- Tây Ban Nha: Barcelona tiến dần đến kỷ lục
Ở mùa bóng 60-61, Real Madrid của huyền thoại Di Stefano đã giành 15 trận thắng liên tục ở La Liga và kể từ đó đến nay, kỷ lục này vẫn đứng sừng sững bất chấp thời gian và sự tiến bộ của bóng đá. Nhưng với trận thắng Alaves ở vòng đấu 20, Barcelona đang đến rất gần kỷ lục mới cho kỷ nguyên mang dấu ấn của họ.

Messi (phải, Barcelona) đang bứt qua Giovani (Alaves).
Quả thật sau chiến thắng thứ 13 liên tục này, Barcelona chỉ gặp Mallorca và Zaragoza, hai đối thủ dưới tầm của họ. Tuy nhiên, chiến thắng của Barcelona trước Alaves cũng chẳng dễ dàng. Không có chân sút số 1 Eto’o và tiền vệ Deco, họ bắt nhịp khá chậm và gặp khá nhiều khó khăn trước đối thủ chịu khó đeo bám, trong đó hai tiền đạo Aloisi và Bodipo (Alaves) gây nhiều rắc rối cho hàng phòng ngự 4 người của chủ nhà.
Sau hiệp 1 không bàn thắng, vào đầu hiệp 2, Barcelona tăng tốc và ở phút 47, đường chuyền của Giuly lọt qua tay của thủ môn Costanzo và Larsson không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm cận thành mở tỷ số. Phá vỡ thế bế tắc, lối chơi của Barca trở nên mạch lạc hơn và ở phút 67, Barcelona được hưởng quả phạt đền sau khi Iniesta bị hậu vệ Sarriegi đốn ngã. Tuy nhiên, Ronaldinho sút không thành công.
Khung thành của Alaves tiếp tục bị đe dọa và chỉ nhờ xa ngang lẫn cột dọc, họ mới tránh thêm 2 bàn thua nữa sau các cú sút của Giuly. Đến phút 82, mọi hy vọng chia điểm của Alaves tan biến khi Messi nâng tỷ số 2-0 và đây cũng là kết quả chung cuộc. Thắng lợi này giúp Barcelona củng cố vị trí số 1.
Cùng lúc đó, Valencia cũng có trận thắng quan trọng tại Betis. Với hàng tiền vệ mạnh hơn hẳn đối phương, Valencia nắm được thế trận và ở phút 35, sau khi thoát qua hai hậu vệ Betis, Villa tung cú sút chân trái từ sát vạch 16m50 mở tỷ số. Bị dẫn, Betis chơi gắn bó hơn nhưng vẫn không thể nào xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương. Phút 78, lưới của họ rung lên lần nữa và tác giả của bàn thắng vẫn là Villa. Thắng 2-0, Valencia vươn lên vị trí nhì bảng và đáng kể nhất đây là trận thứ 9 bất bại của họ và là lần thứ 5 thủ môn Canizares giữ mành lưới nguyên vẹn.
HLV Quique Flores (Valencia) hài lòng: “Tôi thích thú khi nhiều người đã xem Valencia là đối thủ chính của Barcelona trong cuộc đua về đích. Trong những trận đấu gần đây, chúng tôi đã giành được nhiều điểm. Nhưng chớ vội tự mãn bởi thật sai lầm khi cho rằng không thể ngăn được Valencia”. Trong khi đó, Osasuna đã có những dấu hiệu chững lại sau khởi đầu rất bốc trước đó. Đá tại Villarreal, họ đã có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số từ cú sút căng 20m của Raul Garcia (28’).
Trong hiệp 2, chủ nhà gia tăng sức ép và ở phút 70, họ được hưởng quả phạt đền sau khi Flano đốn ngã Guayre. Chuyên gia đá phạt Riquelme không bỏ lỡ cơ hội quân bình 1-1. Chỉ 6 phút sau, Raul Garcia lại phạm lỗi với Riquelme trong khu vực 16m50 và thủ lĩnh giữa sân của Villarreal thực hiện thành công quả phạt đền thứ 2 đem lại thắng lợi 2-1. Với 3 điểm vừa giành được, Villarreal vươn lên thứ 5, hơn Deportivo, hòa Mallorca 2-2, điểm. Các kết quả khác: Getafe – Espanyol 5-0; Malaga – Celta 0-2; Racing – Sevilla 2-3; Sociedad – Bilbao 3-3.
- Italia: Không thể cản được Luca Tony!

Luca Toni (phải, Fiorentina) đi bóng trước sự áp sát của Cristane (Messina).
Như thường lệ trên sân nhà Artemio Franchi, Fiorentina nhập cuộc khá nhanh và Luca Toni liên tục là cái gai cho hàng phòng ngự Messina. Chỉ nhờ tài nghệ của thủ môn Storari cùng xà ngang lẫn cột dọc, Messina mới không thua sớm sau các pha kết thúc lạnh lùng của chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Serie A.
Nhưng vận may cũng không thể mỉm cười mãi với đội khách khi ở phút 45, quả đánh đầu khôn khéo vào khoảng trống của Pazzini đã được Toni cao kều nhanh chân sút tiếp mở tỷ số. Tuy bị ép sân nhưng Messina cũng tổ chức vài pha tấn công nguy hiểm nhưng thủ môn Cejas của Fiorentina cũng chơi quá hay.
Trong hiệp 2, Messina dâng cao tấn công và ở phút 72, họ dính đòn phản công của đối thủ và tác giả của bàn thắng thứ hai vẫn là Toni với pha dắt bóng khéo léo vượt qua hậu vệ trước lúc tung cú sút sấm sét vào góc xa. Ở gần cuối trận, Toni có cơ hội lập hat-trick nhưng quả đánh đầu cận thành của anh chệch mục tiêu. Với hai lần lập công ở trận này, Toni tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 21 bàn, còn Fiorentina tiếp tục xếp thứ 4 (43 điểm).
- Pháp: Auxerre cầm chân Lyon
Tiếp Auxerre, Lyon tạo được thế áp đảo và phút 43, tiền vệ Diarra mở tỷ số cho chủ nhà. Trong hiệp 2, Lyon vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn và tưởng chừng họ sẽ có thêm ba điểm nữa thì ở phút 90, tiền đạo Luyindula quân bình 1-1 cho Auxerre trước sự thất vọng của nhiều CĐV Lyon. Dù bị chia điểm, Lyon vẫn còn dẫn đội xếp nhì bảng Bordeaux 12 điểm.
Ở trận đấu muộn còn lại của vòng 23, Monaco khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số (6’) từ pha đột phá ngoạn mục cùng cú sút căng của cầu thủ trẻ Gapke, người đá thay vị trí của tiền đạo Vieri bị chấn thương. Tuy nhiên trước khi hiệp 1 kết thúc, bằng cú sút cận thành, hậu vệ Gillet quân bình 1-1. Trong hiệp 2, hai đội đều thi đấu thận trọng và không có thêm bàn thắng. Với trận hòa này, Lens vẫn ở vị trí thứ 7, còn Monaco tiếp tục xếp hạng 9 khiêm tốn.
Lê Quốc