Trận hòa 0-0 trên sân Osasuna đã khiến những lời chỉ trích dội về phía Rijkaard nhiều hơn. Đơn giản: Đã gọi là một "Dream Team", với hàng công được coi là khủng khiếp nhất Primera Liga, thậm chí là khủng khiếp nhất châu Âu, thì không thể chỉ ghi được 3 bàn qua 3 vòng đấu La Liga.

"Barca mỗi ngày mỗi tệ" là nhận xét của báo La Vaguardia khi chứng kiến màn trình diễn "không thể chấp nhận được từ một đội quân chơi không đẹp mắt, không biết kèm người và cũng không biết cách chiến thắng". Sự rời rạc giữa những ngôi sao tấn công xuất sắc nhất đã biến một đội bóng Catalan luôn rừng rực lửa thành một tập hợp vô hồn và điều đó khiến người ta phải âu lo cho trận tiếp Lyon ở Champions League vào tối mai. Lyon luôn là đội bóng dưới tầm so với Barca hay Real nhưng hãy nhớ họ đã 2 lần "diệt" Real như thế nào và liệu Barca có rơi vào cái dớp ấy để trở thành "món cơm TBN ngon tuyệt" dành cho đội ĐKVĐ Ligue 1 hay không?
Trong khi đó, tờ ABC lại nặng nề hơn khi coi phong độ hiện thời của Barca như một màn hài kịch và nhấn mạnh "họ không học hỏi được gì từ những bài học cũ". Phải thừa nhận ABC đã nói rất đúng khi liên hệ Barca hôm nay với Barca cách đây 1 năm, cũng đúng lúc họ mất Eto’o.
Rijkaard, cách đây vài hôm, đã lên tiếng cho rằng, ông "đúng là đã sai lầm khi đặt quá nhiều sức ép lên các cầu thủ của mình". Như vậy, vấn đề rõ ràng của Barca chính là sự xuống tinh thần chứ không phải là năng lực hay là lối chơi. Ở thời điểm hiện tại, vấn đề đó lại được cộng hưởng với những chấn thương và sự xuống sức của một loạt tuyển thủ lớn khi họ buộc phải trở lại với cuộc chơi của các ĐTQG nên dẫn đến hậu quả tất yếu là Barca không thể "chơi" bóng đúng nghĩa.
Trong khi đó, Deco đã lên tiếng chỉ trích các đồng đội của mình là "không biết ghi bàn", lời chỉ trích nhắm thẳng vào Ronaldinho và Henry. Đúng là phong độ Henry thời gian qua không hề ấn tượng nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho anh và Ronnie thì cũng không ổn. Chính hàng tiền vệ Barca đang bị chê trách là chơi bóng quá chậm, triển khai bóng rườm rà và con số thống kê cho thấy trong trận Osasuna, Ronaldinho chỉ nhận được 2 đường chuyền còn Henry thì không được một lần hỗ trợ nào từ hàng tiền vệ. Vậy, liệu có phải một mối rạn nứt mới đang phát sinh trong nội bộ đội bóng.
Mỗi đội bóng đều gặp phải một giai đoạn khó khăn nhất định ở một thời điểm nhất định của mùa bóng và Barca không phải ngoại lệ. Nhưng những đội bóng lớn phải luôn biết giải quyết vấn đề của mình nhanh nhất, ổn thỏa nhất. Primera Liga mới chỉ đi qua 3 vòng và Champions League thì chuẩn bị khởi đầu, Barca chưa rơi vào tình thế đến mức phải âu lo quá đáng nhưng không thể không giải quyết triệt để, bởi càng để lâu sẽ chỉ càng khó khăn hơn và rối rắm hơn.
Tất cả phụ thuộc vào Rijkaard và đều dành cho ông những ưu ái nhất. Ngay cả Cruyff cũng đã nói: "Tôi có những giải pháp dành cho Rijkaard lúc này" và những giải pháp đó đã được đăng tải trên một số nhật báo tuần qua. Rijkaard có quyền quyết định riêng nhưng ông cũng nên tham khảo chúng bởi ở một góc độ nào đó, Cruyff cũng là một người am hiểu và yêu Barca. Hơn ai hết, ông không muốn người ta nhìn vào họ với câu hỏi ngạc nhiên thất vọng: "Sao thế Barca?".
HÀ ANH LINH
