* Tiền đạo Wayne Rooney và tiền vệ Paul Scholes của Manchester United phải chấp hành hình phạt treo giò 3 trận do bị phạt thẻ đỏ trong một giải tứ hùng tại...Amsterdam mới đây. Đơn khiếu nại của họ bị bác vào hôm thứ Ba 15-8. Rooney bị truất quyền thi đấu vì có hành vi bạo lực, còn Scholes phải rời sân do phạm lỗi nghiêm trọng. Hai cầu thủ này bị treo giò trong các trận đấu của Manchester United với Charlton, Watford và Tottenham. Nhưng ở lượt trận Premier League đầu tiên giữa Manchester United vào Fulham vào Chủ nhật này thì họ vẫn được tham dự. Theo HLV Ferguson, ông không ngờ chiếc thẻ đỏ của Rooney và Scholes ở Amsterdam lại đưa rắc rối đi xa như vậy.
* Tiền đạo trẻ Theo Walcott đã ghi bàn thắng cho đội tuyển Anh, nhưng đó là đội hình U-21, trong trận đấu với Moldova (hòa 2-2). Cầu thủ 17 tuổi này ghi bàn chỉ sau 3 phút thi đấu và trở thành tay săn bàn trẻ nhất của đội tuyển U-21 Anh quốc. Walcott vốn là một trong số 4 tiền đạo của đội tuyển Anh ở vòng chung kết World Cup 2006, mặc dù trước đó cầu thủ này chưa từng tham gia thi đấu đỉnh cao. Ở World Cup 2006, Walcott cũng không được ra sân một phút nào, ngay cả khi tiền đạo Michael Owen bị chấn thương, Peter Crouch mất phong độ.

Chiếc thẻ đỏ của Rooney trên sân Amsterdam khiến anh bị treo giò ở Premier League.
* Jesualdo Ferreira gần như chắc chắn sẽ trở thành HLV trưởng đội vô địch Bồ Đào Nha Porto. Vị này vừa từ chức HLV trưởng Boavista hôm thứ Ba và theo báo chí Bồ Đào Nha thì đó là để thay thế Co Adriaanse trên chiếc ghế HLV trưởng Porto. Tân HLV Porto sẽ là nhà cầm quân thứ 6 tại CLB này kể từ khi họ giành chức vô địch châu Âu dưới thời Jose Mourinho vào năm 2004.
* Thủ quân đội tuyển Pháp Patrick Vieira vừa lên tiếng cảnh báo các đối thủ trong vòng loại Euro 2008: Anh khẳng định đội tuyển Pháp hiện nay mạnh hơn và tự tin hơn so với cách đây 2 năm.
Trước trận giao hữu với Bosnia tại Sarajevo, Vieira tuyên bố: “Chúng tôi đã muộn phiền với trận chung kết World Cup 2006. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi có những mục tiêu mới. Một trang giấy mới đã lật sang, một cuộc sống mới bắt đầu và đó là điều quan trọng. Đội tuyển Pháp phải giữ chắc thành phần cơ bản và lòng quyết tâm mà chúng tôi đã chứng tỏ. Trong mỗi trận đấu ở World Cup 2006, chúng tôi đã chứng tỏ sức mạnh của đội tuyển Pháp. Chúng tôi đã có một World Cup thành công và chúng tôi mạnh hơn cách đây 2 năm”.
* Đến lượt HLV Sam Allardyce của Bolton chỉ trích lịch thi đấu các trận đội tuyển vào giữa tuần này, ông bảo rằng các trận đấu ấy phá hỏng việc chuẩn bị cho lượt trận mở đầu Premier League sắp diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật này.
Allardyce tuyên bố: “Có HLV nào không bực bội với những trận đấu này kia chứ? Nếu không chuẩn bị tốt cho Premier League thì chẳng khác gì để mặc đội bóng của mình đối diện với nguy cơ phạm sai sót nhiều hơn bình thường. Không có gì quý hơn giành 3 điểm trong lượt trận Premier League đầu tiên, đặc biệt là khi thi đấu trên sân nhà. Sau đó, chúng tôi có 2 trận ở sân đối phương và rồi mất nhiều cầu thủ trong 2 tuần vì họ phải đá cho các đội tuyển. Đó là lý do tôi không thích các trận đấu quốc tế chút nào”.
* Tiền đạo Dimitar Berbatov tin rằng Tottenham có thể về đích trong tốp 4 đội dẫn đầu Premier League ở mùa giải tới. “Tôi biết chẳng có trận cầu nào dễ dàng cả, nhưng tôi tin rằng Tottenham sẽ khởi đầu mùa bóng mới bằng một trận thắng trên sân Bolton vào thứ Bảy này”.
* Peter Crouch hài lòng người đá cặp Bellamy
Ở trận tranh Community Shield, nhờ đường chuyền như để từ cánh trái của Bellamy, Peter Crouch dễ dàng đánh đầu ghi bàn thắng quyết định giúp Liverpool thắng Chelsea 2-1. Crouch hài lòng: “Craig Bellamy có tốc độ và sức mạnh để giúp các đợt tấn công sống động hơn và sự phối hợp giữa tôi với anh ấy diễn ra tốt đẹp. Bellamy là cầu thủ giỏi và ngay từ những ngày đầu Bellamy đến đây, chúng tôi nhanh chóng nhận ra những phẩm chất của anh ấy.
Bellamy di chuyển khôn ngoan và có thể dễ dàng làm bóng cho đồng đội. Bàn thắng của tôi trong trận Community Shield là bằng chứng cụ thể nhất. Trong những buổi tập, ở bất cứ vị trí nào, anh ấy cũng có thể đặt bóng chính xác vào đầu của tôi. Đội bóng nào cũng cần mẫu cầu thủ như vậy và hy vọng mọi chuyện sẽ tiếp tục tiến triển tốt đẹp suốt cả mùa bóng”. Peter Crouch cũng cho rằng năm nay Liverpool mạnh hơn: “Chúng tôi đang có một đội bóng rất mạnh và việc tuyển mộ 4, 5 cầu thủ mới đã giúp cuộc cạnh tranh vị trí trong đội hình trở nên quyết liệt hơn. Điều đó đem lại niềm tin Liverpool có thể đánh bại Chelsea trong cuộc chạy đua về đích năm nay”.
* Bolton có thể tuyển mộ Diego Tristan
Theo tờ Mirror, HLV Sam Allardyce đang thảo luận với người đại diện của tiền đạo Diego Tristan (Deportivo La Coruna) để anh này kịp chuyển đến Bolton trước khi Premier League khai mạc. Mặc dù nhiều người cho rằng Tristan, 30 tuổi, không còn ở phong độ đỉnh cao nhưng hiệu suất ghi bàn của anh vẫn thuộc loại cao nhất Deportivo.
Tuy nhiên, ban huấn luyện của CLB này không thích phong cách sống của ngôi sao này và họ đã đồng ý cho anh rời CLB với phí chuyển nhượng vào khoảng 2 triệu bảng. Sau khi không tuyển mộ được Nicola Anelka và Jan Vennegoor of Hesselink (Hà Lan) do phí chuyển nhượng quá cao, ông Sam Allardyce đành tiếp tục tìm những ngôi sao đã ở gần giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp.
* Portsmouth chuẩn bị mua Fernandes với giá kỷ lục
Portsmouth đã đồng ý trả 8,5 triệu bảng Anh mua tiền vệ 20 tuổi Manuel Fernandes của Benfica, tuy nhiên do anh này không vượt qua được cuộc tra sức khỏe (bị chấn thương gân kheo), hợp đồng bị hoãn lại. Nhờ điều trị đặc biệt cũng như luyện tập tích cực, Fernandes đã bình phục và chuẩn bị cuộc kiểm tra lần thứ 2. Tài năng trẻ của bóng đá Bồ Đào Nha này khẳng định đã sẵn sàng cho các cuộc cuộc chiến ở Premier League. Mặc dù trả giá cao, nhưng HLV Harry Redknapp rất hài lòng bởi Fernandes được xem là ngôi sao tương lai.
* AC Milan theo đuổi Rafael Sobis
Sau khi Andriy Shevchenko gia nhập Chelsea, AC Milan ráo riết tìm chân sút thay thế và cho đến nay, theo báo chí, Ronaldo, Drogba và Iaquinta là những nhân vật được CLB này quan tâm. Gần đây, lại có thêm ứng viên mới và cũng rất sáng giá: tiền đạo 21 tuổi Rafael Sobis của Internacional - CLB lọt vào trận chung kết Cúp Libertadores. Ở lượt đi của trận chung kết, Sobis ghi 2 bàn giúp Internacional thắng Sao Paulo 2-1 và anh cũng đang là một trong những cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải. Trước đó, Sobis cũng từng đá cho Corinthians và nổi tiếng với những cú sút hiểm hóc cùng những pha đi bóng tốc độ.
Nguyễn Quang-Q.Tr