Bác sĩ thú y

(N.K.)

Lợi dụng mối quen biết thân thiết, Lê Hồng Sơn (23 tuổi, ở TP.HCM) rủ bé gái D. (15 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đi uống cà phê ở quán nước gần nhà. Sau khi vào quán đèn mờ và vắng khách, Sơn đã “tỏ tình” bằng cách ép D. cởi y phục để hắn “kiểm tra giới tính”. Thấy Sơn giống bác sĩ… thú y nên D. đã cự tuyệt, khiến đối tượng không thực hiện được hành vi đồi bại. Hôm qua, Công an thị trấn Hóc Môn cho biết, tên Sơn hiện đã bỏ trốn. (N.K.)

Quá vắng

Trời đã tắt nắng mà quán bán nước giải khát của chị Trương Thị Cảnh (31 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) vẫn vắng tanh. Đúng lúc ấy, có hai thanh niên cưỡi xe máy ghé quán, một anh bước vào hỏi mua mấy điếu thuốc lá lẻ. Trong lúc chị Cảnh đang loay hoay đếm thuốc, thì gã thanh niên với tay giật phăng sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 5 triệu đồng chị đeo trên cổ, rồi phóng ra đường cùng tên đồng bọn tẩu thoát. Hôm qua, chị Cảnh đã bỏ mặc quán vắng, tới Công an thị xã Cam Ranh cấp báo. (V.D.)

Khó thoát

Buổi chiều, Lê Văn Huấn (20 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe máy chở bạn đi tìm “hàng” trên đại lộ Bình Dương, thuộc huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương). Tới đoạn đường nằm trên địa phận xã Thuận Giao, Huấn phát hiện anh Cao Quang Hiệp (19 tuổi) chở bạn gái đang nghe ĐTDĐ nên đã ép xe giật cái điện thoại đắt tiền. Thế nhưng, anh Hiệp đã kịp tri hô, được quần chúng hỗ trợ bắt Huấn và phương tiện gây án giao công an trị tội. (A.K.)

Nhậu như điên

Sau khi uống rượu tới độ... mờ mắt, Nguyễn Quang Huy (20 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển xe máy chạy về nhà ở phường Linh Xuân (quận Thủ Đức). Tới gần nhà, Huy phát hiện một nhóm thanh niên ngồi chơi vui vẻ ở lề đường, nên đã bấm còi và văng tục chửi, thế mà cả đám người vui vẻ bỏ qua. Quá tức, Huy về nhà cất xe, y trở ra chỗ nhóm thanh niên trên, nhặt một cục đá đập vào gáy anh Phạm Văn Phương (cùng tuổi, người địa phương) khiến anh bị ngất xỉu phải đi cấp cứu.

Chưa đã, Huy tiếp tục đi nhậu với các “chiến hữu”, đợi mãi không thấy ai dám… đụng tới mình nên càng cáu. Tàn tiệc, Huy rủ một tên bạn mang mã tấu tới phòng trọ của nhóm thanh niên nọ chém thêm anh Nguyễn Văn Hải (25 tuổi) bị thương. Rất may, công an đã tạm giữ tên nhậu như điên trên để tránh hiểm họa cho xã hội. (V.D)

Biết tội

Trong một phút nóng giận bởi... rượu, ông Bùi Văn Em (53 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) đã gây gổ với vợ là Lâm Thị Hồng Hoa (51 tuổi) và đập đầu bà vào cạnh giường. Tỉnh rượu thấy bà Hoa đã chết, ông Em tự “giải cứu” bằng cách bỏ xác vợ vào bao bố kèm đá cục ném xuống sông. Sau 5 ngày “tự xử”, ông Em đã biết tội tới công an huyện Nhơn Trạch đầu thú. Hôm qua, công an đã tìm thấy xác nạn nhân ở con Rạch Ná gần nhà. (N.K.)

Nhân viên “chia”

Ba cô gái trẻ Nguyễn Thị Hải (20 tuổi), Nguyễn Thị Mộng Huyền (23 tuổi) và Nguyễn Thị Mai An (26 tuổi) được giám đốc Công ty Thương nghiệp hàng hóa Yug Tay trong Khu công nghiệp Hố Nai (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) tuyển dụng làm kế toán trưởng, phiên dịch và phụ trách nhân sự. Do rất tin dùng, mới đây, giám đốc cử ba nhân viên nữ trụ cột trên tới ngân hàng rút gần 200 triệu đồng cho công ty. Cả ba cô đều có cùng một... lòng tham, nên sau khi rút tiền mặt đã chia đều, bỏ túi làm của riêng. Hôm qua, công an đã buộc ba cô này trả đủ số tiền lừa đảo. (A.K.)

Hại trẻ em

Cháu A. (11 tuổi, ở Tuyên Quang) thường giúp anh trai đi sấy sắn ở xã Yên Lâm (huyện Hàm Yên) sau đó ngủ một mình tại lán trại. Do có tà ý, tên Hà Văn Liên (26 tuổi, người địa phương) đã theo dõi, đột nhập lán để thực hiện hành vi hiếp dâm cháu A. Hôm qua, Công an Tuyên Quang đã bắt tên yêu râu xanh trên để trị tội. (N.P.)

Tin cùng chuyên mục