Serie A 2005-2006 (vòng 7)

5 điiểm chẳng là gì cả!

Cuộc tranh đua Scudetto mùa này chắc chắn sẽ là cuộc đua tay ba giữa Juventus, AC Milan và Inter, nhưng sau 6 tuần giao tranh diện mạo cuộc đua vẫn chưa… hình thành. Juventus vẫn bứt đi một mình còn Inter thì tụt lại phía sau. Sau lượt đấu ở vòng loại World Cup, mọi người tin là còn lâu hai đội bóng Milan mới thu ngắn cách biệt với Juventus, nhưng những người trong cuộc vẫn quả quyết là họ sẽ bắt kịp đối thủ trong vài vòng tới, bởi vì “5 điểm chẳng là gì cả”.

  • Milan sẽ bắt kịp Juve cuối tháng 10?
5 điiểm chẳng là gì cả! ảnh 1

AC Milan của Kaka sẽ không có cơ may bắt kịp Juventus trong tháng 10 tới...

Tiền vệ Clarence Seedorf của Milan quả quyết là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy chỉ trong vài vòng đấu tới, bởi vì Milan vẫn còn là đội bóng tốt nhất ở Serie A. Thậm chí, anh còn dự báo là Milan sẽ cân bằng điểm số với Juventus vào ngày 29-10 tới: “Năm điểm chẳng có ý nghĩa gì ở giai đoạn đầu mùa bóng này. Thời điểm này, Juventus đang chơi tốt hơn chúng tôi, nhưng chúng ta sẽ xem Milan sẽ đứng ở đâu vào cuối chiến dịch này. Sự thật là đến khi chúng tôi đối mặt nhau vào ngày 29-10, chúng tôi có thể thực sự ngang bằng nhau về điểm số”.

Milan khởi đầu mùa bóng này khá chuệch choạc, nhưng mùa trước họ cũng gặp nhiều rắc rối ở giai đoạn đầu trước khi bắt kịp Juve ở lượt về. Seedorf tin rằng tình thế mùa này sẽ khả quan hơn bởi Milan rất mạnh và sẽ càng chơi càng hay, còn Juve không có khí thế dũng mãnh như mùa trước với những trận thắng dễ như bỡn. “Milan có một đội ngũ mạnh trên mọi vị trí và tất cả những lời chỉ trích, áp lực đè nặng lên đội bóng trong vài tuần qua chỉ giúp chúng tôi thêm rắn chắc và mạnh hơn về tinh thần. Tôi vẫn còn lạc quan và cuộc đua giành ngôi vô địch Serie A và sẽ còn tranh đấu quyết liệt đến phút cuối”.

5 điểm có thể là khoảng cách không lớn nếu so với chiều dài chặng đua 38 vòng kéo dài đến tháng 5 năm tới, nhưng nếu Milan không thể rút ngắn khoảng cách đó trước lượt về thì có nghĩa là kịch bản cũ sẽ tái hiện khi họ không còn năng lượng dự trữ để vượt qua đối thủ ở chặng nước rút cuối cùng. Milan có quyết tâm thu ngắn cách biệt nhưng khả năng họ làm được điều đó ở vòng 10 là quá vọng tưởng.

Trước mắt, họ phải hy vọng một vấp ngã của Juventus trước đội chưa từng biết thắng mùa này là Messina, cùng lúc phải giành chiến thắng tuyệt đối trên sân Cagliari tuần này và phải đánh bại đối thủ đang lên chân Palermo ở vòng kế tiếp. Trong hoàn cảnh đó, chấn thương bàn tay của trung vệ Alessandro Nesta buộc anh phải ngồi ngoài trọn tháng quả là điều bất cập.

  • Inter hy vọng vào chặng đường dài

Khả năng bám đuổi của Inter càng khó khăn hơn khi họ tiếp đón đối thủ gai góc Livorno với đội hình mất mát vì… vòng loại World Cup. Tuyến tấn công Inter có thể bị tê liệt khi mất Dejan Stankovic (chấn thương), Adriano và Recoba (bỏ lỡ chuyến bay trở về từ Nam Mỹ), trong lúc tiền đạo dự bị Pierre Wome chẳng còn đâu tinh thần khi đá hỏng quả phạt đền khiến tuyển Cameroon bị loại.

Nếu không đánh bại được Livorno, khoảng cách 6 điểm so với Juve sẽ càng nối dài hơn và hy vọng ganh đua càng nhạt nhòa hơn. Mới hôm qua, Roberto Mancini còn phấn khởi khi hay tin Adriano ghi bàn cho Brazil sau nhiều tháng tịt ngòi và hy vọng là anh sẽ mang động lực lớn lao khi trở lại Serie A, nhưng bây giờ ông chỉ còn biết than vãn: “Khát vọng của tôi là đưa vào sân những cầu thủ đẳng cấp càng nhiều càng tốt, nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy. Sự cân bằng chiến thuật là điều rất quan trọng, đặc biệt là trong giải đấu gai góc như Serie A”.

Roberto Mancini giờ chỉ còn hy vọng vào tinh thần và cá tính của đội bóng - những yếu tố mà họ không có được mùa trước – để kiên trì đeo bám tốp đầu bảng và không bị loại khỏi cuộc đua: “Mùa bóng còn dài và chúng tôi vẫn còn cơ hội bắt kịp họ”.

Mùa trước, Milan bắt kịp Juve nhờ sự góp sức của người anh em Inter, Milan lấy của Inter đến 4 điểm trong lúc Juve chỉ tìm được 1. Mùa này, khi Juve khởi đầu đã thắng ngay Inter, người ta nói họ đã tiến một bước rất dài trên còn đường bảo vệ ngôi vô địch. 5 điểm có thể chẳng là gì, nhưng nó đang trở thành khoảng cách không thể vượt qua với Inter và có thể với cả Milan! 

  • Cagliari – AC Milan: Sardinia "Miền đất dữ"
5 điiểm chẳng là gì cả! ảnh 2

AC Milan sẽ không thể thắng khi phải bay xuống tận miền Nam...

AC Milan bay xuống vùng Sardinia với hy vọng giành trọn 3 điểm trước một Cagliari chưa giành được trận thắng nào từ đầu mùa giải đến nay. Thực tế, Cagliari đang rơi vào tình trạng hỗn loạn vì thay đến 3 đời HLV trải qua 6 vòng đấu.

Và trong khi CĐV nhà tỏ ra hạnh phúc hơn với sơ đồ tấn công 4-3-3 của tân HLV Davide Ballardini thì đội bóng vẫn thua Lecce 0-3 ở vòng đấu vừa qua. Tuy nhiên, ở vòng đấu này, có hai điều mà CĐV Cagliari có thể tin đội sẽ giành ít nhất 1 điểm.

Trước tiên, họ bất bại trong 3 trận trên sân nhà, trong đó có cả trận gặp Lazio và AS Roma và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Sau đó, hai cầu thủ có ảnh hưởng rất lớn trong lối chơi là Nelson Abeijon và David Suazo đã trở lại sau thời gian chấn thương, mặc dù Abeijon vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Phải nói rằng sự trở lại của Suazo sẽ đóng vai trò quan trọng bởi anh hiện là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất đội bóng.

AC Milan dường như đã tìm lại được chính mình với 3 trận thắng liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm hiện nay là phong độ trên sân khách của họ không mấy ấn tượng và đội hình xuất phát lần này có một số thay đổi quan trọng. Trung vệ Alessandro Nesta vừa phẫu thuật bàn tay nên Costacurta sẽ đá cặp với Paol Maldini ở vị trí trung vệ, trong khi Jaap Stam sẽ chơi ở cánh phải thay cho Marcos Cafu, Kaladze chơi ở cánh trái. Ở hàng tiền vệ, dường như Kaka có phần mệt mỏi sau những trận vòng loại World Cup 2006 nên HLV Carlo Ancelotti sẽ để anh ngồi dự bị, thay vào đó là Rui Costa chơi ngay phía dưới cặp tiền đạo Alberto Gilardino – Andriy Shevchenko.

Dự đoán: Hòa 1-1.
 
Đội hình dự kiến

Cagliari (4-3-3): 1 Carini - 6 Lopez, 4 Bega, 3 Canini, 31 Agostini - 24 Conticchio, 16 Budel, 8 Gobbi - 7 Esposito, 9 Suazo, 27 Cossu.

AC Milan (
4-3-1-2): 1 Dida - 31 Stam, 5 Costacurta, 3 Maldini, 4 Kaladze - 8 Gattuso, 21 Pirlo, 20 Seedorf - 10 Rui Costa - 11 Gilardino, 7 Shevchenko

  • Inter Milan – Livorno: Inter sẽ thắng?
5 điiểm chẳng là gì cả! ảnh 3

Tiền đạo Obafemi Martins của Inter.

Inter Milan muốn chứng tỏ được đẳng cấp và phong độ khi tiếp Livorno trên sân San Siro, sau trận thua tâm phục khẩu phục Juventus ở vòng đấu vừa qua, đồng thời họ cần giành trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc rượt đuổi nhóm đầu bảng.

Thế nhưng, đội bóng của HLV Roberto Mancini đang gặp phải một số rắc rối. Trước tiên, sau trận thua Juventus, không khí tại Inter trở nên rất căng thẳng, đặc biệt khi tiền đạo Adriano tuyên bố: “Ông Mancini không hài lòng về Martins và tôi bởi chúng tôi không cầm được bóng. Điều đó cũng đúng thôi, nhưng ông ấy phải hiểu rằng khi chúng tôi nhận bóng, chẳng ai dâng lên phối hợp với chúng tôi. Chúng tôi quá đơn độc ở tuyến trên”.

Thứ hai, đội hình xuất phát của Inter ở vòng đấu này có sự thay đổi ở cả ba tuyến do các cầu thủ bị chấn thương hoặc trở về muộn sau khi tham dự các trận vòng loại World Cup 2006 cùng đội tuyển quốc gia. Thật vậy, tiền vệ Dejan Stankovic bị giãn cơ trong trận Serbia & Montegnero gặp Bỉ và có thể sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tháng.

Thay cho vị trí cánh trái này là tiền vệ Solari. Song, các cầu thủ Nam Mỹ – thủ môn Julio Cesar và tiền đạo Adriano của Brazil và Recoba của Uruguay - không thể trở về bản doanh của Inter theo dự kiến vì bị hoãn chuyến bay. Thế nên, Julio Cruz có thể sẽ chơi bên cạnh Martins trên hàng tấn công. Trong khi đó, thủ môn Francesco Toldo có cơ hội chơi trận đầu tiên ở mùa giải năm nay.

HLV Roberto Donadoni của Livorno hẳn đang mừng thầm sau khi từng cho rằng ông hy vọng các tuyển thủ ở Inter sẽ mất phong độ khi làm nhiệm vụ ở tuyển quốc gia. Ông nói: “Tôi hy vọng rằng một số cầu thủ của Inter sẽ chơi với phong độ không tốt khi gặp chúng tôi. Ngoài ra, hẳn chúng tôi sẽ có lợi nếu một số cầu thủ của họ bị hoãn chuyến bay từ Nam Mỹ”.

Tuy nhiên, Livorno chưa bao giờ thắng nổi Inter trong suốt 50 năm qua. Vả lại, ở vòng đấu này, họ không có tiền đạo ghi bàn xuất sắc Cristiano Lucatelli do bị đuổi trong trận gặp Fiorentina vừa qua. Không có cầu thủ này, Livorno sẽ chẳng làm được gì trước hàng phòng thủ chắc chắn của Inter.

Dự đoán: Inter thắng 1-0.

Đội hình dự kiến

Inter (4-4-2): 1 Francesco Toldo - 2 Cordoba, 23 Materazzi, 25 Samuel, 16 Favalli - 7 Figo, 19 Cambiasso, 14 Veron, 21 Solari – 9 Julio Cruz, 30 Martins.

Livorno (3-5-2): 1 Amelia - 77 Grandoni, 13 Vargas, 6 Galante - 69 Balleri, 4 Morrone, 28 Passoni, 15 De Ascentis, 23 Coco - 20 Palladino, 9 Bakayoko.

NHÓM PVTT
 

Tin cùng chuyên mục