Champions League

AC Milan - Bayern Munich 2-2: Trận hòa oan uổng cho Milan

Hitzfeld: “Tập trung là chìa khóa thành công”

Milan: Andrea Pirlo 40, Kaka 84 (phạt đền)
Bayern: Van Buyten 78, 90+3

HLV Carlo Ancelotti đã phạm sai lầm trong thay người và trong đấu pháp khiến Milan để vuột chiến thắng ở những giây cuối cùng…

AC Milan - Bayern Munich 2-2: Trận hòa oan uổng cho Milan ảnh 1

Kaka (phải, Milan) với pha đi bóng tốc độ khiến Lucio (Bayern) phải phạm lỗi đến 2 lần trong khu cấm.

Kể từ khi Gilardino rời sân, trung vệ Daniel Van Buyten của Bayern Munich thường xuyên dâng cao tấn công và anh là người ghi cả 2 bàn thắng cho đội khách. Một trung vệ thường chỉ xuất hiện trước khung thành đối phương trong những pha đá phạt, nhưng hai tình huống ghi bàn của Bayern đều xuất phát từ những pha rót bóng bổng vào khu cấm địa và Van Buyten luôn là mối đe dọa thường trực với tầm cao 1,96m và thân hình nặng gần một tạ.

Carlos Ancelotti đã sai lầm khi đưa Pippo Inzaghi vào sân phút 72, và kể từ đấy, thế công của Milan lụn bại dần khi cầu thủ 34 tuổi này dễ dàng bị chàng trai trẻ Christian Lell khống chế. Lell vào sân thay Sagnol bị chấn thương phút 68, và khi Pippo vào sân, Bayern không còn lo lắng khả năng phối hợp với Kaka lẫn những pha đi bóng tốc độ của Gilardino và họ bắt đầu chuyển sang đội hình 3-4-3 để hành hạ hàng thủ Milan bằng những pha rót bóng vào trung lộ.

HLV Ottmar Hitzfeld quả đã thắng trong trò chơi chiến thuật này, ông đã phát hiện điểm yếu của Milan để tung cặp tiền đạo giỏi đánh đầu Pizarro (thay Podolski phút 68), Santa Cruz (thay Makaay phút 85), cùng lúc đốc thúc Van Buyten lên tham gia tấn công, áp sát khung thành chẳng khác gì một tiền đạo.

Thật ra, Milan đã kém may mắn khi không giành được chiến thắng mà họ xứng đáng được hưởng. Trong những phút đầu tiên, Milan vây hãm khung thành Bayern và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trông thấy. Đầu tiên là pha vào bóng chậm chỉ vài phần trăm giây của Seedorf khi trước mặt tiền vệ người Hà Lan này chỉ là mành lưới trống; sau đó là quả đánh đầu bật đất của Ambrossini mà thủ thành trẻ Rensing đỡ bóng bằng... bắp tay.

Thậm chí, khi Gilardino phóng người đánh đầu hiểm hóc từ 5m, thủ thành 22 tuổi mới lần thứ hai dự Champions League vẫn đỡ được bằng cách đẩy quả bóng dựng đứng lên trời. Milan cũng có cơ hội dẫn bàn khi Lucio đốn ngã Kaka trong khu cấm nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Đến phút 40, Pirlo đánh bại Rensing bằng quả đánh đầu nhiễu bóng vào khung thành sau đường chuyền phá bẫy việt vị của Oddo. Gilardino cũng có cơ hội nới rộng cách biệt khi tâng bóng qua tay Rensing vào lưới nhưng trọng tài đã sai lầm khi cho rằng Gilardino bị việt vị và thậm chí, phạt thẻ vàng anh này vì đá bóng sau còi. Chiếc thẻ vàng đó khiến Gilardino bỏ lỡ trận lượt về khi đội đang rất cần bàn thắng.

Mọi chuyện vẫn thuận lợi cho Milan cho đến phút 72, khi Ancelotti quyết định chuyển sang lối chơi phản công. Phút 78, từ quả rót bóng dài vào khu cấm, Pizarro gây sức ép khiến bóng chạm vai Oddo và Buyten chớp thời cơ dứt điểm từ 4m. Milan vượt lên lần nữa ở phút 84 khi Lucio đốn ngã Kaka và tiền vệ Brazil ghi điểm từ chấm 11m.

Nhưng đến những giây cuối cùng của 3 phút cộng thêm, quả rót bóng dài từ cánh phải đã làm lố đà hàng thủ Milan, chỉ mỗi mình Ambrossini phản ứng đẩy bóng ra gần biên ngang nhưng Van Buyten vẫn kịp tung quả vôlê vào sát cột từ cự ly chỉ 5m.

HLV Ottmar Hitzfeld của Bayern nói: “Đấy là một trận cầu thực sự vĩ đại, ngập tràn động lực và những bất ngờ. Chúng tôi xứng đáng với kết quả hòa bởi chúng tôi đã chiến đấu đến tận cùng”. Bàn gỡ hòa của Bayern thực tế diễn ra ở phút 94 (phút 93 cộng 20 giây) cho dù trọng tài thông báo chỉ cộng thêm 3 phút, và đó là lý do tiền vệ Gattuso khiếu nại vào cuối trận và các cầu thủ Milan chìm trong thất vọng.

HLV Carlo Ancelotti nói: “Chúng tôi xứng đáng giành một trận thắng với những gì đã làm được trên sân. Bây giờ, Bayern có cơ hội tốt hơn để vào bán kết nhưng tôi nghĩ chúng tôi là đội bóng tốt hơn. Chúng tôi cần tập hợp lại để chiến đấu cho trận lượt về. Tuy nhiên, chúng tôi có niềm tin vào sức mạnh của mình sau cuộc trình diễn đêm nay”.

Hitzfeld bình luận: “Milan rõ ràng là đội chơi tốt hơn trong hiệp đầu và Rensing thực sự xuất sắc. Vì thế, chúng tôi rất từ hào với cậu ấy. Có những thời điểm chúng tôi chơi không hiệu quả nhưng với hai trường hợp thay người, tôi hy vọng sẽ tìm thấy tốc độ đã đánh mất và quả thật là mọi thứ đã diễn biến đúng theo ý đồ của chúng tôi”

TIẾN TRUNG 

Hitzfeld: “Tập trung là chìa khóa thành công”

Người ta đã nói rất nhiều về sự gan lỳ của người Đức. Trận tứ kết Champions League giữa Bayern và Milan lại một lần nữa chứng minh điều ấy. Không có 2 cầu thủ cực kỳ quan trọng là thủ môn Kahn và tiền vệ Van Bommel, bị dẫn trước đến tận phút thứ 93, Bayern vẫn gỡ hòa ngay vào lúc trận đấu chỉ còn được đếm bằng giây bởi pha ghi bàn của Daniel van Buyten.

Không giấu vẻ hài lòng, HLV lão làng Ottmar Hitzfeld phát biểu: “Tôi đã nói với các cầu thủ trước trận đấu rằng sự tập trung chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Giờ đây, mọi người đã thấy điều ấy là đúng. Chừng nào trọng tài chưa thổi còi thì mọi thứ vẫn luôn xảy ra. Tôi lại một lần nữa nhớ lại trận chung kết mà Bayern đã bị Manchester United đánh bại trong những phút chót và giờ đây, Bayern đã làm được một điều tương tự như thế”. Thống kê cho thấy, những đội bóng lượt đi bị cầm hòa 2-2 trên sân nhà thì khả năng đi tiếp là… 0%. Nhưng HLV Hizfeld vẫn cẩn trọng như thường thấy: “Tôi chẳng tin vào con số thống kê, sân cỏ là bài học lớn nhất cho mọi người. Bayern sẽ chiến đấu hết mình cho trận lượt về”.

THANH BÌNH theo tin nước ngoài 

Tin cùng chuyên mục