Trận còn lại của vòng 6

Arsenal - Everton: Vết thương sẽ sâu hơn

Sau mùa hè chuyển nhượng ồn ào, tưởng chừng Everton sẽ tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc mùa qua nhưng cho đến nay, mọi chuyện dường như vượt tầm kiểm soát của HLV David Moyes. Ở Premier League, họ chỉ được 3 điểm sau 4 trận nhưng ở Cúp UEFA, đoàn quân của HLV Moyes còn tệ hơn khi để thua Dinamo Bucharest 1-5 ở lượt đi vòng 1. Thời điểm hiện nay, không chỉ đau đầu ở khâu ghi bàn, hàng phòng ngự vốn vững chãi của Everton cũng vỡ ra từng mảnh.

Arsenal - Everton: Vết thương sẽ sâu hơn ảnh 1

Wenger đang chỉ đạo các học trò  của mình trong giờ giải lao.

Ông Moyes lên tiếng trấn an: “Chúng tôi sẽ không vùi đầu vào cát và cũng sẽ không để kết quả ám ảnh. Vấn đề quan trọng là nhanh chóng giúp đội trở lại và thể hiện được phong độ tốt nhất”. Ông Moyes cũng cho rằng trận đấu tại Highbury là cơ hội lý tưởng cho các học trò của ông chứng tỏ khả năng và bản lĩnh sau khi bị bao “cơn sóng to, gió lớn” vùi dập vừa qua.

Nhưng có lẽ đó là nhiệm vụ bất khả cho dù Arsenal không có được phong độ đỉnh cao. Chẳng hạn, ông Moyes khó giải quyết được bài toán ghi bàn khi mà chấn thương của tiền đạo James Beattie tiếp tục kéo dài, Tim Cahill mất phong độ, Marcus Bent cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

Với Sol Campbell đã thi đấu trở lại, rõ ràng cơ hội của các chân sút “tịt ngòi” Everton càng khó có cơ hội. Thậm chí, bàn gỡ danh dự ở trận thua Dinamo Bucharest là do trung vệ Yobo thực hiện! Không ghi bàn thì làm gì có chuyện gây bất ngờ!

Sự trở lại của Arteta có thể giúp củng cố khu vực giữa sân nhưng điều đó vẫn không đủ nếu hàng phòng ngự không nhanh chóng được củng cố. Hậu vệ trái Valente dường như chưa quen với hệ thống của Everton, trong khi tuổi tác khiến lão tướng David Weir xoay trở chậm.

Ngay cả thủ môn Martyn cũng không còn là bức tường an toàn và đáng lo nhất khi hàng phòng thủ Everton có vẻ lúng túng trước các đợt tấn công nhanh. Mất Henry là thiệt thòi lớn nhưng Arsenal cũng còn khá nhiều “cao thủ” có tốc độ và kỹ thuật đột phá như Van Persie, Ljungberg, Bergkamp, Reyes….để mở toang hàng phòng ngự lỏng lẻo của Everton.

Everton cũng có vẻ kỵ sân Highbury và thất bại 0-7 ở mùa trước hẳn vẫn còn ám ảnh nhiều cầu thủ của họ. Mặt khác, với Chelsea vừa giành trận thắng thứ 6, Arsenal không muốn bị bỏ xa hơn và điều đó có nghĩa họ sẽ nhanh chóng giải quyết “con mồi” Everton.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-0.

Quang Trần
 

Tin cùng chuyên mục