Trước 2 trận đấu tại bảng C và D

Bảng C (17 giờ 20: Malaysia - Uzbekistan): Chủ nhà rửa mặt ?

Đội tuyển Malaysia phải mau chóng quên đi hình ảnh nhạt nhòa như trận gặp Trung Quốc để tập trung vào trận đấu với Uzbekistan.

Đội tuyển Malaysia phải mau chóng quên đi hình ảnh nhạt nhòa như trận gặp Trung Quốc để tập trung vào trận đấu với Uzbekistan.

Trận thua quá đậm trước Trung Quốc đã khiến đội chủ nhà Malaysia đánh mất toàn bộ niềm tin nơi khán giả, đồng thời chính bản thân các cầu thủ cũng không còn niềm tin dù nhận được hàng loạt kết quả khích lệ từ các đồng chủ nhà khác.

Tất nhiên là Malaysia phải dồn hết sức lực vào trận đấu với đội tuyển cũng cùng cảnh ngộ như mình là Uzbekistan. Trong bảng đấu mà gần như Trung Quốc cùng Iran sẽ đoạt vé vào tứ kết thì trận đấu giữa Malaysia - Uzbekistan ngoài việc duy trì hy vọng, đây còn là trận cầu mang tính danh dự.

HLV Norizan thừa nhận: “Không ai muốn ở trong một đội bóng thất bại cả. Chúng tôi cần phải quên đi trận thua trước Trung Quốc và tập trung vào trận đấu với Uzbekistan”. Ông Norizan cũng nói rằng sẽ thay đổi rất nhiều trong đội hình so với trận thua trước để tìm một kết quả khả quan hơn trước đối thủ ít khó khăn hơn.

Trong khi đó, HLV Inileyev của Uzbekistan cảm nhận được hoàn cảnh của Malaysia và tuyên bố sẽ chặt chẽ hơn nữa trong phòng ngự để ngăn ngừa những đột biến từ phía chủ nhà. Tiền đạo Shatskikh, người đang chơi cho Dynamo Kiev và không có mặt trong trận đầu tiên vì án treo giò tuyên bố: “Chúng tôi không được phép mắc sai lầm trong 2 trận đấu tới. Hàng phòng ngự chúng tôi đã chơi không tốt trong trận đầu tiên và đấy là điểm cần khắc phục”.

Xem ra, Malaysia rất muốn “rửa mặt”, nhưng đấy vẫn là một “nhiệm vụ bất khả thi”.

Thúy Oanh

Bảng D 19 giờ 35: Indonesia - Saudi Arabia

Nối tiếp thành công?

Trong 4 nước Đông Nam Á đồng chủ nhà Asian Cup thì đến thời điểm này, Thái

Bảng C (17 giờ 20: Malaysia - Uzbekistan): Chủ nhà rửa mặt ? ảnh 2

Lợi thế sân nhà và khí thế đang hừng hực, đội tuyển Indonesia sẽ tiếp tục gặt hái thành công trước Saudi Arabia?

 Lan và Việt Nam đang có một hành trình giống nhau. Nước đồng chủ nhà thứ 3 là Indonesia đang được kỳ vọng sẽ làm nên điều tương tự. Sau chiến thắng trước Bahrain, Indonesia sẽ gặp Saudi Arabia ở trận đấu tối nay trước khi sẽ đối đầu với một ứng cử viên nặng ký khác là Hàn Quốc ở trận cuối cùng vòng đấu bảng. Vậy thì liệu sẽ có sự trùng hợp ấy không?

Có 2 lý do để HLV Kolev phải lo ngại dù rằng đội ông đang rất hưng phấn: “Trận đấu với Saudi Arabia quá khác so với trận gặp Bahrain. Đầu tiên là họ đã biết chúng tôi chơi như thế nào, kế đến là họ buộc phải thắng nếu muốn vào tứ kết nên đúng là chúng tôi quá khó khăn khi đá với họ”. Bên cạnh đó, ông Kolev đang đau đầu với các chấn thương của đội trưởng Astaman và tiền vệ Panggabean. Cả 2 cầu thủ này đều được thay ra ngay trong hiệp đầu trận trước và chưa có gì chắc chắn sẽ chơi ở trận tới.

Indonesia chắc chắn vẫn là đội chiếu dưới cho dù vừa tạo nên một bất ngờ tại bảng D. Saudi Arabia vẫn thể hiện phong độ của kẻ bề trên. Trận hòa giữa họ với Hàn Quốc chẳng nói lên điều gì vì về lý thuyết, đối tượng lấy điểm của 2 ông lớn ấy vẫn là Indonesia và Bahrain. Chính vì vậy, mục tiêu khả dĩ nhất của Indonesia là một kết quả hòa. Kolev tiết lộ: “Hàng phòng ngự của chúng tôi mắc một số sai lầm trong trận đấu đầu tiên.

Tôi đã lưu ý với họ là hàng tấn công của Saudi Arabia tốt hơn nhiều và họ phải cực kỳ cẩn thận”. Cuối cùng, Kolev tin rằng, khán giả sẽ là yếu tố quyết định đến kết quả trận đấu nếu sân Gelora chật kín người: “Đội tuyển chúng tôi đang được ủng hộ khắp nơi. Chính Tổng thống cũng đã đến thăm đội bóng hôm qua và tôi tin các cầu thủ sẽ chơi tốt để cảm ơn mọi người”.

Sức mạnh tinh thần của Indonesia chính là thứ mà HLV trưởng của Saudi Arabia lo ngại. Ông Dos Anjos không ngần ngại cho biết, điều đáng sợ nhất là các cầu thủ sẽ bị áp lực trên khán đài làm lung lạc đôi chân: “Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ và yêu cầu họ đừng bị đám đông trên khán đài làm ảnh hưởng. Cách tốt nhất là cứ chơi bóng một cách nghệ thuật thì chính khán giả sẽ tạo thêm động lực để thi đấu”.

HLV người Brazil này chỉ mới có 35 ngày dẫn dắt đội tuyển Saudi arabia, nhưng ông muốn các cầu thủ của mình phô diễn một lối đá mang tính cống hiến như những người Brazil chơi bóng. Lối đá ấy đã không được thể hiện trong trận đấu với Hàn Quốc, nhưng ông Anjos cam đoan sẽ chơi một trận bóng đẹp trước Indonesia.

Trước trận đấu này, Saudi Arabia đã 7 lần đánh bại Indonesia từ năm 1996 đến nay và đấy đều là những chiến thắng rất chênh lệch, trong đó có cả chiến thắng đến 6-0 năm 2003. Trong 7 trận đấu đấy, Indonesia chỉ ghi được có 2 bàn thắng và để thủng lưới đến 26 bàn. Chính vì vậy, sẽ không là bất ngờ nếu trong trận đấu đêm nay, thế trận chỉ mang tính một chiều thuộc về Saudi Arabia. Tuy vậy, điều đó không đồng nghĩa là Saudi Arabia sẽ dễ dàng khuất phục một đội chủ nhà đang hừng hực niềm tin.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục