Các giải VĐQG châu Âu

Pháp: Marseille trở lại cuộc đua Champions League

Pháp: Marseille trở lại cuộc đua Champions League

Các giải VĐQG châu Âu ảnh 1

Ilunga (phải, St Etienne) truy cản Maoulida (Marseille).

Ở giữa tuần, Marseille để thua Zenit ngay trên sân nhà và khả năng họ bị loại khỏi Cúp UEFA là rất lớn. Tưởng chừng thất bại này sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến quan trọng cuối tuần gặp St Etienne, nhưng họ đã vào cuộc rất bốc.

Với thế trận áp đảo, Marseille có bàn mở tỷ số ở phút 17: Từ quả tạt chính xác của Taiwo, Pagis -người gia nhập Marseille từ Strasbourg ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa, đánh đầu mở tỷ số. Cũng Pagis nâng tỷ số lên 2-0 và lẽ ra anh đã lập được hat-trick nếu không sút hỏng quả phạt đền. Tuy nhiên, thắng lợi này của Marseille trả giá không rẻ với thủ môn Barthez bị chấn thương, có thể phải nghỉ vài tuần. Với 3 điểm vừa giành được, Marseille vươn lên vị trí thứ 5 và chỉ còn kém Lille (hạng 3) 4 điểm. Nếu tiếp tục chơi ấn tượng như vậy, họ có thể vượt đối thủ này. Cùng lúc đó, Lille may mắn thủ hòa Nantes (1-1). Ở phút thứ 7, cú lốp bóng đẹp mắt của tiền đạo Rossi đã mở tỷ số cho Nantes. Tưởng chừng Lille chịu thất bại thì ở phút 85, Keita đã bất ngờ quân bình 1-1 trước sự thất vọng của nhiều CĐV Nantes bởi nếu chiến thắng, đội bóng của họ sẽ thoát khỏi cảnh phập phồng sợ rớt hạng.

Tây Ban Nha: Đêm tệ hại của Barcelona

Với Valencia và Real Madrid thủ hòa, tưởng chừng đây là cơ hội tốt cho Barcelona bứt xa hơn trong cuộc chạy đua về đích. Tuy nhiên, họ tỏ ra bất ngờ trước việc chủ nhà Osasuna đã nhanh chóng đẩy tốc độ lên rất cao ngay từ những phút đầu và không cho các ngôi sao của họ có khoảng trống để giữ bóng.

Đây là phương pháp mạo hiểm bởi một khi các cầu thủ Osasuna xuống sức, họ sẽ nhanh chóng trở thành “con mồi” cho những chuyên gia tấn công của Barcelona. Mạo hiểm nhưng chủ nhà đã gặp may khi ở phút 19, thủ môn Valdes sơ ý để bóng ói ra trong tình huống không lấy gì nguy hiểm và Valdo không bỏ lỡ cơ hội sút vào lưới trống mở tỷ số.

Trong hiệp 2, Osasuna tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 59, Edmison phạm lỗi với Milosevic ở khu vực 16m50 và chủ nhà được hưởng phạt đền, còn đội khách chỉ còn 10 người (Edmison nhận thẻ vàng thứ hai) và Punal không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số 2-0. Đá ít người hơn, các đợt tấn công của Barcelona lại mạch lạc hơn và ở phút 72, từ đường chuyền chọc khe của Ronaldinho, Henrik Larsson vượt qua hàng phòng ngự Osasuna trước lúc bấm bóng qua tay thủ môn Osasuna rút ngắn 1-2. Tuy nhiên cơ hội quân bình tỷ số của Barcelonas tan biến khi ở phút 90, Thiago Motta bị thẻ đỏ. Dù thất bại, Barcelona vẫn dẫn Valencia và Real 9 điểm.

Với 3 điểm vừa giành được, Osasuna củng cố vị trí thứ 4. Bất ngờ nữa cũng xảy ra với Alaves thắng Sevilla 2-1. Nhờ trận thắng này, Alaves tăng thêm hy vọng sống sót nhưng Sevilla tụt dần trong cuộc đua tranh suất dự Champions League. Đánh bại Cadiz 1-0, cơ hội sống sót của Bilbao cũng gia tăng đáng kể và điều đó hứa hẹn cuộc chạy đua trụ hạng ở gần cuối mùa bóng thêm sôi động với sự liên quan của một loạt tên tuổi như Cadiz, Betis, Bilbao, Alaves, Mallorca và Sociedad.

Các kết quả khác:  Mallorca – Villarreal 1-1; Betis – Malaga 1-1; Zaragoza – Getafe 1-2; Atletico – Racing 2-1.

Italia: Juventus nhích gần đến đích

Các giải VĐQG châu Âu ảnh 2

Pha tranh bóng giữa Emerson (phải, Juventus) với Gattuso (AC Milan).

Cuộc chiến giữa hai gã khổng lồ Juventus và AC Milan tại Delle Alpi đã sống động từ đầu với cặp tiền đạo Ibrahimovic và David Trezeguet buộc thủ môn Dida (Milan) phải trổ tài. Hậu vệ Zebina (Juventus) cũng cản được quả tạt sệt nguy hiểm của Japp Stam.

Tuy nhiên càng gần cuối hiệp, đội khách Milan tạo được sức ép lớn hơn, trong đó pha phối hợp giữa Pirlo và Serginho tạo điều kiện cho Shevchenko tung cú sút căng nhưng đã không thắng được thủ môn Buffon. Kaka cũng tích cực khai thác cánh trái, nơi không có ngôi sao Zambrotta nhưng Inzaghi không tận dụng được những đường chuyền của anh.

Đầu hiệp 2, HLV Capello thay Ibrahimovic bằng Del Piero nhưng các đợt tấn công cũng không cải thiện nhiều và Milan tiếp tục kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên ở phút 69, AC Milan chỉ còn 10 người sau khi Gattuso bị thẻ vàng thứ hai.

Nhờ lợi thế hơn người, Juventus gia tăng các đợt tấn công nhưng không vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn của Milan và đành chấp nhận kết quả 0-0. Nhưng 1 điểm cũng đủ giúp Juventus duy trì cách biệt 10 điểm so với Milan (74 và 64đ), trong khi giải chỉ còn 9 vòng.

Đức: Hamburg giảm cách biệt

Trận đấu muộn giữa Hamburg và Kaiserslautern phải hoãn lại hơn 1 giờ sau khi ban tổ chức phát hiện tuyết tràn ngập trên mái che. Thời tiết lạnh như vậy cũng không ngăn được những đợt tấn công dữ dội của Hamburg. Tuy nhiên, trong hiệp 1, họ vẫn không thể nào chọc thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ.

Trong hiệp 2, Hamburg đẩy mạnh tấn công hơn nữa và những nỗ lực của họ đã đem lại kết quả ở phút 55 với bàn mở tỷ số của Lauth. 6 phút sau, Fabian Schonheim đốt lưới nhà, “giúp” Hamburg mở rộng cách biệt và ở phút 86, từ chấm phạt đền, Van der Vaart ấn định kết quả chung cuộc 3-0. Với thắng lợi đậm đà này, Hamburg vươn lên vị trí nhì bảng và chỉ còn kém đội đầu bảng Bayern 6 điểm. Ở trận đấu muộn còn lại, Schalke dễ dàng vượt qua Eintracht Frankfurt 2-0 để nhảy vào vị trí hạng 3.

Lê Quốc

Tin cùng chuyên mục