* Tranh hạng 3: Chile - Áo 1-0
Bàn thắng của tiền đạo Mauro Zarate vào lưới CH Séc ở phút 86 đã giúp Argentina bảo vệ thành công ngôi vô địch và lập kỷ lục mới với 6 lần đăng quang (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 và 2007).

Các cầu thủ Argentina trong niềm vui chiến thắng.
Đây là lần thứ hai, Argentina gặp CH Séc trong vòng chung kết World Cup U-20 năm nay, sau lần gặp nhau ở vòng đấu bảng. Sau 45 phút hiệp một, 20.000 khán giả Toronto tưởng rằng 90 phút chính thức sẽ lại hòa 0-0 như hôm 30-6. Các cầu thủ cao to của CH Séc không áp đặt được lối chơi lên Argentina mặc dù nhà ĐKVĐ thiếu 2 trụ cột là hậu vệ Matias Cahais và tiền vệ Claudio Yacob (cả hai bị treo giò). Mãi đến phút 60, CH Séc mới có bàn mở tỷ số do công của tiền đạo Martin Fenin. Từ cánh phải, chân sút này dùng kỹ thuật điêu luyện cùng thể lực dồi dào đi bóng qua hậu vệ Argentina Federico Fazio, dấn sâu vào khu cấm địa rồi quay người sút bóng bằng chân trái hạ gục thủ môn đối phương.
Bàn thua này đã gây áp lực rất lớn lên các cầu thủ Argentina, buộc họ phải di chuyển nhiều hơn trước hàng phòng thủ dày đặc của CH Séc. Nhưng chỉ sau 2 phút, nỗ lực của các cầu thủ Nam Mỹ đã mang lại bàn gỡ hòa 1-1: Từ đường chuyền dài của Ever Banega, Sergio Aguero (hiện đang thi đấu cho Atletico Madrid) một mình đối mặt với thủ môn CH Séc Radek Petr và dễ dàng ghi bàn bằng cú sút sệt. Đây là bàn thắng thứ 6 của Aguero kể từ đầu giải đến nay, giúp anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới của giải.
Các pha tấn công của cả hai đội được triển khai nhiều hơn khi thời gian không còn nhiều và trọng tài người Tây Ban Nha Alberto Undiano Mallenco rất nghiêm khắc trong các pha phạm lỗi. Ông ta rút ra 10 chiếc thẻ vàng (6 cho CH Séc, 4 cho Argentina) nhưng may mắn là không có cầu thủ nào bị đuổi khỏi sân. Đến phút 86, Mauro Zarate - cầu thủ đến phút chót mới được đưa vào đội hình chính thức vì chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương - đã xuất sắc ghi bàn quyết định 2-1 cho Argentina bằng cú sút chính xác sau quả đá phạt góc của Maxi Moralez.
Sau trận đấu, HLV Hugo Tocalli của Argentina khen ngợi nỗ lực của các học trò sau khi bị dẫn trước: “Mặc dù bị dẫn trước 1-0, đội bóng của tôi vẫn có đủ niềm tin lật ngược thế cờ. Chính nhờ niềm tin và nỗ lực mà các học trò của tôi mới giành được chiến thắng”. Trong khi đó, HLV CH Séc Miroslav Soukup không thất vọng: “Tôi cho rằng chúng tôi không làm CĐV của chúng tôi thất vọng và tôi hài lòng với lối chơi của các học trò. Đây là trận đấu đẹp mắt. Argentina đã chứng tỏ tại sao họ nhiều lần VĐTG. Ở hiệp hai họ chơi tốt hơn chúng tôi”.
Trước đó vài giờ cũng tại SVĐ quốc gia Toronto, Chile giành vị trí thứ ba bằng trận thắng Áo 1-0. Bàn thắng do công của hậu vệ Hans Martinez ghi ở phút đá bù giờ của hiệp một. Đây là thành tích tốt nhất của Chile ở World Cup U-20 kể từ khi họ giành vị trí thứ tư vào năm 1987. Ngoài ra, chiến thắng này giúp họ phần nào quên đi những rắc rối trong cuộc đụng độ với cảnh sát Canada sau trận bán kết thua Argentina 0-3.
Cũng như Argentina và CH Séc, đây là lần gặp nhau thứ hai giữa Chile và Áo ở giải lần này, sau trận hòa 0-0 ở vòng bảng ngày 8-7.
CÔNG ĐẠM