Brazil - Mexico: 0-0, Người hùng Ochoa

Đội bóng Trung Mỹ tự tin thể hiện lối chơi thiên về kỹ thuật không chỉ vì họ đã có 3 điểm "làm vốn" sau trận ra quân gặp Cameroon. Mexico từng thắng Brazil tại Copa America 2001 (trong lần đầu tiên Felipe Scolari dẫn dắt Brazil). Tại Olympic London 2012, Mexico thắng Brazil trong trận chung kết - một Brazil gồm những Marcelo, Thiago Silva, Oscar, Neymar... trong đội hình.

 Đội bóng Trung Mỹ tự tin thể hiện lối chơi thiên về kỹ thuật không chỉ vì họ đã có 3 điểm "làm vốn" sau trận ra quân gặp Cameroon. Mexico từng thắng Brazil tại Copa America 2001 (trong lần đầu tiên Felipe Scolari dẫn dắt Brazil). Tại Olympic London 2012, Mexico thắng Brazil trong trận chung kết - một Brazil gồm những Marcelo, Thiago Silva, Oscar, Neymar... trong đội hình. 

Ngay trong trận đấu này, Mexico càng có lý do để tự tin. Họ có thủ môn Guillermo Ochoa chơi rất xuất sắc trong khung thành, lại có thủ lĩnh kỳ cựu Rafael Marquez tổ chức hàng thủ khá tốt, ở vị trí trung vệ.

Pha tranh chấp giữa số 10 hai đội, Neymar của Brazil và Santos của Mexico

Pha tranh chấp giữa số 10 hai đội, Neymar của Brazil và Santos của Mexico

Brazil giữ bóng nhiều hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn và các cơ hội ghi bàn của họ cũng tốt hơn. Nhưng những cái hơn ấy đều không đến mức độ rõ rệt. Đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là cú đội đầu ở phút 26 của Neymar, đưa bóng vào sát cột dọc. Pha bay người đẩy bóng cứu thua của Ochoa trong tình huống ấy thật đáng nể. Ở phần sân còn lại, thi thoảng các chân sút Mexico cũng làm cho hàng thủ Brazil phải giật mình.

Ngay đầu hiệp 2, Brazil đã đưa Bernard vào thay Ramires và kéo Oscar từ cánh trái vào chơi giữa sân. Bernard thể hiện ngay dấu ấn khi anh dốc biên một cách nguy hiểm và chơi gần hơn với trung phong Fred. Hàng công Brazil phối hợp dễ dàng hơn. Bàn thắng vẫn không đến sau hơn 1 giờ thi đấu. Ochoa lại xuất sắc đẩy cú dứt điểm rất căng từ cự ly gần của Neymar ra khỏi cột dọc ở phút 67. Brazil đưa Jo vào thay Fred ở vị trí trung phong. Càng về cuối trận, họ càng gia tăng sức ép về phía khung thành Mexico. Tình thế bế tắc vẫn không thay đổi. Jo còn kém hơn cả Fred, khi anh nhận đường chuyền tuyệt vời của Bernard và sút ra ngoài ở phút 75.

Xem ra, cách chơi của Brazil cho thấy họ còn thiếu (hoặc chưa muốn dùng khi chưa thật sự cần thiết) một "kế hoạch B". Chính thủ quân Thiago Silva của Brazil phải lĩnh thẻ vàng khi anh không còn cách nào khác hơn là phạm lỗi trước một pha tấn công của Javier Hernandez. Tuy nhiên một kết quả hòa cũng làm hài lòng hai đội. Cả Brazil và Mexico cùng có 4 điểm tạm xếp hai vị trí đầu bảng A.

Thủ môn Ochoa xuất sắc bay người cứu thua cho đội Mexico

Thủ môn Ochoa xuất sắc bay người cứu thua cho đội Mexico

Sự xuất sắc của thủ môn Ochoa khiến anh được máy tính điện tử chấm điểm là cầu thủ chơi hay nhất của đội Mexico với 8 điểm. Trong khi đó, tiền vệ Gustavo là cầu thủ chơi hay nhất của Barzil với 8 điểm chứ không phải Neymar (7,8 điểm) hay Oscar (7,6 điểm).

Quang Trực

Tin cùng chuyên mục