Xuất hiện trên bản đồ bóng đá hạng Nhất cách đây 3 mùa, chuyển tiếp từ khách sạn Khải Hoàn sau khi lãnh đạo doanh nghiệp này chuyển giao đội bóng cho Đá Mỹ Nghệ. Mùa đầu tham dự giải hạng Nhất 2005, Đá Mỹ Nghệ đã nhanh chóng thoát khỏi chiếc áo phong trào và "quậy" tưng bừng ở giai đoạn đầu mùa, nhưng...
TỤT DẦN THEO TỪNG MÙA BÓNG

Tuy nhiên, đó cũng là mùa bóng duy nhất mà ĐMN.SG tạo được dấu ấn ở sân chơi được xem là danh giá nhất của họ kể từ ngày thành lập. Mùa bóng tiếp theo, ĐMN.SG đã trở thành đối thủ lớn cùng đội bóng cùng thành phố là CLB TPHCM, nhưng lại là đối thủ ở cuộc chạy đua… trụ hạng. Thiếu độ quái và lực lượng mỏng hơn, CLB TPHCM đã thua cuộc để xuống hạng, nhưng lần suýt rớt hạng ấy không làm lãnh đội của Đá chăm chút hơn cho mùa sau, ngược lại danh sách người đi nhiều hơn kẻ đến ngay đầu mùa bóng 2007 khiến nhiều người đã bấm đốt tính ngày"lên đường" của Đá.
Nội binh đã "bèo", ngoại binh cũng chẳng khá hơn như thể cho đủ số lượng 3 người với các đội khác. Trên khu kỹ thuật cũng không chuyển biến khi HLV trẻ Nguyễn Thanh Sơn vẫn cầm cương đội bóng, dù đôi lúc tiếng nói của anh chẳng mấy trọng lượng, có lúc Sơn đã bộc bạch: "Thì cũng xem như đây là dịp để mình nâng cao thêm tay nghề vậy thôi".
"CÁI CHẾT" ĐÃ SỚM ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
Thua vật vã ngay từ đầu mùa, HLV Nguyễn Thanh Sơn "nhận quyết định" lui ra sau một bước để nhường ghế "sếp trưởng" cho cựu HLV đội này là ông Lương Trung Minh.
Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu chấp chính, và cho dù thời điểm ấy "Đá" vẫn còn rộng cửa thoát hiểm, nhưng ông Minh đã lường cái ngày Đá sẽ... bể tan nát. Mất quá nhiều điểm trong giai đoạn tăng tốc ở đầu lượt về, tình thế của Đá dần nguy ngập, có lúc họ như ru chính bản thân mình khi tìm được 2 thắng lợi quý giá tại sân của Than Quảng Ninh và Thể Công, nhưng rồi cũng hiện nguyên hình ảnh bạc nhược trong trận quyết định với Quảng Nam. Thất bại trước chính đối thủ trực tiếp này, ĐMN.SG chính thức nhận vé xuống hạng Nhì trước lượt cuối. Ở góc độ khác, diễn biến của lượt 25 cho dù ĐMN.SG có thắng đi nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, bởi sự vùng dậy của họ đã quá muộn…
Chưa kể, ngay từ giữa lượt về, khi ĐMN.SG vẫn còn cơ may trụ hạng đã xuất hiện không ít thông tin về việc lãnh đội đã có tư tưởng thả nổi theo kiểu đến đâu thì đến, trụ thì tốt còn có xuống hạng cũng chả sao, bởi vừa trút gánh nặng áp lực đã đeo đuổi bao mùa nay cũng như có thêm thời gian trui rèn lực lượng để… chờ. Tuy nhiên, khi Đá chấp nhận xuống hạng ở mùa này thì xem ra ngày trở lại của họ sẽ rất mong manh, bởi có cảm giác như lãnh đội không còn mặn mà gì ở sân chơi này.
SẼ CÓ NHIỀU ĐỔI THAY ?
ĐMN.SG trở về với hạng Nhì từ mùa bóng tới, nhưng trong bối cảnh hiện nay xem ra họ sẽ khó để trở thành một "đại gia" ở giải đấu rất gần với hạng phong trào này khi ngày càng xuất hiện nhiều tên gọi mới, và dĩ nhiên mạnh cả về tài chánh lẫn lực lượng ở giải hạng Nhì. Đường trở lại chuyên nghiệp không còn gần, nhưng đường xuống tiếp một hạng nữa cũng không xa nếu không củng cố lực lượng ngay từ lúc này.
Đã có những thông tin về các sự ra đi của nhiều cầu thủ, dĩ nhiên là trụ cột để tìm bến mới. Ngay cả BHL cũng có đến 99% sẽ tan hàng sau khi kết thúc giải. Còn số phận đội bóng? Xem ra vẫn còn là ẩn số trong khả năng duy trì hay chuyển giao.
Tất cả còn ở phía trước và vấn đề là "bầu" Vạn có còn máu mê với bóng đá đỉnh cao nữa hay không, bởi ông vốn là người không xa lạ gì với giới bóng đá phong trào tại TPHCM và kết cục mùa này cũng như là một sự trở về. Hy vọng đây chỉ là một sự trở về để củng cố chờ đợi ngày quay lại bởi tại TPHCM, số lượng "bầu" chịu chơi với bóng đá như ông chỉ đếm trên đầu ngón tay...
QUỐC CƯỜNG