Vòng đấu bảng Champions League

AC Milan - Anderlecht (lượt đi 1-0)(Bảng H): Giận cá chém thớt!

VTC7, VCTV3, trực tiếp  lúc 2 giờ 45 ngày 2-11

Mục tiêu không chỉ là 3 điểm trên sân nhà mà phải ghi thật nhiều bàn thắng. Milan hướng đến trận cầu với Anderlecht trong quyết tâm gột sạch mọi nỗi nhức nhối mà họ đã gánh chịu vài tuần qua, nhất là sau thất bại trong trận derby với Inter cuối tuần.

AC Milan - Anderlecht (lượt đi 1-0)(Bảng H): Giận cá chém thớt! ảnh 1

Gilardino (phải, Milan) sẽ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng để duy trì phong độ ghi bàn của mình.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Milan để thua Inter khi sắm vai chủ nhà trên sân bóng San Siro, nhưng đấy cũng là lần đầu tiên sau gần 6 tuần dài đăng đẳng, Milan mới ghi được 3 bàn trong một trận đấu. Đó là một trận thua không khiến Milan bị chỉ trích, ngược lại, người ta thấy họ tìm lại vóc dáng cũ trong hiệp hai, thấy được quyết tâm và tinh thần chiến đấu và nhất là thấy lại bàn thắng của tiền đạo Gilardino sau cơn khô hạn từ đầu mùa.

Tiền đạo trẻ này thừa nhận: “Bàn thắng của tôi cũng quan trọng như mọi bàn thắng đối với một tiền đạo, đặc biệt là trong trận derby. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu với Anderlecht và Atalanta. Chúng tôi phải chộp lấy một trận đấu để trút cơn phẫn nộ của mình lên đấy”.

Có lẽ thật xui rủi cho Anderlecht khi phải gặp Milan lúc này. Gã khổng lồ muốn quật khởi sau một thất bại và họ sẽ “giận cá chém thớt”, biến đối thủ Bỉ thành mục tiêu bắn phá. Gilardino đã khao khát cả 6 tháng trời để tìm kiếm một bàn thắng và anhkhông  hề muốn cảm giác đó biến đi nhanh chóng. Nhưng trận đấu sẽ lưu dấu một sự trở lại đầy phấn khích của tiền vệ trẻ Yoann Gourcuff sau chấn thương xương sườn khiến anh vắng mặt từ ngày 20-9 đến nay.

Sự hiện diện của anh sẽ giúp mang lại nguồn cảm hứng tấn công trong trận đấu Milan thực sự muốn thao dượt lại khả năng dứt điểm của họ mùa này. Yoann Gourcuff nói: “Chúng tôi có động lực mạnh mẽ ở Champions League. Trận đấu với Anderlecht là chìa khóa để giành quyền vào vòng sau. Chúng tôi phải cống hiến tất cả những gì mình có cho nó, đặc biệt là phải phản ứng lại sau một thất bại ở trận derby”.

Vất vả trong giải nội địa nhưng Milan vẫn chơi rất tốt ở châu Âu. Với 7 điểm sau 3 trận, họ chỉ cần thắng Anderlecht là xem như chắc suất vào vòng knock-out. Milan vẫn chưa có lại tiền vệ cánh Serginho, Ambrossini vừa dính chấn thương, trong lúc Daniele Bonera thụ án treo giò, nhưng sự vắng mặt đó không gây chút lo lắng nào cho HLV Carlo Ancelotti. Phía Anderlecht, chấn thương đầu gối của hậu vệ Nicolas Pareja vẫn chưa bình phục, song nhà vô địch Bỉ hy vọng tiền vệ người Argentina Lucas Biglia có thể tìm lại đẳng cấp như thời khoác áo Boca Junior để giúp đội cầm giữ thế trận vốn chắc chắn sẽ do ngôi sao Brazil Kaka thao túng.

“Những ngày này, ở Milanello chẳng ai bàn tán gì nhiều - Gourcuff tiết lộ - mọi người chờ đợi thời điểm để thể hiện bằng hành động. Milan phải khởi động lại guồng máy tấn công và điều quan trọng là phải ghi nhiều bàn, phải đưa được bóng vào lưới càng sớm càng tốt”. Hãy chờ xem Anderlecht bảo vệ được mành lưới của họ trong bao lâu!
Dự đoán: Milan thắng 3-0

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục