Bundesliga, nhìn lại mùa bóng 2005-2006

Bayern vẫn không có đối thủ

Như thường lệ, ở đầu mùa bóng 2005-2006, câu hỏi được quan tâm nhất vẫn là: “Đội nào có thể ngăn được Bayern Munich hướng đến danh hiệu vô địch lần thứ 20 của họ?”.

Bayern vẫn không có đối thủ ảnh 1

Thủ quân Oliver Kahn và các cầu thủ Bayern Munich trong ngày đăng quang chức vô địch Bundesliga 2006.

Giới hâm mộ Đức đặt hy vọng vào Schalke và Werder Bremen, nhưng hai đội bóng này tuyệt vọng nhìn đối thủ mở màn mùa bóng bằng 6 trận thắng để tạo kỷ lục mới: 15 chiến thắng liên tục (tính cả mùa trước).

Trong khi Bayern vẫn tiến mạnh mẽ thì Hamburg lặng lẽ bám sát và đến tháng 9, họ thổi vào giải luồng không khí mới qua việc kết thúc chuỗi bất bại của nhà vô địch bằng trận thắng 2-0 trên sân nhà AOL-Arena.

Trước đó, hãng bia Bitburg (Đức) hứa hẹn tặng 10.000 lít bia cho đội nào đánh bại Bayern và nhờ đó, CĐV Hamburg được hưởng “món quà”.

Chứng kiến cảnh đối thủ ăn mừng, thủ môn Oliver Kahn (Bayern) giận dữ: “Sau trận thắng Bayern, họ vui sướng như thể đã vô địch Bundesliga. Nhưng hãy chờ xem đến tháng 5, ai sẽ dẫn đầu”. Đến tháng 10, nhờ trận thắng đậm Nuremberg 6-2, Bremen qua mặt Bayern (hơn hiệu số bàn thắng bại) nhưng chỉ 1 tuần sau, đoàn quân của HLV Felix Magath đã lấy lại ngôi vị số 1 và giữ vững vị trí này trong suốt 24 vòng kế tiếp.

Trong khi cuộc đua về đích chỉ có một vài xáo trộn nho nhỏ thì bên ngoài sân cỏ, bóng đá Đức đã chứng kiến scandal kinh hoàng, đe dọa đến việc chuẩn bị World Cup với trọng tài Robert Hoyzer bị tù 2 năm 5 tháng do dàn xếp trận đấu.

Tháng 12, nước Đức chứng kiến cảnh tệ hại nữa trên sân cỏ: phản ứng giận dữ với thất bại của Cologne trước Hamburg ngay trên sân Rhein Energie (Cologne), các CĐV chủ nhà đã ném đồ vật vào sân, khiến hậu vệ Laas (Hamburg) bị thương khá nặng. Nhưng hẳn các CĐV Cologne không thể phủ nhận chiến thắng xứng đáng của Hamburg, đội bóng được xem là “hiện tượng” của mùa bóng.

Bất kể thách thức mạnh mẽ từ “hiện tượng”, Bayern vẫn kết thúc giai đoạn 1 với danh hiệu không chính thức “nhà vô địch mùa đông”. Sự vững vàng của Bayern và phong độ xuất sắc của Hamburg càng làm hình ảnh của á quân mùa trước Schalke thêm nhạt nhòa và kết quả HLV Ralf Rangnick, người từng được xem là người hùng, đã bị sa thải. Nhưng “sự thay ngựa giữa dòng” lại tạo cho Schlake sức bật mới, trong đó lối chơi tấn công tích cực của HLV tạm quyền Mirko Slomka giúp đội giành được khá nhiều trận thắng vang dội như đánh bại Leverkusen 7-4.

Nhưng ngay cả việc Schalke lấy lại phong độ cũng không làm Bayern bận tâm bằng tương lai của Michael Ballack khi anh này muốn rời CLB, nhất là phát biểu: “Tôi cần thách thức mới, không liên quan gì đến chuyện tiền bạc”.

Vào ngày 5-3, Bayern và Ballack nếm mùi thất bại đầu tiên trên mới Allianz Arena và trớ trêu, kẻ đánh bại Bayern vẫn là Hamburg (2-1). Tháng 3 cũng là giai đoạn đen tối của bóng đá Đức trên đấu trường châu Âu khi Hamburg bị loại khỏi Cúp UEFA và Bayern cùng Werder Bremen phải rời cuộc chơi Champions League (đều thua các đối thủ Italia). “Cơn ác mộng Italia” tiếp tục khi tuyển Đức bẽ mặt với trận thua 1-4 tại Florence.

Tháng 4, Bayern thắng Eintracht Frankfurt trong trận chung kết Cúp QG và không lâu sau, đoạt luôn chiếc đĩa bạc Bundesliga để trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đức hai lần liên tục giành cú đúp.

Với bàn thắng trong trận Hamburg – Bremen, Klose trở thành vua phá lưới (25 bàn thắng) đồng thời anh giúp Bremen giành ngôi á quân. Cũng do thất bại này, Hamburg ngậm ngùi với vị trí thứ 3. Ba chiếc vé dự Cúp UEFA thuộc về Schalke, Leverkusen và Eintracht Frankfurt. Còn 3 suất rớt hạng thuộc về Duisburg, Cologne, Kaiserslautern và điều này không ngoài dự đoán…. 

Quang Trần

Tin cùng chuyên mục