Cầm trong tay hơn 500.000đ, tôi và chị họ từ ngoại thành đi vào TPHCM mua thuốc cho ba tôi và cho đứa con trai bị đau tim của chị. Tôi thật sự bất ngờ khi được tính tiền. Tháng trước hai lọ 370.000đ, thế nhưng hôm nay lại lấy 440.000đ.
Bệnh tật thì cần phải có thuốc men để chữa trị, nhưng với giá thuốc tăng vù vù như hiện nay, không ít người nghèo như chúng tôi phải đau đầu khi không đủ tiền mua thuốc theo đơn kê toa của bác sĩ. Điều đáng nói những người hay bệnh tật lại là người nghèo, không có cơ hội mua bảo hiểm, nên mỗi khi bệnh chỉ biết vay, chạy bà con làng xóm để có tiền chữa trị.
Điều chúng tôi mong mỏi là ngành y tế có những biện pháp can thiệp mạnh đối với những nhà thuốc tự ý nâng giá bán. Đồng thời cũng phải bình ổn giá để những người nghèo như chúng tôi bớt khổ.
Đỗ Bút (quận 2, TPHCM)
Cần tăng cường kiểm soát
Nhà có bà nội bị bệnh, nên tháng nào gia đình tôi cũng tốn một số tiền khá lớn để chạy mua thuốc men. Kinh tế không được khá giả. Để có đủ số tiền mua thuốc cho bà, má tôi lại phải chắt bóp lại các khoản chi tiêu. Nhiều lần đưa bà lên thành phố chữa bệnh nhưng không có tiền, gia đình phải đi vay mượn. Nên mỗi lần nghe thuốc lại tăng giá, gia đình tôi lại thêm một nỗi lo.
Trong thời gian gần đây, giá thuốc tại các cửa hàng bán lẻ tăng liên tục. Không chỉ riêng gia đình tôi mà nhiều người bị bệnh khác phải đứng trước cảnh “chạy thuốc” từng ngày. Được biết, giá thuốc tăng do nhiều nguyên nhân chủ quan chứ không riêng gì do dược liệu tăng giá. Chúng tôi rất mong các cấp ngành chức năng kiểm soát được sự tăng giá thất thường của thuốc men để bệnh nhân nghèo bớt khổ.
Mỹ Dung (quận Thủ Đức, TPHCM)
Xin đừng kiếm lợi trên nỗi đau của người bệnh nghèo
Đọc bài “Giá thuốc - Ngựa bất kham?” trên báo SGGP 12 Giờ ra ngày 15-7, tôi thấy thực sự bức xúc với cách tăng giá của nhiều cửa hàng thuốc hiện nay. Và thật sự cảm thông với những hoàn cảnh của nguời bệnh nghèo không có tiền mua thuốc. Giá cả của hàng loạt mặt hàng tăng, người dân nghèo là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Giờ đây, khi giá thuốc đang tăng thì cũng những người bệnh nghèo phải chịu. Với nhiều người, việc giá thuốc có nhích lên một vài ngàn đồng cũng không gây ảnh hưởng nhiều lắm nhưng những người bị bệnh nặng phải nhặt nhạnh từng vỏ chai, vỏ hộp để kiếm tiền mua thuốc và sống qua ngày thì dù chỉ tăng vài ngàn cũng sẽ làm cho cơ hội được mua thuốc, được chữa khỏi bệnh bị mất đi.
LÊ THỦY (quận Phú Nhuận, TPHCM)