Xin chào Champions League, chào những đội bóng quen thuộc với vô vàn tín đồ túc cầu giáo trên hành tinh này! Và có lẽ những đội bóng ấy cũng đã chào nhau với đôi chút ngỡ ngàng vì không ngờ hội ngộ sớm đến vậy.

Một khán giả Manchester United bị đánh phun máu đầu trong trận lượt đi tứ kếttrên sân AS Roma ở mùa trước.
Bóng đá đầy rẫy bất ngờ và những bất ngờ của Champions League năm nay đến ngay từ kết quả bốc thăm vòng đấu bảng. Mùa qua, Chelsea đã so tài với Valencia trong một cuộc thư hùng đúng nghĩa ở tứ kết và họ chỉ vượt qua nhờ một cú sút sấm sét và đột ngột của Michael Essien ở phút thứ 90 trong trận lượt về tại Mestalla. Mùa này, một Valencia trang bị tốt hơn sẽ sớm có cơ hội thử tài các chiến binh của Mourinho để đòi lại món nợ cũ - nếu ta quan niệm đó là nợ.
Cũng trong vòng tứ kết mùa qua, Manchester United đã thắng đậm AS Roma đến 7-1 ở trận lượt về tại Old Trafford sau khi thua nhẹ nhàng 1-2 ở lượt đi. Về mặt con số, 7-1 không đơn giản là một sự hạ nhục. Đó là một cuộc tàn sát trên sân cỏ và là một cách trả đũa thẳng thừng cho vụ khủng bố trên khán đài Olympico trước đó.
Đến giờ này, Manchester United vẫn quan niệm là khi ấy, CĐV của họ đã bị các tifosi quá khích của AS Roma khiêu chiến ở thành Rome, bị cảnh sát Rome đánh đập không nương tay đến độ phun máu và 11 người phải vào nằm bệnh viện. Cho nên, họ hả hê nghiền nát AS Roma trên lãnh địa của mình dù biết điều đó cũng sẽ hằn sâu một vết thương trong lòng AS Roma và sẽ có ngày đối thủ này đòi lại món nợ. Từ ấy đến nay, AS Roma về nhì Serie A, đoạt Cúp Italia, tuyển mộ lực lượng để mạnh hơn và rồi lá thăm đưa họ ngay vào một bảng với đối thủ cũ.
Trường hợp Celtic cũng đầy thú vị. Đội bóng của Gordon Strachan đã loại Benfica trong vòng đấu bảng mùa qua, đã kiên cường tranh đấu với AC Milan từ trận lượt đi cho đến hiệp phụ trận lượt về ở giai đoạn hai mới chịu thua duy nhất một bàn của Kaka - chàng trai đã đoạt một lúc 2 giải cầu thủ hay nhất và tiền đạo xuất sắc nhất Champions League mùa rồi. Năm nay, cả Celtic, Benfica lẫn AC Milan lại vào cùng một bảng. Một vòng tròn khép kín!
Nhưng đương nhiên, trong số các cuộc hội ngộ ấy, nổi bật nhất và đáng ngại nhất vẫn là AS Roma - Manchester United. Hồi hộp vì sự hứa hẹn về chất lượng thi đấu là một lẽ, rợn người vì hồi tưởng lại những vụ choảng nhau ngày nào ở Olympico là một lẽ khác. Lễ bốc thăm chia bảng Champions League mới hoàn tất, UEFA đã lập tức tuyên bố rằng họ sẽ phối hợp với các giới chức chính quyền Italia để ngăn ngừa tái diễn một thảm kịch tương tự khi AS Roma tiếp đón Manchester United vào ngày 12-12.
William Gaillard, cố vấn đặc biệt của Chủ tịch UEFA Michel Platini cho biết: “Chúng tôi sẽ siết chặt các biện pháp an ninh. LĐBĐ Italia có một chương trình huấn luyện mới dành cho các nhân viên trong sân, chúng tôi hy vọng điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt. Rồi đây chúng ta sẽ có những nhân viên được huấn luyện tốt thay cho cảnh sát chống bạo động”.
Antonio Tempestilli, một quan chức của AS Roma: “Vấn đề khán giả và an ninh bên trong sân không phải thuộc về chúng tôi. Đó là vấn đề của cảnh sát và ngành tư pháp”.
David Gill, Giám đốc điều hành Manchester United: “Khi chúng tôi đến Rome trước đây, có những cảnh tượng không thể chấp nhận. Theo quan điểm của chúng tôi, CĐV của Manchester United không có gì để chê trách. Nhưng dù sao chăng nữa, chúng tôi sẽ phối hợp với các giới chức để biến cố ngày trước không tái diễn. Chúng tôi muốn trận đấu với AS Roma đáng nhớ trên khía cạnh một trận đấu chất lượng tuyệt vời”.
Thôi thì cứ tin như thế! Cứ hy vọng Champions League rồi đây sẽ tránh được cảnh máu chảy, tiếng thét gào, những chiếc dùi cui vung lên ở Rome hay ở Lens, những vụ bắt bớ... Châu Âu có cả một nền văn minh bóng đá tồn tại hơn nửa thế kỷ nay, cứ mỗi một biến cố xảy ra thì tư duy công nghiệp sẽ chỉ đường cho họ tìm một cách nào đó để hạn chế hoặc ngăn ngừa biến cố đó tái diễn. Vả lại, AS Roma và Manchester United có chạm trán nhau trong vòng đấu bảng thì cũng đâu thể một mất một còn như trong vòng loại trực tiếp như trước.
Đó cũng chính là một mẫu số chung của nhiều cuộc tái ngộ khác. Manchester United và AS Roma có ân oán kiểu gì thì cả hai cũng được dự báo là sẽ cùng vào giai đoạn hai, sẽ loại được Sporting Lisbon và Dynamo Kiev khỏi vòng tranh chấp ở bảng F. Chelsea và Valencia ở bảng B cũng vậy, có nặng nợ với nhau bao nhiêu thì mục tiêu lớn nhất của họ cũng không phải là triệt hạ nhau, mà là phải đặt những đối thủ Schalke 04 và Rosenborg vào đúng tôn ti trật tự.
Thế nên, bên cạnh chủ đề cuộc tái ngộ sớm ở mùa này của những đội từng đụng độ nhau trong giai đoạn chắt lọc nhất ở mùa qua, bên cạnh chủ đề ân oán của AS Roma và Manchester United, giới chuyên môn còn chú ý đến chuyện phân cấp giữa nhóm 16 đội xếp hạng giống hàng đầu (xếp ở 2 vị trí đầu mỗi bảng) và nhóm còn lại. Sự phân cấp ấy rất đáng kể. Thí dụ Schalke 04 dù oai hùng một cõi thì cũng không thể làm Chelsea và Valencia ngán bằng một đội bóng Đức khác vắng mặt ở Champions League mùa này: Bayern. Qua đó, nhận định sơ khởi của giới chuyên môn là đa số thành viên của nhóm 16 đội hàng đầu sẽ lấy được tấm vé vào vòng 2.
Cũng qua đó, giới chuyên môn bảo rằng Champions League năm nay vẫn mang 2 bộ mặt. Một là bộ mặt quyền uy của những tên tuổi lớn. Hai là nét lãng mạn của những tên tuổi sẽ cố sức vươn lên. Chỉ cần 2 thứ đó thôi, đừng mang bộ mặt hận thù.
Hưng Nguyên tổng hợp
KẾT QUẢ BỐC THĂM HÔM 30-8 Bảng A: Liverpool, Porto, Marseille, Besiktas LƯỢT TRẬN ĐẦU TIÊN Ngày 18-9 |