
Anelka (trái) trong màu áo Fenerbahcer
Nếu tiếp tục gắn bó với Manchester City, hẳn chân sút Nicolas Anelka không hưởng được hương vị của những cuộc tranh tài châu Âu. Đó có lẽ là một trong những lý do anh chọn Fenerbahce dù uy tín của giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ khó sánh với Premier League hay La Liga.
Dĩ nhiên, khi bỏ ra khoản tiền lớn (10 triệu euro) tuyển mộ một tiền đạo đẳng cấp như Anelka, Fenerbahce nhắm đến các Cúp châu Âu và hiện họ có ít nhất 2 “cao thủ” quốc tế hàng đầu: HLV người Đức Christoph Daum và Anelka. Bước đầu, mối lương duyên này tỏ ra khá “hạnh phúc” khi đội tiếp tục dẫn đầu giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ (hơn Galatasaray 2 điểm) và Anelka đã “nã đạn” trong trận thắng Istanbulspor AS (4-0).
Nhưng có vẻ CĐV Fenerbahce hy vọng nhiều hơn vào sự trợ giúp của tiền đạo người Pháp này trong trận gặp Zaragoza ở Cúp UEFA. Mọi chuyện có vẻ thuận lợi hơn khi trong thời điểm hiện nay, Zaragoza không có được phong độ tốt, nhất là thi đấu trên sân khách. Chẳng hạn, ở La Liga, Zaragoza thua khá dễ dàng tại Real Madrid, Getafe, Albacete và gần đây nhất là thua đậm Barcelona (1-4). Khó khăn lớn của Zaragoza là mất trung vệ trụ cột Jimenez đến hết mùa bóng (chấn thương đầu gối). Vì vậy, hàng phòng ngự lỏng lẻo của Zaragoza chắc chắn sẽ mệt mỏi trước tốc độ và kỹ thuật đột phá khéo léo của Anelka. Đó là chưa kể anh này quá quen thuộc với bóng đá Tây Ban Nha nhờ một thời gian thi đấu cho Real Madrid.
Q.Tr