đi đến tương lai bằng học vấn, đừng quá đau buồn, thất vọng, mà hãy nhanh chóng đứng dậy, vượt qua thực tại, hướng tới tương lai, bởi với các em đời vẫn còn rất dài ở phía trước. Tấm bằng đại học, cao đẳng với đại đa số mọi người nghĩ thì nó sẽ là hành trang để bạn vào đời nhàn nhã hơn, giàu có hơn, có địa vị trong xã hội hơn... có thể đúng một phần nào đó, nhưng chưa hẳn đã là tất cả. Bởi tôi cũng đã từng chứng kiến không ít trường hợp bạn trẻ, do học hành không đến nơi đến chốn, do không may mắn trong thi cử, do kinh tế gia đình không có điều kiện để đi học... nên họ đã vào đời bằng muôn nẻo lối khác nhau. Trong số họ, dẫu rất nhiều người cơ cực, vất vả mưu sinh mà thành quả cũng không đến đâu, nhưng cũng có không ít người đã trở nên giàu có, trở thành ông bà chủ và cuộc sống cũng đủ đầy hạnh phúc mà nhiều người có xuất phát điểm là học hành cao chưa chắc đã bằng họ...

Người đời từng nói “có học có hơn”, điều này tôi không phủ nhận, nhưng rất nhiều trường hợp thành đạt bằng cách trải nghiệm, tự học, chọn cho mình một lối đi phù hợp, vừa với sức của mình. Nhân đây, tôi cũng muốn nói với các bạn rằng, đại học đâu phải là con đường duy nhất, mà đường để vào đời cũng có muôn nẻo, lắm lối để bạn lựa chọn. Sự thành công có đến hay không, dù với bất kỳ công việc gì đi chăng nữa thì cũng luôn cần sự nỗ lực phấn đấu của bản thân...

NGUYỄN THỊ LOAN
(Học viện Thanh thiếu niên)

Tin cùng chuyên mục