VTV3, VCTV3, ESPN trực tiếp lúc 2g45 ngày 12-12
Lúc này đây, có lẽ không một ai tin là Besiktas có thể ngăn cản Porto giành một chiếc vé của bảng A vào vòng đấu kế tiếp. Chiếc vé còn lại sẽ là phần thưởng của cuộc chạm trán “như một trận chung kết thực sự” giữa Olympique Marseille và Liverpool.

Pha tranh chấp giữa tiền đạo Peter Crouch của Liverpool (bên phải) và Julien Rodriguez của Marseille ở trận lượt đi tại Anfield.
Vào ngày 3-10, Olympique Marseille đã trở thành CLB Pháp đầu tiên thắng Liverpool ngay trên sân Anfield. Đêm thứ Ba này, họ đang hy vọng thắng Liverpool lần nữa, bởi trận thắng ấy sẽ đưa Marseille vào giai đoạn 2 Champions League. Thậm chí, một kết quả hòa cũng có thể là thành công - nếu Besiktas không thắng trên sân Porto.
Chính vì thế, từ HLV trưởng Eric Gerets cho tới các cầu thủ Marseille đều đang phấn chấn trước rào cản cuối cùng của vòng đấu bảng. Hết tuyên bố này đến tuyên bố khác được đưa ra để động viên, cổ vũ, kêu gọi nhau cùng siết chặt quyết tâm. Thậm chí, ca chấn thương của tiền vệ nhạc trưởng xuất sắc Samir Nasri hình như cũng không làm cho Gerets quá lo lắng.
Tái phát chấn thương mắt cá trong trận thua Besiktas hôm 28-11, Samir Nasri đã nghỉ thi đấu từ đó đến nay và khi thiếu Nasri thì đội hình Marseille đá rất bình thường trong nhiều trận đấu. Thế mà, khi trả lời câu hỏi của các nhà báo Pháp về việc Nasri có thể ra sân hay không, Gerets đáp: “Vào thời điểm này, tôi có thể nói là không. Trận đấu với Liverpool sắp tới sẽ là một trận chung kết thật sự giữa 2 đội. Marseille sẽ tấn công, bởi sự thận trọng, dè dặt sẽ không có lợi”.
Về phía Liverpool, dĩ nhiên họ chỉ có cách thắng Marseille để tự mình giành chiếc vé vào giai đoạn loại trực tiếp. Các học trò của HLV Benitez không thể bằng lòng với một kết quả hòa, vì hòa thì sẽ phải xếp dưới Marseille do luật đối đầu trực tiếp. Họ càng không thể phó thác số phận của mình vào kết quả trận đấu giữa Porto và Besiktas, bởi làm sao có thể trông mong vào chuyện Besiktas đánh bại Porto! Chính vì thế, cái tính chất “như một trận chung kết” đầy căng thẳng trong cuộc chạm trán Marseille kỳ này đối với Liverpool thậm chí còn cao hơn.
Và đã nói đến “chung kết” thì chỗ dựa lớn nhất đối với giới mộ điệu Liverpool trong lúc này chính là yếu tố tinh thần. Có thể HLV Benitez sẽ lại thay đổi thành phần thi đấu, ông ta thích thế. Cũng có thể đấu pháp, lối chơi hay những chuyện đại loại như vậy cũng sẽ thay đổi. Nhưng với thành phần nào, đấu pháp gì, Liverpool vẫn phải đá bằng cái tinh thần đã giúp họ “tàn sát” Besiktas 8-0 và thắng đậm Porto 4-1 sau khi thua liền 2 lượt trận. “So với khi thua Marseille ở trận lượt đi trên sân nhà, chúng tôi giống như một đội bóng khác hoàn toàn, tự tin hơn nhiều” - đội trưởng Gerrard khẳng định.
Cái tên của Gerrard, tuyên bố của Gerrard gợi nhớ lại một tình huống tương tự của Liverpool trong mùa giải 2004-2005, mùa bóng mà họ đã đoạt chức vô địch bằng một trận chung kết thần kỳ ở Istanbul.
Đội hình dự kiến OLYMPIQUE MARSEILLE: 30-Steve Mandanda; 3-Taye Taiwo, 4-Julien Rodriguez, 32-Gael Givet, |
Mùa ấy, để giành vé vào giai đoạn hai, Liverpool buộc phải ghi 3 bàn vào lưới Olympiakos của Hy Lạp và rốt cuộc chính Steven Gerrard chứ không phải ai khác đã ghi bàn thắng ấy bằng một cú sút trái phá vào cuối trận.
Gerrard nói tiếp: “Ai nấy đều nhớ trận đấu với Olympiakos. Kinh nghiệm trong quá khứ sẽ có ích cho chúng tôi. Sự khác biệt lớn giữa trận đấu ấy và trận đấu với Marseille lần này là chúng tôi sẽ phải thi đấu trên sân khách. Sẽ khó khăn hơn. Nhưng Liverpool đang chơi tốt, ghi nhiều bàn thắng và giành thắng lợi trong nhiều trận đấu gần đây. Nên nhớ, áp lực đối với chính Marseille cũng rất lớn”.
HLV Benitez cũng nói như thế: “Chúng tôi đã có kinh nghiệm tham gia rất nhiều trận chung kết, vì thế chúng tôi sẽ đá với Marseille như nhiều trận chung kết trước đây. Từ khi tôi cầm quân cho Liverpool, đội bóng này đã đá 7 trận chung kết, thắng 4 trận. Thế nên, tôi tin là Liverpool có đủ kinh nghiệm và trình độ để giành 3 điểm trong trận đấu cuối cùng này”.
Để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng ấy, HLV Benitez đã chấp nhận buông trận Premier League trên sân Reading vào cuối tuần qua. Trung vệ trụ cột Sami Hyypia ngồi dự bị đến phút thứ 82 mới được tung vào.
Tiền đạo số một Fernando Torres và thủ quân Gerrard có mặt trong thành phần xuất phát nhưng được rút ra sớm trước 20-30 phút chót. Thất bại 1-3 ở Reading, Liverpool đánh mất thành tích không thua ở Premier League mùa này. Nhưng với HLV Benitez, đổi lại thì ông đã tiết kiệm được sức lực cho những vị trí chủ chốt nhất cho trận đấu quyết định cả chiến dịch Champions League.
TIẾN MINH
Marseille: 1% cơ hội cũng chiến đấu Trước trận gặp Liverpool trên sân Velodrome, HLV Eric Gerets của Marseille nhấn mạnh: “Câu trả lời của tôi về cơ hội lọt vào vòng trong của Marseille không quan trọng. Tôi có thể nói là 49%, 51% hoặc ngay cả 1%. Nếu chỉ có 1% cơ hội khi gặp Liverpool, chúng tôi cũng chiến đấu đến cùng. Marseille có lợi thế bởi chúng tôi nhận được sự cổ vũ của 55.000 khán giả nhà. Đó mới là điều quan trọng. Chúng tôi rất cần họ”. Ngoài ra, ông Gerets nhắc nhở đội không được phép mắc sai lầm như trong 2 trận thua vừa qua: “Chúng tôi thua các trận vì lỗi vị trí hoặc lỗi cá nhân từ những cầu thủ trẻ. Những sai lầm như thế không được phép tái diễn, bởi nếu không chúng tôi sẽ phải trả giá đắt”. Tiền vệ Mathieu Valbuena - người hùng trận thắng Liverpool 1-0 - nhận định: “Chúng tôi biết Liverpool là đối thủ mạnh như thế nào. Chắc chắn, họ sẽ vào trận với tư tưởng thận trọng hơn chứ không đánh giá thấp chúng tôi như trận lượt đi. Dĩ nhiên, họ sẽ tự tin vào chiến thắng, nên chúng tôi cần cảnh giác và phải chơi gắn kết hơn. Nếu vào trận với tinh thần như thế, chúng tôi có thể đạt kết quả khả quan. Tôi muốn nhắc lại rằng Liverpool rất mạnh, họ có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào”. Thủ quân Lorik Cana thì cảnh báo đồng đội: “Ở lượt đi, một số cá nhân của Liverpool không có thể lực tốt nhất. Nhưng giờ đây, họ đang rất sung sức và tự tin hơn rất nhiều. Các tiền đạo của họ chơi tự tin và ghi nhiều bàn thắng, như Fernando Torres”. Tuy nhiên, Cana cũng tin vào thực lực của Marseille: “Chúng tôi biết cần phải làm gì. Ở lượt đi, chúng tôi biết tuân thủ chiến thuật đề ra và khắc chế được Liverpool. Đối đầu với một đội bóng như thế, bạn cần chơi áp sát, không để đối phương có nhiều khoảng trống”. công Đạm |
Bảng B: Schalke - Rosenborg (lượt đi 2-0): Chỉ có một con đường
Kém Rosenborg 2 điểm, FC Schalke buộc phải thắng mới giành được quyền vào vòng knock-out. Một kết quả hòa thậm chí cũng chưa đủ để họ có được suất an ủi trong Cúp UEFA nên Schalke sẽ dồn toàn lực tấn công đối thủ đến từ Na Uy.
Trận lượt đi ở Lerkendal, đội chủ nhà đã chủ động chơi phòng thủ - phản công, nhưng Schalke đã chơi sắc sảo hơn với số lần sút cầu môn gấp đôi đối thủ và ghi được bàn thắng từ những pha tấn công trung lộ của Jermaine Jones (62) và Kevin Kuranyi (89).

Tiền đạo FC Schalke Kevin Kuranyi (trái) tranh bóng với hậu vệ Rosenborg Vidar Riseth.
Sau trận đấu đó, HLV Knut Tørum của Rosenborg thừa nhận là đội đã để lộ nhiều khoảng trống cho Schalke khai thác và “chúng tôi chỉ chơi tốt trong hiệp đầu, nhưng lại tỏ ra mơ ngủ trong những tình huống ghi bàn của Schalke”. Knut Tørum đã sai lầm khi nghĩ là CLB Đức sẽ lui về phòng thủ trong hiệp 2 nhưng sự thật đã làm họ choáng váng. Bài học đó sẽ được rút tỉa lần này khi ông tiết lộ: “Tôi yêu cầu các cầu thủ kiên nhẫn bởi vì cơ hội rồi sẽ đến.
Chúng tôi phải chơi chính xác và tận dụng cơ hội có được”. Ở lượt đi, Rosenborg sút cầu môn chỉ có 5 lần và đều ra ngoài, nhưng lần này, ông Trum hy vọng tiền đạo dày dạn kinh nghiệm Steffen Iversen sẽ tận dụng được thời cơ bởi nhiều khả năng họ sẽ tạo được nhiều cơ hội trong lối chơi lùi sâu và phản kích bằng bóng dài.
HLV Mirko Slomka của Schalke quả quyết sẽ vào cuộc với tinh thần chiến đấu y như lượt đi: “Trận đấu đó, chúng tôi muốn thắng, phải thắng và đã đạt được mục tiêu. Hoàn cảnh bây giờ cũng vậy, chúng tôi sẽ phải tấn công cho dù Rosenborg là đội có tiềm năng vĩ đại với sức mạnh ghê gớm trong phản công”.
Tuy nhiên, giới chuyên môn lưu ý đến một nét mới trong lối chơi của Rosenborg khi họ bất ngờ tấn công và thắng Valencia trong cả 2 lượt đều cùng tỷ số 2-0. Từ trận thua Schalke hồi đầu tháng 10 đến trận thắng Valencia vào đầu tháng 11, Rosenborg đã lột xác hoàn toàn và họ đang có ưu thế lớn lao về điểm số (7 điểm) so với Schalke (5 điểm) khiến mọi người tin là họ sẽ phòng thủ để giành điểm, nhưng nếu đội bóng Na Uy ào lên tấn công, họ có thể khiến đội chủ nhà lúng túng và chệch choạc trong việc triển khai đấu pháp.
Rosenborg đã giành ngôi vô địch Na Uy từ tháng 4 và họ có thừa thời gian chuẩn bị cho chuyến du hành sang Đức lần này. Rosenborg đã 3 lần kéo quân đến Đức, và dù thua 2 bận trước Bayern Munich, họ cũng từng ghi chiến tích thắng 3-0 trên sân Borussia Dortmund ở vòng bảng mùa bóng 1999-2000.
Rosenborg đang bất bại trên sân khách ở giải mùa này khi hòa trên sân Chelsea và thắng ở Valencia. Schalke cũng bất bại 6 trận gần đây trong các giải, nhưng họ chỉ thắng đúng 1 trong 6 trận sân nhà gần đây - phong độ kém đó khiến người Đức âu lo dù họ vừa tìm thấy chút khích lệ trên sân nhà khi thắng đối thủ yếu Bochum ở Bundesliga.
Dự đoán: Schalke thắng 2-1
Chelsea - Valencia (lượt đi 2-1): Chiến đấu vì danh dự
Chelsea đã sớm đoạt vé nhưng trong trận cầu thủ tục này, họ vẫn muốn duy trì thành tích bất bại trên sân Stamford Bridge. Valencia thực tế đã bị loại khỏi Champions League (vì thua Rosenborg 3 điểm và thua cả trong đối đầu).
Valencia chỉ có cơ hội đoạt vé đoạt Cúp UEFA nếu họ tìm thấy thành tích tốt hơn Schalke ở lượt này. Có nghĩa là nếu Schalke thua thì họ chỉ cần hòa, còn nếu Schalke hòa thì họ tất nhiên phải thắng.
Cơ may thắng của Valencia lúc này hết sức mong manh bởi từ ngày 1-10-2003, Chelsea đã chơi 13 trận vòng bảng Champions League trên sân nhà và chỉ để hòa 4 trận, phần lớn trong tình thế họ đã đoạt vé.
Mùa qua, họ chỉ bị cầm chân đúng 1 lần trong 6 trận sân nhà ở Champions League và đó chính là trận đấu với Valencia ở tứ kết. Chelsea sẽ ra sân thiếu tiền đạo Didier Drogba (vừa phẫu thuật đầu gối) nhưng với phong độ kém cỏi gần đây ở giải vô địch quốc gia, Valencia có lẽ chỉ mong kiếm lấy 1 điểm hòa ở Stamford Bridge.
Dự đoán: Hòa 1-1
NHẬT TÂN
Bảng C: Real Madrid - Lazio (lượt đi 2-2): Quá khó cho Lazio
Star Sports trực tiếp lúc 2g45 ngày 12-12
Lazio hành quân đến Tây Ban Nha với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn: Đánh bại Real Madrid ngay tại thánh địa của họ - điều chưa đội bóng nào làm được mùa này. Không những thế, Lazio chỉ giành vé vào vòng sau khi thắng Real 2 bàn cách biệt, còn thắng chênh lệch 1 bàn thì họ phải hy vọng Werder Bremen không thắng Olympiakos.

Raul (phải) đi bóng qua một cầu thủ của Lazio ở trận lượt đi.
Lẽ ra, tình thế của Lazio sẽ sáng sủa hơn nhiều nếu ở lượt đấu trước, họ đánh bại Olympiakos trên sân nhà. Đáng tiếc là họ đã để đội bóng Hy Lạp lội ngược dòng thành công. Điểm yếu của Lazio mùa này vẫn là vị trí thủ môn, khi HLV Delio Rossi buộc phải dùng lão tướng Ballotta, mặc dù thủ môn kỳ cựu này ngày càng mắc nhiều sai lầm.
Niềm hy vọng duy nhất của Lazio nằm ở cặp tiền đạo Pandev-Rocchi, bộ đôi đóng góp 27 bàn cho Lazio mùa trước đã lại nổ súng cùng nhau trong trận thắng Catania mới đây. Pandev cũng chính là người đã ghi 2 bàn vào lưới Real ở trận lượt đi. Có thể bộ đôi ấy sẽ lại lập công cho Lazio, nhưng chiến thắng cho đội bóng Italia là điều gần như không thể!
Real Madrid đang có phong độ rất tốt. Trận thắng mới đây trước Bilbao càng chứng tỏ sức mạnh của “kền kền trắng”. Không chiếm nhiều ưu thế nhưng mỗi lần lên bóng là Real đều tạo được cơ hội nguy hiểm.
Tuy vẫn phải nhờ những pha cứu bóng xuất thần của Casillas nhưng hàng phòng ngự của Real đang tốt lên sau từng trận. Pepe đang dần chứng tỏ tại sao anh xứng đáng với số tiền khổng lồ mà Real bỏ ra. Torres đem lại sự an toàn bên hành lang trái cao hơn hẳn Marcelo dù khả năng tấn công vẫn còn hạn chế.
Nhưng có hề chi, với Robinho, Baptista, Snejder quán xuyến tuyến giữa, Ramos lên bóng đều đặn ở cánh phải, hàng công của Real không thiếu phương án tiếp cận khung thành đối phương.
Tin tưởng Baptista là quyết định sáng suốt của Bernd Schuster, cầu thủ Brazil tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi được ra sân. Với Baptista, dường như Bernd Schuster đã tìm được cho mình đội hình lý tưởng.
Hòa là đủ để Real giành vé đi tiếp nhưng họ cần chiến thắng để nắm chắc ngôi đầu bảng. Vị trí đầu bảng sẽ giúp Real gặp thuận lợi khi bốc thăm vòng 1/8 cũng như được thi đấu trận lượt về trên sân nhà. Thành tích đối đầu của Real trước các đội bóng Italia rất ấn tượng: thắng 18 hòa 2 trong 23 trận. Cùng với thành tích toàn thắng trên sân nhà từ đầu mùa, CĐV sân Bernabeu chờ đón một bữa tiệc chiến thắng nữa...
Dự đoán: Real thắng 3-1
Olympiakos-Werder Bremen
Werder Bremen sẽ lọt vào vòng sau nếu đánh bại Olympiakos đồng thời Lazio không thắng Real Madrid. Gần như đội bóng Italia sẽ không thể giành 3 điểm, do đó, số phận đang nằm trong tay đội quân HLV Schaaf. Họ đã chấp nhận thua ở Bundesliga hồi cuối tuần để dưỡng sức cho trận đấu sinh tử này.
Bên cạnh đó, Diego trở lại sau án treo giò là tin vui cho Bremen. Ở Champions League mùa này, Olympiakos thi đấu khá khởi sắc nhưng họ lại chưa thắng trận nào trên sân nhà. Chỉ cần thi đấu quyết tâm cao như trong trận gặp Real và hàng thủ không mắc những sai lầm ngớ ngẩn, Bremen hoàn toàn có khả năng lập kỳ tích.
Dự đoán: Hòa 2-2
HOA VINH
Đội hình dự kiến REAL MADRID (4-4-2): Casillas, Ramos, Cannavaro, Pepe, Torres, Baptista, Robinho, Sneijder, Raul, Nistelrooy.
LAZIO (4-4-2): Ballotta, Zauri, Cribari, Silvestri, Scaloni, Muntarelli, Ledesma, Mauri, Manfredini, Rocchi, Pandev.